1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình lựng, tranh luận, thảo luận, các vấn đề cần cãi vã,..v.v....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Choài oai, ngu pà cố lun. Miễn bình luận.
  2. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tới vấn đề số mấy roài pà kon...Sao bát nháo nhặng xị lên thía...Cái topic này hình như hông phải là để thảo luận mà để cãi lộn thì phải....chậc...
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mới,
    Có nên làm người tiểu nhân không nhỉ, vì chuyện gì cũng có thể làm ?
  4. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ko Có nỗi buồn thì làm sao cóniềm vui
    ko có kẻ hạng bét thì sao có người number one
    ko có kẻ độc ác thì sao có người nhân hậu
    ko có lý thông thì sao có Thạch sanh
    vậy thì ko có kẻ tiểu nhân thì sao có người quân tử
    Thế nên Tớ Xung phong làm kẻ tiểu nhân
    Có ai tham gia koLão Whisp sao nhỉ??
  5. gaucotrang

    gaucotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải con gái lúc nào cũng được ví như tiểu nhân sao nhưng lại lắm kẻ chạy theo tiểu nhân vậy mới chít.
    Tuỳ trường hợp có nên làm tiểu nhân hay không. nhưng tui vẫn không thích làm quân tử cho lắm.
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nhân thì đời này đầy dẫy...đi ngang quơ tay cũng được 1 mớ... Xét cho cùng, tiểu nhân đúng lúc, đúng thời thì ko sao...Mà khi mà đã làm tiểu nhân roài thì khó mà làm quân tử lắm...Có nhìu lúc hoàn cảnh bắt phải trở thành tiểu nhân...thế thì đành thôi....Đời mà !
    À, vấn đề mới hơn nữa....Tại sao BK cứ tự ví mình là hội ế....???
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Bk ví mình hội ế ư vì con trai BK toàn là tiểu nhân,nếu nói mình có người iu thì làm gì có cô noà để ý nữa,thích giả ế để mấy cô cứ chết ....hoài.hihiihi
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chính bản thân nhỉ
    Vỗ tay hoan nghênh cái...
    Thỉnh thoảng giahy cũng làm quân tử mà tự nói lên bản chất tiểu nhân của chính mình <~ joke
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl thì Pearl nghĩ làm tiểu nhân hay quân tử gì thì cũng có kẻ ghét mình thôi. Người quân tử thường bị tiểu nhân ghét, kẻ tiểu nhân lại bị thằng tiểu nhân khác hắn ghét.
    Túm lại là nếu nghĩ mình có thể (hay nên) làm quân tử thì cũng đừng nên băn khoăn chuyện có kẻ ghét mình (hay chẳng ưa mình) - hì hì.
    Mà chắc gì những người muốn mình làm quân tử đã biết cách làm ...quân tử.
    Chắc gì những người đang làm gì đó để chứng tỏ mình là kẻ tiểu nhân lại được người khác ...nhận định rằng ...hắn là tiểu nhân nhỉ ?!
    Rắc rối hen.
    Mời các bạn tiếp tục topic của anh Nhat
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Vì ở đời khó ai làm được người quân tử, sơ sẩy chuyện gì đấy là mang tiếng ngay. Mặc dù vậy, ai cũng thích làm người quân tử thì phải, mình thì chỉ thích làm kẻ tiểu nhân nhưng nhiều chuyện không dám làm, hehehe, buồn cười thật.

Chia sẻ trang này