1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận WC đây!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi whisper, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sephany

    Sephany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    lại bàn về trận đấu anh Argentina lần trước mà em thấy tức ,tức ko phải vì anh thắng Ar của em mà tức vì thằng sợ vợ becks ấy.trước trận đấu nó đàng hoàng phát biểu là sẽ đá tử tế ko thèm dùng tiểu sảo thế mà trong trận đấu thì hoàn toàn khác.nó thẳng tay cho chú Killi ăn 1 cái cùi chỏ hộc máu mồm thế mà mặt nó tỉnh bơ như ko có gì (chắc nó mãn nguyện vì đã trả thù được lần trước)cả quả pennati nữa .trong khi owen trơi 1 trận hết mình hay như vậy mà ko được người ta tuyên dương thì chớ lại bị chửi là ăn vạ (hình như các post khac đặc biệt là Ar đang tẩy chay anh dữ lắm)trong khi đó thằng lợn ấy nó đá tệ bỏ cha ấy sút được mỗi quả pen mà được tuyên dương khắp nơi (quả là bất công quá).cest la vie
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đội Nhật đã chơi một trận rất hay trước đội tuyển Nga, tớ chỉ xem được hiệp 2 mà thôi.
    Tiền vệ trụ Inamoto lại toả sáng khi phá được bẩy việt vị sút kỹ thuật qua tay thủ môn vào nóc lưới ghi bàn duy nhất của trận đấu, phía Nga cũng có một pha đáp trả khi tiền đạo số 11 vừa vào sân đã có một pha đi bóng đẹp mắt lừa qua thủ môn nhưng lại sút không vào khung thành trống mà vào bên cạnh , phía Nhật lại đáp trả bằng 2 cú sút cận thành trong vị trí trống trải trong vòng 16m50 nhưng lại lên trời. Tiền vệ Nakata (7) từ khoảng cách 30m đã tung một cú sút sấm sét qua tay thủ môn nhưng bóng lại chạm xà ngang. Về cuối trận khi các cầu thủ Nhật xuống sức do lối chơi áp sát và lăn xả của mình thì các cầu thủ Nga có các đường chuyền tam giác vào khu 16m50 cực kỳ nguy hiểm nhưng không thể làm lưới của đội Nhật rung lên.
    Thắng Nga, cơ hội vào vòng 2 của họ rất sáng sủa khi trận cuối gắp đội yếu Tunisia trong khi đó Nga phải quyết tử với Bỉ.
    whisper@
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Đội Cameroon đã có một hiệp đầu rất tốt khi đội Đức chơi tấn công còn Cameroon chơi phòng thủ phản công. Cameroon tưởng chừng đã vượt lên trước khi Olembe nhận được đường chọc khe thoát bẫy việt vị và đối mặt thủ môn Kahn, tuy nhiên anh không thể sút qua tay thủ môn này trong cả hai cú sút. Với các đường chuyền tầm xa, các cú chọc khe, các cầu thủ Cameroon đã làm hàng thủ Đức khốn đốn nên đã liên tục phạm lỗi. Trọng tài khá thẳng tay khi phân phát thẻ vàng cho các cầu thủ, khi Ramelow phạm lỗi với Etoo ở phút 40 anh này liền được nhận ngay một thẻ vàng thứ 2 và rời sân . Đầu hiệp 2, HLV Đức đã chơi lại bài phòng thủ phản công, các cầu thủ Cameroon được nhường khu trung tuyến và họ cũng như ông HLV đều không thể ngờ tới tình huống này và đội Cameroon chơi lúng túng như gà mắc tóc, thẻ phạt ở hiệp một phần lớn thuộc về đội Đức thì nay lại bay về phía các cầu thủ Cameroon. Cầu thủ Đức Bode mới vào sân nhận được đường chọc khe và dễ dàng hạ gục thủ môn Cameroon bằng cú sút sệt vào góc xa. Cả đội Cameroon vùng lên tấn công và lại tiếp tục dính bẫy, Suffo buộc phải phạm lỗi và nhận tiếp thẻ vàng thứ 2 để rời sân. Đội Đức sử dụng những đường chuyền lật cánh để tấn công và Klose chứng tỏ khả năng ghi bàn bằng đầu của mình, 2-0 cho Đức. Cuối trận, Ballack nhận được đường chuyền tương tự nhưng ko thể đánh bại thủ môn đội Cameroon. Cameroon cũng có các pha cực kỳ nguy hiểm như cú đội đầu của Song từ pha sút phạt nhưng bóng lại bay sạt cột dọc trong khi Kahn đã đứng bất động. Với 15 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, có lẽ đây sẽ là trận đấu được ghi nhận là có nhiều thẻ phạt nhất của WC2002.
    whisper@
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    chiều nay 1h3o diễn ra hai trận đấu kinh điển giữa anh gặp nigie và Ar gặp thuỵ điển.em xin bàn về trận Ar thuỵ điển đây sẽ là 1 trận đấu đầy kịch tính .thuỵđiển cũng như đan mạch hôm qua họ chỉ cần hoà là lọt vào vòng trong vì thế họ sẽ đá như dânmchj gặp pháp ,phòng thủ ngay từ giữa sân với hàng tiền vệ 5 người bằng cách làm giảm nhịp độ trận đấu ,và chờ sơ hở của hàng hậu vệ ar.hàng hậu vệ của Ar cũng ko mạnh cho lắm điều này được chứng minh trong trận gặp anh chỉ 1 mình Owen đã khuấy đảo hoàn toàn hàng hậu vệ.theo tôi trận này nếu hết hiệp 1 Ar ko ghi được bàn thắng thì họ sẽ thua ,vì bị tâm lí đè nặng .mà các bác biết rồi tâm lí thi đấu anh hưởng thế nào đến phong độ của các đội
    trước trận đấu tiền vệ Aimar phát biểu chúng tôi sẽ chiến thắng và gặp lại anh ở bán kết .tôi hi vọng à thế .chúng ta đã mất pháp ứng cử viên của chức vô địch và ko thể mất Ar ngay ở vòng đầu nữa .các bác hãy cổ vũ cho Ar trận nay nha
    thank you for loving me
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu Tây Ba Nha với Nam Phi đã kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về TBN.
    Đúng như dự đoán của nhiều người TBN đưa ra một đội hình toàn dự bị vào sân, trong khi đó NP cho ra quân với đội hình mạnh nhất của mình.
    Khi trận đấu mới bắt đầu được vài phút thì lợi dụng sự không chắc chắn của thủ môn NP mà Raul tiền đạo tuyển TBN đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.
    Sau bàn thắng các cầu thủ NP dồn lên tấn công, và họ đã có được một vài cơ hội trước khung thành thủ môn Casillas. Lúc này các cầu thủ TBN không còn nắm giữ thế kiểm soát như ở đầu trận nữa. Và sau từ một cú tạt cánh bên phải hậu vệ đánh đầu phá bóng ra, bóng đến chân của McCathy và anh đã ghi bàn gỡ hoà cho NP trong tiếng reo hò của cổ động viên nhà.
    Tưởng rằng hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số 1-1 thì từ một tình huống cố định, tiền vệ Mendieta của TBN đã có một cú sút phạt không chê vào đâu được. Và tỉ số cho đến hết trận đấu đã là 2-1.
    Vào đầu hiệp 2, các cầu thủ TBN dồn lên tấn công liên tiếp, nhằm uy hiếp NP. Họ phối hợp ngắn ở trung lộ, rồi bất ngờ đưa bóng ra cánh lật vào cho tiền đạo đánh đầu, chiền thuật này đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự NP.
    Hàng tiền vệ TBN bắt người rất chặc do đó cầu thủ NP không thể xoay sở được. Đến phút thứ 56 từ một cú phạt góc trung vệ Karêbê của NP bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Casilas gỡ hoà cho NP.
    Nhưng sau khi ghi bàn thắng thì các cầu thủ NP không áp đặt được lối chơi của mình trên phần sân đội bạn. Họ đã để đánh mất tuyến giữa, hàng hậu vệ thường xuyên mắc lỗi. Sau một nỗ lực đi bóng cánh phải, hậu vệ TBN lật một đường bóng chính xác đến đầu của Raul, và chàng tiền đạo của Real này không khó khăn để ghi bàn. tỉ số đã là 3-2. Một lần nữa người TBN lại vươn lên dẫn trước. Trận đấu rất gay cấn, và hấp dẫn... TBN liên tục phản công, uy hiếp khung thành NP. Gần cuối trận Raul và Morientes được đưa ra để nghỉ, và Luis Enricque được tung vào sân. Ngay tình huống chạm bóng đầu tiên Enricque đã khiến khán giả NP thót tim, khi anh đệm bóng đi sạt cột dọc.
    Cuối trận NP dồn lên tấn công nhưng tỉ số được giữ cho đến hết trận đấu. Quả là một trận đấu hay, một màn rượt đuổi tỉ số khá hay.
    Rất tiếc cho NP bởi họ không thể lọt vào vòng 2 vì Paragoay đã chiến thắng Slovenia 3-1, cùng bằng điểm với Nam Phi nhưng lại ghi nhiều bàn thắng hơn.
    Tình hình bảng B là:
    Tây Ba Nha 1 9 điểm<9-4>
    Paragoay 2 4 điểm<6-6>
    Nam phi 3 4 điểm<5-5>
    Slovenia 4 0 điểm<2-7>
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm vừa rồi em buồn gần chết vì Argentina bị loại, hôm nọ xem Ý đá xong thì cũng ốm một trận vì quá căng thẳng thần kinh.... hic hic.... mới ko vào mạng mấy ngày mà thấy nhớ mọi người ghê!! Thôi bây giờ chuẩn bị tinh thần ủng hộ Anh đây...
    Sẽ trở lại khi đội Anh "nuốt sống" Đan Mạch.. hihi
    Sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine ??
  7. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Một kết quả không ngờ Anh vs Đan Mạch : 3-0 . Anh chiến thắng thật xứng đáng . Họ phòng thủ tốt và tận dụng tối đa các cơ hội của mình .Trong khi đó Đan Mạch , nhất là hàng hậu vệ tỏ ra mất tập trung và khá lỏng lẻo . Bàn thắng từ rất sớm của Ferdinand ('5) đã tạo cho Anh một lợi thế tâm lí thi đấu . Và chiến thắng của họ đẫ được ấn định ngay trong hiệp 1 bởi 2 tiền đậo của Liverpool là Owen và Heskey . Hi vọng đội tuyển Anh sẽ giữ nguyên phong độ và tiếp tục lọt vào vòng sau.

    Nothing lasts forever
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sau Đức, Anh là đội tiếp theo dành vé vào vòng trong, nhưng vào tứ kết có khả năng là Anh sẽ gặp Brazil... Không biết có qua nổi không.
    Ngày mai Tây Ba Nha sẽ ra quân, đây cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    trước tiên xin chúc mừng các fan của anh trong liv nha
    WC lần này em ủng hộ cho đội nào đội đấy té hết rồi chán quá thôi lại phải ủng hộ cho anh rùi .trận tới anh gặp Brazin có thể xem như là 1 trận trung kết rùi còn gì nữa .hàng phòng thủ của anh ko biết có thể đỡ nổi cặp ba ro-ro -ri hay ko ,nhưng nói chung hàng hậu vệ của brazin kém lắm .em thấy cái thằng Lucio ấy nó đá cũng bình thường thôi trong trận gặp liv trên sân Anfiel nó toàn truyền sai thôi .bàn thắng ghi vào lưới liv trong trận lượt về làm cho chú ấy nổi như cồn luôn .
    còn hàng tiền vệ tất nhiên anh hơn brazin rồi .em thấy hàng tiền vệ anh tổ chức khá tốt trong đó em ấn tượng nhất là Nicky but .thấy chú này đá em lại liên tưởng tơi Haman của liv.trong khi đó chú sợ vợ Becks thì chỉ biết chuyền bóng thui ,kĩ thuật thì thuộc loại chân gỗ ,sút bóng thì như chuyền cho thủ môn đỡ ấy ,nhưng có lẽ trận tới những đường chuyền chính xác của chú ấy sẽ giúp cho heskey hoặc owen ghi bàn thui .hai anh này đã khai hoả rùi ,mỗi người 1 bàn ,giù sao thì liv vẫn có hàng tiền đạo ở đội tuyển anh vì thế trận tới em sẽ cổ vũ cho liv .
    hôm nay sẽ có trận tây ban nha gặp ailen đây là trận đấu hay ,giữa hai trường phái kĩ thuật và anh chuyền thống. vẫn biết ailen là đội được đánh giá yếu hơn nhưng đừng quên những gì hộ đã làm trước người Halan Đức và ý ,đây là đội bóng có tổ chức kỉ luật có lẽ tốt nhất hiện nay .hơn nữa trình độ của họ rất đồng đều trong đó nổi bật nhất là Daminel Deup (em viết sai hay sao ) đây là cầu thủ cs kĩ thuật sánh ngang với giggs của MU ,có R Kean đang đá cho leeds .
    còn về tây ban nha thì khỏi bàn hàng tiền đạo với Raul ,Morientes ....hàng tiền vệ của họcũng khá mạnh nữa .nhưng tây ban nha lại chưa thử sức với các đội bóng lớn nên chưa hoạt động trơn chu được
    dù sao thì cũng mong cho tây ban nha thắng để coi nốt mấy trận cuối chứ ko toàn mấy chú làng nhàng xem chán chết.mà hình như anh Nonho thích tây ban nha thì phải ,còn em em thích Ailen cơ
    thank you for loving me
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    như vậy đội tuyển con cưng của em Argentina đã bị loại ,em không biết phải nói sao đây sau thật bại này hic hicchỉ muốn khóc ,bầy giờ đành cổ vũ cho đội tuyển TBN.
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.

Chia sẻ trang này