1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình lựng, tranh luận, thảo luận, các vấn đề cần cãi vã,..v.v....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Sắp có Baby = sắp có em BabyStar = được em BabyStar yêu đó hả. Dzậy đơn giản quá. Tui dẫn em Baby đi ăn cá viên chiên ngay quán chỗ cty của anh đó.
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hay tiếc là đã vote cho U rồi chứ ko thì vote cho U tiếp 5* hihihi,Sao mà hỉu ý con trai quá vậy?có bị lần nào chưa?hehehe(giởn đó nha,đừng giận nha)--Đừng cho em spam bài nha anh Nhật,hehehe
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 14/04/2004
  3. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tại sô ko bình luận vấn đề gì có ích hơn một chút nhỉ ?
    Em thấy các bác nói vô bổ wá !!!!!!!!
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    vấn đề mới đây, mình nên làm gì khi người mình iu sắp đi lấy chồng,hay cái gì đại laọi như vậy?
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cũng có 2 cách luôn
    1 là gọi điện chia vui hoặc nếu được mời thì tới chúc mừng.
    2 là tới đập ngay mặt chú rể, dằn mặt cho cô dâu sợ. (gì chứ cái này ít anh nào dám làm, chỉ ngồi hcửi suông sau lưng thui)
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cách thứ nhất thì tất nhiên là phải làm rồi.Còn cách thứ 2 hihihi,bó tay,nhưng đó là dành cho trường hợp người iu đi lấy chồng còn trường hợp tương tự như vậy thì sao?ví dụ như người ấy sắp đi xa thiệt xa chẳng hạn?mình sẽ làm gì?
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    người ấy cũng sắp đi lấy chồng thật rồi - như bao cô nàng khác- thi Tốt nghiệp xong ko biết chọn lựa con đường nào, người ta đi lấy chồng !
    Chẳng còn gì để nói, mà cũng chẳng có gì để nói, có chăng là 1 lời từ biệt và chúc hạnh phúc...............
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    KHỏi dài dòng, cắt cái rụp. HẾt.
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trời nếu cắt cái rụp được thì hỏi làm gì nữa.hehehe
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hè năm vừa rồi có một bài hát được coi là Most wanted trong giới HSSV ngoài Bắc.Bài này do 1 SV ĐH BK HN sáng tác tặng người yêu khi cô ấy đi lấy chồng.Không fải nhạc si chuyên nghiệp như Bảo Chấn mà cũng sáng tác được.Ca từ không hề trau chuốt,rất mộc mạc nhưng chân tình.Ai nghe được cũng cảm động cho mối tình tuyệt đẹp đó và tiếc cho cả 1 kiếp người-Anh ta đã tự tử ngay sau khi viết xong...chỉ di chúc lại bài hát đó cho cô người yêu...
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 16/04/2004

Chia sẻ trang này