1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình lựng về trận đấu ngày 21-4: Nguyên nhân thất bại của đội ta và chiến lược phục thù !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi NTA, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bình lựng về trận đấu ngày 21-4: Nguyên nhân thất bại của đội ta và chiến lược phục thù !!!!

    Chào các bạn

    Hôm qua tớ cũng cố gắng tham gia đá mặc dù đoán trước là thất bại ?. Hic hic
    (tớ mà nói trước sẽ làm mất đi tinh thần và khí thế của đội ta ? chắc chắn sẽ bị bầm dập te tua)

    Nguyên nhân thất bại: có 3 nguyên nhân chính

    + Thứ nhất là vấn đề luyện tập trước khi thi đấu
    Các thành viên trong đội chúng ta đều là những ?ocầu thủ? giỏi, rất có kinh nghiệm ?ochơi? bóng đá (game), thi đấu từ Fifa 98 ?" 2002 đều vô địch cả . Phối hợp nói chuyện "đá bóng" trên các forum cung không tệ chút nào . Nhưng khi ra ngoài đời thì ... ngại nói w á ..hic.. vì đã luyện tập với nhau lần nào đâu mà ăn zới ý được ?
    Nhìn chân cẳng và trang phục thi đấu của đội bạn thấy mà ham! Qua việc trang bị "tận răng" như thế, tớ đã hình dung được phần nào sự tập luyện nghiêm túc của họ nhằm quyết tâm đốt cháy lưới đội ta.

    +Thứ hai là vấn đề tài trợ
    Trong bóng đá chuyên nghiệp hiện nay, việc tài trợ là một vấn đề quan trọng sống còn của mỗi đội bóng. Đội bóng amateur HCMC chúng ta cung không thoát khỏi qui luật khá là "khắc nghiệt" này. Việc tài trợ ở đây hãy khoan nói về kinh phí, tớ chỉ muốn nói về tài trợ tinh thần thôi !. Nhìn các em bên Movie boom thấy mà thèm ... hic hic . Phải chăng do đội ta toàn nếm mùi thất bại nên "các nhà tài trợ" đã "rút hợp đồng" !? Tuy nhiên mình cung rất cảm ơn tất các bạn cổ động viên hôm qua đã nhiệt tình động viên, cổ vũ cho đội nhà ... dù ta có zẻ "lép zế" hơn đội bạn.

    +Thứ ba: Tuy đã cố gắng hết sức, tuy nhiên các "tuyển" thủ HCMC ta vẫn không thoát khỏi điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam hiện nay. Đó chính là vấn đề thể lực vì đội ta thay người thường xuyên hơn đội bạn (tớ mới vào đá tí xíu mà bủn rủn cả chân tay, chắc là do các em cổ động viên bên ấy "boom" zữ quá .... quả không hổ danh với tên gọi Movieboom Club nhỉ ? ).
    Tuy nhiên đội ta vẫn còn những nhân tài, như anh mang áo số 10 đó. Tên trên áo tớ không nhớ rõ ... Tòti hay Tòte gì đó (hi vọng không phải là lính đánh thuê ...)


    Chiến lược chinh phục TTVN

    Theo nhận định của tớ thì đội ta hiện nay như rắn mất ... không tệ đến nỗi "mất đầu" đâu ! Đó chỉ là "mất răng" thôi, tức là bị móm đó ?he he. Loại rắn "mất răng" này khi tấn công con mồi sẽ làm con mồi ?."đã ngứa" chứ không "làm ăn" gì được cả ! Bằng chứng trong trận đấu hôm qua: các cú cắn (sút) của các ?otuyển? thủ nhà ta thường Zzô ... tường, ?orùa? hơn là Zzô ... xà ngang, xà dọc chứ không Zzô nổi lưới của đối phương dù chỉ 1 trái ... huhu

    Muốn rắn có răng lại (dù chỉ là răng giả) thì theo tớ chúng ta hãy sớm bầu ra một đội trưởng kiêm luôn vai trò huấn luyện viên (HLV) cho nó sành điệu nhẩy ... cứ như Gù-lít hay Vì-ớ-rì của Cheo-si đó mà ... hehe.
    Bên cạnh đó phải bầu một vị chủ tịch CLB nữa chứ ...
    Bác Bob nhà ta chắc không thoát khỏi trọng trách này nhỉ ?

    Nếu như công việc của HLV là tìm kiếm nhân tài (U 40 cung tốt chán ), chọn ra đấu pháp và phong cách thi đấu của đội thì vị chủ tịch này có nhiệm vụ cao cả hơn: "bao" kinh phí cho toàn đội và giao ?otrọng trách? cho thư ký riêng của mình (chắc là Soledat thui, ngoài ra ?okhuyến mãi? cho bác Bob được"tuyển" thêm vài em thư ký "tư" nữa )

    Chi tiết công việc có thể là

    + Trước trận đấu: lo địa điểm thi đấu, tìm & "dụ dỗ" các "nhà tài trợ", tạo khí thế quyết thắng cho đội, trang bị cho cổ động viên: băng rôn, nắp nồi, xoong chảo .v.v.
    + Trong trận đấu: lo trà nước cho anh em cầu thủ, chăm sóc "chu đáo" cho những tuyển thủ bị chấn thương và chăm sóc ?otậ n t ì nh? các cổ động viên khi gặp rủi ro như... bị dính "đạn lạc", lên cơn đau tim hay ngất xỉu (nếu có đá penalty) và .v.v.
    + Sau trận đấu: hì hì ... khó nói wé he: dẫn anh em cầu thủ và cổ động viên đi nhậu nhà hàng nếu đội ta giành chiến thắng và đi nhậu quán cóc nếu đội ta thua trận (Dù đi đường nào cung sẽ về ... quán nhậu )

    Mình xin bật mí một bí mật mà có thể nhiều thành viên HCMC chúng ta chưa biết. Theo lời anh ATC thì trong thời gian sắp tới, sẽ có một giải bóng đá lớn cho tất cả các câu lạc bộ của TTVN .
    Nếu đội HCMC chúng ta hoạt động "chuyên nghiệp" như thế thì chức vô địch giải bóng đá truyền thống TTVN lần 1 sẽ sớm nằm trong tay chúng ta.
    Các bạn có đồng ý như vậy không ?

    Nếu đồng ý thì ... chúng ta hãy nâng ly và hướng về tương lai tươi sáng ... .....
    Zzô zô zô ... à lề à lế à lê ... HCMC vô địch ... Goal goal goal ... à lề à lế à lê ?..

    NTA
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tuy hôm qua thủ môn đã cố gắng hết mình nhưng không thể cản được cơn mưa bàn thắng của Mb (tui được bầu làm cầu thủ xuất sắc của hcmcc đó ,vỗ tay cái coi nào)
    hôm qua do hcmcc được tổ chức bởi 1 đội hình không wen biết nhau nên đá không được hiểu ý,hy vọng trận tái đấu sẽ hay hơn
    thống kê chấn thương của thủ môn
    1/bị đạp vào đầu u 1 cục
    2/bị đá vào bụng
    3/trật cổ do nhìn banh vào lưới nhiều wa'
    4/trầy,bầm 2 đầu gối
    Do đó đề nghị có bồi dưỡng phí
    William
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Boa cho william 500$ về vá lưới đi ! Bữa sau đừng thủng lưới nữa là ok !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  4. Dear_Sir_new

    Dear_Sir_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !
    Mới nghe qua tưởng là tỉ số cầu lông hay tenis ( 8 - 0)
    NTA nói dài dòng nhưng.... nói đúng quá .
    Đội trưởng đội 7X ở nhà thì HCMCCC như rắn mất răng là phải
    Lần phục thù tới nhớ báo trước để Dear Sir thu xếp


    Dear Sir

  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thật sự cũng đáng khen cho anh em nhà ta, dù khôg kuyện tập nhưng thi đấu cũng rất nhiệt tình. Đặc biệt là chú William chụp gun rất hay ( dù là dzô 8 trái....híc). Anh Hùng béo(to vật vã, mém chút uýnh lộn với MB), chú bobo_kdb( số 12)..........
    Thất bại là mẹ thành công, mong các anh em nhà ta nuốt hận thù, chờ ngày đòi lại món nợ này bằng việc thường xuyên đi tập và kêu gọi thêm những nhân tài còn dập dzùi trong bóng tối ra ..............
    Cố lên bà con ui !!!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. tinasoledad

    tinasoledad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hehehe..........nghe mấy bạn kể lể tội nghiệp quá........thôi thì tập luyện để lần sau phục thù nhe...........nhưng mà coi chừng..........phục thù không được thì thù càng thêm thù.................
    Đội tui tặng cho mấy bạn một trái an ủi đó.........nhưng tại các bạn không chịu lấy mà...........chê một trái ít quá............để lần sau lấy nhiều hơn he.......vậy đi he
    tina
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hì,cố lên nhá anh em,lần sau tớ sẽ la to hơn
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  8. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    trời,các bác không tin à?bên MB đá với HCMCC là lần đầu tiên đá cùng nhau á,trước hôm đá 2 ngày thì đội MB có đi họp mặt để bàn chiến thuật nhưng chủ yếu tới là để biết mặt hết tất cả các cầu thủ thôi.Tinh thần của MB hôm đó là bàn để làm sao có thua thì thì thua cho đẹp chứ không nghĩ đến chuyện thắng.
    dgd
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hì ,oro à,lầ sa mời nữ bên ấy đá với hcmcc nhá...
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bà! Sung vừa vừa thôi, ai đá thì đá chứ tui thì ko nổi đâu ah Nhg nói thật nếu đá thì cũng khó tập hợp được vì đâu fải ai cũng "bụi bặm" như bên đây đâu á.
    Sol
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 24/04/2002 08:03

Chia sẻ trang này