1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận xung quanh cuộc thi Salsa Quốc tế tại Nutz 26-27/7/2007

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bình luận xung quanh cuộc thi Salsa Quốc tế tại Nutz 26-27/7/2007

    Đành giá chung: quá bèo

    6 đôi vào thi.. hic sao lại hiếm hoi thể nhỉ

    MC: nói quá nhiều và luôn câu giờ

    Ban tổ chức: yêu cầu ban giám đốc Sheraton mời Nut manager về vườn ngay.. ngòai ra không có gì để nói

    Trình độ các đôi: nói chung không phản ánh đúng trình độ của Salsa Hà Nội hiện nay - vì - tòan lính của Anton đi thi và lọt .. - các clb khác không thấy tham gia ...

    Đôi thứ 2: Anton và Ara (Phẩy) hay nói bản sao cũng không sai - ý kiến cá nhân thôi
    Đôi thứ 3: nói chung có cố gắng rất hoan nghênh
    Đối thứ 1: các bạn nhẩy có sáng tạo tuy nhiên tớ thấy thiếu một cái gì đó để có trở thành Kinh and Queen thực sự

    Khả năng trình diễn : tự nhiên kiểu ra vẻ

    Anton: thích biểu diễn thời trang hơn nhẩy thì phải
    Ara: rất ***y

    Bảo vệ: làm việc rất tốt trong việc ngăn cấm chụp ảnh ( mặc dù đây là một đây là một điều thể hiện sự ngu dốt và kém hiểu biết của Nut) tuy nhiên tinh thần trách nhiệm của các anh thật đáng nể... he he

    Các đồng chí Ấn độ: được mỗi cái người dẻo, nhẩy nhiều thì phái khá rồi---- còn nhìn kỹ thì kg thấy phong cách (Cái này Anton ăn đứt rồi)

    Điều đáng tiếc: hic có một đôi nhẩy rất tự nhiên rất hay rất nhiều người vỗ tay.. thế mà loại không cho người ta vào.. đúng là....



    Tóm lại: buồn - chán
    khán giả tham gia mà có khi chỉ bằng một buổi thứ 7 bình thường xưa kia..

    Kêu gọi : tổ chức cuộc thi Salsa khác mới nhiều đại diện các clb cử đôi nhẩy tham gia và tất nhiên do một ai đó tổ chức (kg phải Nutz) nếu các bạn muốn Salsa phát triển mạnh hơn




  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua đi công tác về chưa kịp tắm rửa gì phi thẳng lên Nutz, may quá còn kịp xem và nhảy toé khói, về cuộc thi thì chẳng có gì, không vui bằng năm ngoái mặc dù trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, chỉ có tớ là hôm qua mệt thì mệt nhưng nhảy toé loe ................ đôi thi để lại ấn tượng nhất trong lòng tớ và để tớ hâm mộ nhất chính là thằng bạn tớ, tên tay to cá mập Dancefan, phiêu hết cỡ, bản lĩnh hết cỡ và có phong cách riêng của hắn..... chúc mừng DF. Ấn tượng nữa là đội sờ cu rê ti cũng chuyên nghiệp khi anh nào cũng dùi cui dắt quanh mình, mặt mũi hầm hố..... trông phát hoảng, làm mình cứ tuởng mình đang trên NIU.
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dạo này rộ lên phong trào nói xấu hay sao ấy nhỉ?
    Có phải do XAUZAI khởi mào không nhỉ. ... chậc, có tội với cách mạng quá !
    Quả này tớ phải làm chai thuốc chuột à quên ... chai HEINEKEN ăn năn mới được !
  4. blue_berry

    blue_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý là cuộc thi trên Nutz cũng có nhiều thiếu sót, nhưng nhìn chung, cũng thành công. Còn nếu so đo quá, ra mình thành kẻ tiểu nhân vì về tổ chức, tựu chung, có cuộc thi nào ở Việt Nam là bài bản, quy củ đâu.
    Công nhận, khi nhận xét về Nutz thì bảo vệ hơi quá đáng thật trong khoản cấm chụp hình. Nhưng điều này cũng dễ hiểu vì Nutz là nơi có nhiều hoạt động... và đó là việc bình thường để bảo vệ khách hàng của họ. Nhưng dù sao, Nutz cũng nhanh chóng sửa sai bằng việc hôm sau để quay phim, chụp ảnh thoải mái rồi.
    Hai là tớ cũng đồng ý về việc MC 2 hôm đều nói giống nhau khi nhận xét, và nhìn chung là nói hay bị lặp, câu giờ và chưa chuyên nghiệp lắm. Nhưng cũng bởi người ta yêu mến mới tham gia dẫn chương trình vậy chứ cũng có xơ - múi gì từ BTC đâu Thôi thì cũng được.
    Còn lí do thi ít, thi nhiều thì tớ nghĩ chất hơn lượng. Sáu đôi đi thi, nhìn chung đều có trình độ khá trở lên. Có thể vì vậy nên các đôi khác e ngại nên chưa dám thi đấu chăng? Sao ko đặt ra câu hỏi đó mà lại chê trách. Thi nhiều mà trình độ kém kiểu social dancing thì cũng chẳng hơn gì mấy. Thà tớ xem mấy đôi nhảy đẹp còn hơn
    Trình độ các đôi: Tớ nói thật, năm nay có sự đầu tư và trình độ cao hơn hẳn so với năm ngoái là điều không thể bàn cãi - ai cãi thì chỉ là cãi chầy cãi cối - ko thèm chấp! Còn thế nào là phản ánh đúng trình độ Salsa của Hà Nội? Tớ chưa hiểu lắm ý này nhưng nghe chẳng xuôi tai mấy. Bao giờ các đôi thi đấu chẳng đầu tư và có trình độ cao hơn mặt bằng? Còn lính Anton hay ai lọt thì quan trọng gì khi họ xứng đáng. Tớ thấy những CLB lớn có giảng dạy Salsa đều có đại diện. Còn những chỗ khác chắc chưa đủ tự tin, chưa có sự đầu tư xứng đáng để có thể thi đấu nên sự thiếu vắng của họ cũng dễ hiểu. Nhưng giới ba-sa-me dancing thì cũng có thiếu ai mấy đâu nhỉ
    Còn về nhận xét về các đôi đoạt giải, tớ thấy mỗi người một quan điểm nên ko chành choẹ làm gì. Nhưng cũng theo quan điểm cá nhân, ban giám khảo làm việc rất minh bạch, tránh được thói quen chấm theo cảm tính và danh tiếng như trường hợp của các giám khảo Việt Nam là rất đáng hoan nghênh. Ko có điều gì đáng gây tranh cãi về kết quả của cuộc thi đấu. Có thể với bạn, King và Queen thiếu gì đó. Nhưng họ vẫn là đôi tốt nhất trong số các đôi tham gia thi đấu - và có thể là ở Hà Nội (ko tính Anton và Ara, nếu tôi nói thẳng ra) - nên việc họ giành vương miện và bảo vệ thành công ngôi vị của họ là hoàn toàn xứng đáng và xin được chúc mừng cho 2 người.
    Khả năng trình diễn: Tôi thấy rất thú vị và tự nhiên, nhất là màn showcase rất ấn tượng và thú vị! Và ko thể phủ nhận sự nỗ lực và tiến bộ vượt bậc của các đôi tham gia thi đấu đợt này!
    Anton: Cách nhảy của Anton rất tự nhiên, cuốn hút. Còn 2 ngày 1 bộ đấy thì bản thân tớ ko nghĩ là trình diễn thời trang
    Điều đáng tiếc: Chẳng biết bạn ám chỉ đôi nào - chắc đôi có nữ mặc váy trắng ren liền. Dù hơi tiếc cho đôi đó, nhưng tớ thấy 3 đôi được vào là xứng đáng.
    Tóm lại: Vui! Vì được xem nhiều màn biểu diễn có sự đầu tư đáng kể của các đôi tham gia thi đấu và showcase của nhóm Ara. Rất độc đáo! Hiếm khi có cơ hội được xem những màn trình diễn ấn tượng vậy ở Việt Nam! Còn lượng khách vắng hơn thì có thể hiểu là dân lắc - disco giảm hơn so với ngày thường do biết 2 hôm đó chỉ dành cho Salsa!
    Kêu gọi: Rõ ràng, việc có càng nhiều nơi tổ chức thi đấu, tạo cơ hội cọ xát và hứng thú cho các bạn trẻ yêu thích Salsa. Nếu thế thì hề gì là Nutz hay đâu đó! Kiểu cần mà còn đòi hỏi thì đến khi nào Salsa mới phát triển được
    Thoáng nghe thì có vẻ góp ý - xây dựng. Nhưng đọc kĩ rồi hoá ra cũng là người ngồi đáy giếng nhìn lên phi thực tế mà thôi!
    Bạn đã chê vậy, hãy cố tự mình kêu gọi tổ chức một cuộc thi Salsa đúng theo ý mình và cố tham gia thi đấu để trình độ Salsa ở Hà Nội được thể hiện chân thực trong lần tới đi nhé!
    Chúc tốt lành
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi với thế đứa nào nhất đứa nào nhỉ , đứa nào ba í nhỉ ?????? Cảm ơn
    hichic.....keke.....ặ***.....
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái cuộc thi 2006 có nhiều cái để nói hơn, vì kết quả có nhiều điều gây tranh cãi. Và 1 topic tương tự như thế này cũng ra đời. Năm nay một cái nick thật, người thật và việc thật là Matadorvn đã lên tiếng.
    @Matadorvn: Rất thích cách nói thẳng không úp mở của cậu, tuy nhiên theo cách nói của Matadorvn không hoàn toàn là nói xấu cuộc thi, mà còn là góp ý. Thế nên Benkai đổi tên topic thành Bình luận xung quanh cuộc thi Salsa Quốc tế tại Nutz 26-27/7/2007.
  7. Smile_at_midnight

    Smile_at_midnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận xét khách quan của mình thì kết quả cũng rất hợp lí , hợp lí như sách giáo khoa vậy . .Trình độ các đôi đoạt giải , một cách khái quát , chỉ nhỉnh hơn nhau tí chút gọi là thôi . Những gì thêm nữa thì bạn Blue_Berry cũng đã nói khá đầy đủ rồi , nên thôi . Nhưng nếu bảo tớ thích đôi nào thì tớ chẳng lấy thứ tự đoạt giải đâu. Sĩ _Mai rất chuyên nghiệp , nhuyễn , mượt , chuẩn thật đấy , cũng biến hoá thật đấy , nhưng nói thật , tớ không thích lắm . Tớ là tớ thích cái gì đó nó manly ,ngổ ngáo ,sần sùi, thô ráp ,ngang tàng...cơ (He he bác Đang Phang_bản nhạc bác chọn hay quá , bao giờ gửi cho em cái nhá_), mí lị ***y kiểu bánh xà phòng ý (trắng , tròn , thơm...he he partner của Duy....) hay cũng phải vui nhộn , nhí nhảnh sì tin giống như Quang Anh và Trang bé . Nói chung giải năm nay chuyên nghiệp hơn , phong cách hơn năm ngoài , nhưng không vui bằng thật. Có phải là là vì ít đôi tham gia quá không , hay là tại không có các nhân vật tung hứng , các em gái hấp dẫn tiêu chuẩn 3N , các anh zai trâu bò , ban giám khảo kiếu trên giời rơi xuống ....như năm ngoái không ? He he.
    Thoai , chúc mừng tất cả các bạn đã tham gia vào cuộc thi lần này . Các bạn đều rất tuyệt , rất rất tuyệt . Mình đã rất phấn khích khi xem , nên rất xin lỗi mọi người những ai đã bị tiếng gào cổ vụ của mình làm tổn thương màng nhĩ , mong cả nhà thông cảm .
    @ các đôi giải 3 2 1 : nè , các bác phải làm thế nào đi chứ , em là em khản hết cả giọng rồi đây này , người ốm yếu lắm , sút đi mấy mi li gờ ram li pít roài .
    Được smile_at_midnight sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 29/07/2007
  8. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Này chú kêu la thảm thiết quá làm anh thấy choáng váng ko buồn nhìn các đôi nhảy nữa
    hichic.....keke......ặ***......
  9. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hello ca nhạc theo yêu cầu đây:
    Việt nam mình có nghệ thuật cải lương nghe cũng được đấy nhỉ các bác nhỉ?
    ha ha ha
    cái anh "ếch ngồi đáy riếng" matadorvn xin có một vài câu kiểu "ếch ngồi đáy riếng" đây:
    thực sự kiến thức hiểu biết về các bạn bè nhẩy salsa ở Hà Nội của mình nông cạn nên chẳng biết ai vào với ai - mình cũng chẳng thân vơi ai cả nên cứ thế mà phát ngôn kiểu "ếch" thôi
    Thứ nhất : salsa là social dance chứ không phải dance sport, cho nên vị nào tự hào mình là cao thủ dance sport thì nên kín miệng một tí vì nó chẳng giống dance sport một tí nào
    - quý vị nào có tự hào mình là dance sport master đi nữa mà muốn nhẩy salsa cho ra hồn thì hãy tạm gặt dance sport sang một bên mà bắt đầu A B C với salsa vì mấy cái quý vị học được ở dance sport chỉ làm quý vị kệch cỡm ở bộ môn social dance này...
    hơn nữa ngay cả dance sport ơ Hà Nội này những đôi có thể nhẩy được "tạm" đếm trên đầu ngón tay. còn đa phần "lủng củng" và "lằng ngoằng"
    Về chuyện này "ếch matadorvn" xin mới mấy vị nhà ta sang Trung Quốc, Thái Lan và Phillipin để thăm quan mấy lớp cụ già trung bình U40-50 nhẩy để so sánh - không cần phải tham quan lớp trẻ làm gì.
    Nhưng salsa thì sao:
    Ôi salsa nó là một thiên đường của cảm hứng và tự do. Cảm hứng bắt nguồn từ âm nhạc và tự do là được thể hiện cái tôi một đậm nét không khuôn khổ, không giáo lý linh tính và chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất......
    .... tự nhiên và âm nhạc ăn vào từng bộ phận của cơ thể...
    và tôi nghĩ đối với social dance người nhẩy thành công là người chứng minh cho mọi người biết được rằng đấy là " phong cách của chính tôi"
    đây là điều ai cũng biết
    Nếu xét theo quan điểm của "ếch tôi" nói thì đôi Ấn độ chỉ có kỹ thuật là tạm còn xét về salsa ''chất" thì ............
    Anton thì chuẩn rồi phải nói ,rất đẳng cấp, phải nói là quốc tế luôn... tuy nhiên chất riêng của Anton quá ấn tượng, đậm nét và rất chuyên nghiệp nữa nên dễ ảnh hưởng đến phong cách của người khác nhất là các học sinh của Anton
    Nói cho cùng có giải salsa là tốt rồi, nhưng giải lại không lôi kéo được người tham dự thì thật là buồn. Chẳng lẽ phong trào Salsa Hà Nội có vấn đề chăng???? chẳng lẽ những người đam mê thực sự với Salsa ở Hà Nội chỉ có tổng cộng 12 người thôi sao.
    buồn thế mà có người lại bảo là vui --- đúng là "lá cải" - nền giáo dục Việt Nam bây giờ cũng "thảm hại" cũng bởi những "bệnh thành tích" kiểu " lá cải'' như thế.
    mới đầu tôi nghĩ chắc phải nhiều người đến xem lắm, nhưng sau đó đến muộn lúc 9h30 vẫn còn ''xem được'' thì chắc các bạn cũng biết số lượng khán giả thế nào rồi. (năm ngoái tôi không tham dự nên không biết số người là bao nhiêu)
    Tôi - tự "Ếch ngồi đáy riếng" - tuy nhìn lên chỉ có mảnh trời nhỏ nhưng cũng xin mạnh dạn nói rằng:
    Dân chơi Hà Nội và dân chơi Việt nói chung thân mến:
    từ lâu chúng ta luôn lầm lỡ tương đối nhiều:
    Chúng ta nhẩy social mà lại lấy cái professional của quốc tế ra mà nhẩy nên cứ quanh quẩn có ra được cái gì đâu. Có người học mấy năm rồi mà nhìn họ nhẩy thì muốn khóc quá.
    Trong khi đó cái anh "salsa" này học mấy tháng bụp được ngay, lại nhẩy giao tiếp tương đối dễ dàng và lại còn rất trẻ nữa.... nên đi học salsa thôi.
    Còn trình độ các đôi nhẩy:: không cao - phải nói thẳng với nhau như thế cho nó tiến bộ. Tuy nhiên nó là social mà, nên vui là chính thôi có thế nào chúng ta biểu diễn thế có vấn đề gì đâu
    Tuy nhiên tôi nói thế không có nghĩa là xấu thì bảo là đẹp, đẹp thì bảo là xấu để làm cho tiêu chuẩn của ''xã hội dancing'' nó đảo lộn hết cả.
    Tôi nghĩ tất cả các đôi nhẩy đều đam mê salsa với ''rất nhiều phần trong trái tim'' nên không phải vì câu tâng bốc hoặc một vài câu nhận xét mà họ chán nản - tôi luôn tin ở những người như thế.
    nhẩy nó cũng là một chẳng được đôi khi muốn nhìn thấy nghệ thuật đích thức cũng phải dằn vặt đau đớn nhiều lần thì nó mới ra '' nghệ'' được... chứ mấy lời tâng bốc mát xa kiểu gãi ngứa thì làm được gì cho nền ''nghệ thuật" nước nhà đâu
    Thôi tôi đi tập salsa đây..! kéo nói nhiều quá người ta lại bảo là "nhẩy bằng mồm" ha ha ha
  10. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    mấy bức ảnh chụp trộm mời các anh chị em coi chơi
    Giải nhất đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải ***y đây ( mình mà là giám khảo thì cho ngay đôi này giải nhất)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải đôi nhẩy "tình cảm" nhất.
    [​IMG]
    Giải nhì nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này