1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình lựng, tranh luận, thảo luận, các vấn đề cần cãi vã,..v.v....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi whisper, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm tiểu nhân chẳng phải thoải mái hơn là quân tử hay sao.
    1. Quân tử bị dèm pha, ganh tị. Tiểu nhân chẳng cần phải sợ ai dèm pha hay ganh tị
    2. Quân tử phải giữ gìn, hành động phải xem xét kỹ lưỡng. Tiểu nhân chẳng cần.
    3. Quân tử chưa biết có được gì hay không nhưng chắc chắn tểu nhân được nhiều cái hay lắm.
    Chính vì thế mà anh Nhật nhà ta mới đòi làm tiểu nhân. Nhưng mà muốn làm tiểu nhân cũng chẳng dễ đâu.
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    0 tiểu nhân và 0 cả wân tử. Chỉ là giả tiểu nhân và ngụy wân tử thui.
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay nhất trong tuần.Vote cho U 4* đấy.
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều nhé. MÀ bạn đã vote chưa vậy?
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế em thẳng thắn như thế thì em là giả tiểu nhân hay nguỵ quân tử nhỉ?
    Đừng có tức anh nhé, anh đang thích làm chân tiểu nhân mà thôi !
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi đó. PHàm là người tr6àn mắt thịt thì ai cũng đều có cả 2 "đức tính " đó. NẾu 0 sao sống nổi trong cái cõi trần tục lụy này.
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    He he he....Cười vào cái thế gian, vào cái mà chị chuột bảo là cõi trần tục ....he he he...
    Giả tiểu nhân và chân tiểu nhân thực chất chỉ là 1...
    Nguỵ quân tử thì khó nhận biết lắm....
    Đi tu đi chị chuột ui....he he he...
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    THôi, 0 tu đâu em. CHị còn yêu đời lắm, còn muốn có chồng có con.
    Tu đâu cũng 0 bằng tu tại tâm mình em ah.
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ý chị muốn nói là tu tại gia á....???
    À, vấn đề tiếp theo,mọi người nghĩ sao về 1 người con trai BK,lúc nào cũng thích khoe khoang về bản thân và chuyên lừa gạt tình cảm của người khác ???!!!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mới bị trêu = 1 câu :"sống fải biết mình là ai"...uhm...kg han là trai BK hay bất cứ trường nào cả....một khi đã là một người kheo khoang là kg hay lém...(TNMM@ nghĩ thế)mà lại cón bày trò lừa gát là thui rồi lượm uiiiiiii
    TNMM@ từng gây lộn với người bạn thân vì hắn khoe khoang nhưng thứ thật sự kg fải là của hắn.....(của Ba Me trang bị cho thui à)vậy mà lúc nào mặt cũng ngang với dzời.....thế mời bực
    Những người như thế chỉ đáng để xã giao chư là bạn thì fải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định

Chia sẻ trang này