1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình lựng dzìa âm nhạc....có ai wan tâm hônnnnn........

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nic617, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ặc....ặc..... mí cái na?y thi? tui dốt đặt ... í la? tru?m dốt kekeke ... mọi ngươ?i có nói céi gi? thi? tui cufng bó tay ... va? hun hiê?u gi? hết !!! hehe
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  2. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào đã từng nghe hoặc xem hòa tấu mà đờn cò làm chính, trong đó có bài "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (bài này tiếng hoa do Ngô Kỳ Long hát, được phát trên FM99.9 rồi) thì chỉ Tui chổ bán Đĩa ấy với, Tui kiếm lâu lắm rồi mà kô được (vì ko biết tên), lâu lâu chỉ nghe trên đài TH phát thui
    Ruan Wei Xin
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Điều đó không thật đẹp sao?
    Lời ru thiết tha nhẹ theo gió mãi ngân nga.
    Sánh vai bên người thoáng nghe môi cười.
    Từ trong trái tim niềm hạnh phúc ướt đôi mi.
    Hỡi anh hay không tình em mênh mông...
    Hồ yên bóng trăng nhìn đêm vắng giấc lung linh.
    Dáng anh bên em, phút giây êm đềm,
    Ngàn sao sáng soi, dòng sông trắng lướt trên mây...
    Hỡi anh hay không tình em mênh mông.
    Giọt nước mắt đã rơi,
    Ướt đôi mi mềm tình này em trao đến người suốt cuộc đời.
    Giọt nước mắt đã rơi,
    Ước ao thêm một lần tình yêu ta cùng hát bài ca.
    Phút giây xa rồi, thoáng nghe rơi giọt sương mai,
    Đã xa vòng tay ấm nồng, cùng những ngày xưa....
    Hông biết sao mỗi lần nghe nhạc thì mình lại bấm vào bài hát này nữa ?? nói chung là bị cái cảm giác của tiếng nhạc lôi cuốn !! nghe tiếng nhạc thôi mà cũng ghiền, lời bài hát thì nhỏ nhẹ và êm dịu !! khoái nhất là nghe khi đi ngủ hehe có khi để cho nó hát nóng luôn cái loa ... cho đến khi không hát nữa thì tự tắt keke
  4. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    zopo hát nghe coi bài này lạ wá
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Vn bây zờ àh.
    Nói thẳng ra là lai căng và chán ngán. Không ra một cái thể loại zì, lại ăn cắp bản quyền lung tung lộn xộn thậm chí đợt vừa rồi cũng ầm lên vụ NS Bảo Chấn ăn cắp bản quyền 1 ca khúc của Nhật. Thật là tai tiếng quá.
    Nói về lyric thì.....lắm lúc nghe chả hiểu ra cái mô tê khỉ zó zì nữa. Toàn những thất tình với chia tay.....thật ngu ngốc! Hết việc để làm rồi hay sao mà suốt ngày than khóc....
    Tuy nhiên nói thế cũng có phần vơ đũa cả nắm, thỉnh thoảng vẫn thấy có một vài Cd tàm tạm, của Trần Tiến hay nghe The Wall nếu thích rốc hê hê...

  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bài nì trong game FFX ,lời do Hoài An viết ra,nghe cũng cute lém á,đang đêm ở nhà một mình mà bật bài nì lên là số dzách...
    Được mEoHoAng_87 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 23/04/2004
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    e hèm....các người đang nói chiện gì dzạ...cho tui them gia dzới coi....thèm bia wé....mí hum ni hông có ai rủ nhậu hết...<<< bùn ghê luôn...
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chời,hông hiểu luôn,đang bình lựng dzìa âm nhạc lại xen dzô dzụ nhậu nhẹt ở đây!!!
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    To venus_mars@ zopo không rành về nhạc lắm nên cũng không hiểu cái giề là bản quyền hay bản "án" hít nên trong này thí bàn luận dzà bình loạn dzìa âm nhạc nên cũng nói cái sở thích của mình ra thui !! còn việt chỉ trích về Bản quyền hay nhạc sĩ thì pó ..tay ...pó chân luôn .... <~ nói túm lẹi lè pó toàn thân ... trừ .....
    To nic617@ hehe mún thì chiều à !!
    TO meohoang @ cái bài Điều đó không thật đẹp sao? "nghe cũng cute lém á,đang đêm ở nhà một mình mà bật bài nì lên là số dzách" lè seo dzợ .... cu.......te.... dzà....."sí ....dzách"...... nghĩa là giề dzợ .... kekeke
    mà nè ai biết cái bài "Điều đó không thật đẹp sao" là trong FFX mấy không dậy ?? hổng rành về game lắm hehe
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,ý là khen bài nì cũng dễ thương í mờ,(nhưng hình như adj nì dùng cho người nhở,thui thì mình dùng nhầm từ ùi,mà nói thêm cho zopo nghe nà,mèo dùng thoe nghĩa của Mỹ á )
    Đã nói là FFX tức là Final Fantasy X đó ông tướng,hônghỉu người ta dziết tắt đó hẻ?Nhưng cũng hông biết phải chính xác hông,hông rõ là X hay IX nữa...

Chia sẻ trang này