1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận WC đây!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi whisper, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì năm nay batigol ko là vua fá lưới được đâu!Bati chơi xuống sức lắm rồi!Em đoán năm nay chắc C.Vieri sẽ dành danh hiệu này!Hôm trước xem Ý đá,thấy totti và Vieri phối hợp hay quá!Năm nay chắc Ý và achen vào CK quá!Chăng bù cho đội Anh,em support nhiệt tình thế mà đá như s**t !Nhất là hiệp 2,bọn hậu vệ(2-D.Mills và 3-A.Cole) chơi như mất hồn vậy!Chán!
    À,hôm 7/6 Anh với Achen,mọi người đoán thế nào?Thằng bạn em nó bắt Achen,chấp em nửa trái,mọi người bảo thế OK chưa?Giúp em,nếu thắng sẽ ko thiệt đâu!

    BKgirl
  2. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận Ý mà em choáng hết cả váng ........cách Vieri ghi bàn thật dũng mãnh...........còn cả bàn thắng của Hasan sas nữa chứ ....mấy chú Brazil may mà còn ăn đưọc wả fạt đền ko thì cũng teo em ko bít các bác LFC thế nào chứ em thì cũng hơi khó nói vì từ trước đến giờ em chỉ yêu Ý , tình iu bất diệt có khi cũng hơi thiên vị nên toàn fải sang IAT , bên đó anh em tung hô thoái mái ..........hehhe............
    The world is not enough .
    Em yêu Ý và .....
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dù ủng hộ hết mình cho Hàn Quốc - vì là nước Châu Á, cũng như cổ vũ cho Nhật, Trung Quốc vậy..... Nhưng chưa bao giờ em lai buồn thỉu buồn thiu như thế cả.... Dudek bị vào lưới nhặt bóng đến hai lần, dù đó chẳng phải lỗi của anh.... Hàn Quốc quá mạnh so với đội Ba Lan chuệch choạc..... Nhưng mà cứ sao sao ấy..... hu hu.... (phải lòng anh ta mất rồi.... ..)
    Sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine ??
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    như vậy đồng chí nga ngố của chúng ta vừa thăng hai ko truớc tuynidi .hiện nay nga đang dẫn đầu bảng h.lượt tới nga gặp nhật bản vào chủ nhật đây là trận đấu quan trọng của hai đội,nếu nga thắng thì nga sẽ vào vòng trong .xem trận vừa rồi của đội nga em thấy hàng tiền vệ và tiền đạo của nga đá rất ấn tượng theo em có thể bóp chết tiền vệ cua rnhật ,nhưng bù vào đó hàng hậu vệ lại đá quá tồi ,mắc rất nhiều sai lầm ,lại quá già khó mà đối phó với những tiền đạo và tiền vệ kĩ thuật của nhật.trận đấu tới sẽ rất đẹp mắt vì đây là hai đội có lối chơi tấn công rất hay các bác nhớ coi trận này nhá .em và bác ji-huyn ủng hộ đội nga còn các bác thế nào
    thank you for loving me
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    >>nonhon : đây là nơi anh em LFC viết bình luận WC chơi, không cần phải lấy ở vnexpress về, ai thích thì cứ sang đấy.
    >>pretty : Hihi, có tớ ủng hộ đội Nhật đây này.
    Về vua phá lưới chắc cái tên gì số 11 của đội Đức sẽ lấy quá, hai trận ghi 4 bàn rồi!
    Trận Đức - Ireland hiệp 2 các cầu thủ Ireland tăng tốc làm các hậu vệ Đức để lộ sơ hở nhưng may mắn vẫn ko đến với họ, với nghị lực phi thường thì phút 92 họ đã ghi bàn từ nỗ lực của Robby Kean.
    Hehe, thế là đội Đức mất 2 điểm ở phút cuối cùng, đau hơn... nữa!
    whisper@
  6. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    pháp vừa hoà đấy bà con ơi! Một trận hoà mà tôi cho rằng nếu Uruguay thắng thì tuyệt cú mèo bởi như vậy thì Pháp có thể thảnh thơi mà ... về luôn cho rồi! Dẫu sao thì sao trận hoà với Đan mạch tới đây, Pháp sẽ chính thức ra về!
  7. Sephany

    Sephany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tran dau toi anh se gap argentina.day la se 1 tran dau kinh dien cua bong da the gioi.trong bang dau tu than nay anh da bi don vao cuoi chan tuong va neu thua thi co le se het hi vong lot vao vong trong.doi thu cua anh la Argen 1 doi co the xem la manh nhat WC lan nay nen chien thang truoc argen co le la hoi kho cho doi tuyen anh.nhung du sao cung hi vong anh se co 1 ket qua tot vi neu phai chia tay anh ngay tu vong dau thi co le WC nay se mat phan thu vi mat.toi du doan tran nay se hoa 2-2[​IMG]
  8. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui của tôi
    Anh thắng Arg, hôm nay là một ngày vui của tôi, có lẽ tôi là một con người có nhiều mâu thuẫn trong chính ngay bản thân mình, tôi thích bóng đá Anh bởi đó là một thứ bóng đá có tính giải trí cao, với tốc độ và tiến công, bóng đá Ý bởi đó là sự kỷ luật cộng với chiến thuật nhiều lúc đến khô cứng và lạnh lùng. Vì thế 2 đội tuyển tôi yêu thích là Anh và Ý, Arg là đội bóng mà tôi không thích lắm từ sau 98 bởi những pha kịch sỹ của Arien. Dưới cơ đội tuyển Arg, nhưng hôm qua các cầu thủ Anh đã chơi với tất cả sức mình bởi những trận đấu Anh - Arg ko phải như những trận đấu thông thường khác.
    Heskey được đẩy lên đá cặp cùng Owen, nhưng anh đá lùi và hơi sang trái một tẹo, để Owen càn quét phía trên, với cặp TV trung tâm của MU, khả năng thu hồi và phát động tấn công của Anh hay hơn hẳn trận trước, sau khi bị ép đầu hiệp 1, cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 Anh đã lấy lại thế trận và các cầu thủ Arg đã phải hoảng hồn với cú sút của Owen và Paul. Butt ko thiên về tấn công nhưng cầu thủ này có khả năng thu hồi rất tốt, vì vậy các đường tấn công trung lộ của Arg cho tới tận hiệp hai đều bị bẻ gẫy, cho tới giữa h2 sau khi ko có gì để mất, Bielsa đã thay 2 TĐ , đưa Aimar vào, tập trung tấn công hai cánh với Aimar cánh phải và Lopez cánh trái khi đó đội tuyển Arg mới có những pha uy hiếp thật sự khung thành Anh. Liên tiếp các pha hỗn loạn trước khung thành Anh, nhưng trong một ngày đẹp trời Seaman, Rio, Sol đều chơi rất tốt, Mills và Asley Cole trận này lên tấn công rất ít chủ yếu lo phòng thủ bởi Arg có Candela (As Roma)và Zanetti (Juve) tấn công biên rất hay.
    Bảo toàn tỷ số 1 - 0 sau quả Penalty của Beck, con đường vào vòng trong của đội tuyển Anh đã rộng hơn, trận cuối họ gặp Nigieria đội bóng đã chính thức đặt vé ra về, còn Thuỵ điển và Arg phải căng sức ra đá với nhau, bởi chỉ có thắng 2 đội này mới tự mình vào được vòng sau, còn không họ phải chờ kết quả trận Anh - Nigie
    K.
  9. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ôi nỗi buồn của tôi
    Thế là đội tuyển Ý, một trong những đội tuyển yêu thích của tôi tại WC này đã bị thua dưới tay các "ông già" Croatia, họ bị thua bởi chính sở trường của mình "phòng ngự phản công". Các "ông già" Croatia đã chơi một trận hay hơn hẳn với trận thua Me-xi-cô lần trước. Chiều tối cả lũ kéo nhau ra Vũ Ngọc Phan, để rồi thêm nỗi buồn châu Á, trước một Chi-na kém hơn mình về mọi mặt, các cầu thủ Bra-xin phô diễn tất cả những gì mình có, những gì mà họ trầy trật mới thể hiện nổi trong trận gặp Thổ, nay lại được quá dễ. Thế mới biết bóng đá châu Á còn kém quá, hy vọng lớn nhất bây giờ đặt vào Hàn Quốc và Nhật, hai đội bóng có phần nào chơi ngang ngửa với những ông lớn Châu Âu và đang có ưu thế sân nhà.
    Chúng ta cùng xét cục diện bảng F và G, hai bảng đang căng nhất sau loạt trận thứ 2. Tại bảng F cơ hội vẫn chia đều cho 3 đội (trừ Nigeria đã chính thức về), nhưng Anh và Thụy Điển có cơ hội nhiều hơn, chỉ cần một trận hòa là họ có thể vào được vòng trong, điều này không quá khó đôi với 2 đội này, còn Arg bắt buộc phải thắng (họ mới có 3đ) thì mới vào được, nếu Arg thắng Thụy Điển thì thậm chí Anh thua Nigeria, nhưng ko thua cách biệt quá 1 bàn vẫn có thể đi tiếp vào vòng sau. Một trận hòa trước Thụy Điển sẽ chính thức đưa tiễn Arg, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất về nước[​IMG].
    Ở bảng G, sau trận thua Croatia, Ý, Mexico, Croatia đều cùng có 3đ, nhưng Ý và Croatia đã có 2 trận, Mexico mới đá một trận. Nếu mai Mexico thắng Ecuador, và loạt trận cuối Ý thắng Mexico và Croatia thắng nốt Ecuador thì bảng này sẽ có 3 đội cùng 6đ và lần lượt thắng lẫn nhau theo đối đầu trực tiếp, khi đó hiệu số bàn thắng thua và số bàn thắng sẽ là yếu tố quyết định xem đội nào vào vòng sau.
    Ngày 10/6 sẽ là ngày các đội đều đã đá 2 trận, lúc đó cục diện sẽ rõ hơn và các toan tính cho vòng đấu sau sẽ bắt đầu.
    K.
  10. Hoa.A.Ma

    Hoa.A.Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    he he.... ngày vui ngày buồn..... anh J đến phải vào bệnh viện vì ốm mất...... Em cũng rứa anh ạ.........
    "sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine..."

Chia sẻ trang này