1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh Cửa Lò.....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Cửa Lò.....

    Hì, phải nói trước với mọi người một câu là : Ai không có mặt thì phí cả cuộc đời.
    Tối qua, lúc họp mặt mọi người ở Bạch Đằng, một cuộc thảo luận về đi chơi được đưa ra nhanh chóng. Sau khi ì xèo một hồi, năn nỉ rồi là doạ nạt, ngay cả như anh Đức còn xui Hường bỏ học để đi chơi thì đã quyết định được một cuộc du hành xuống Cửa Lò, thành viên bao gồm : Sanu, ducbayern, nguyen_ha82,funly, foodlyn,angeloflife và ring_finger.
    Sáng ngày hôm nay tức là 13-7, đúng 5h sáng, cả bọn tập trung trước cổng thư viện tỉnh trông thật hoành tráng. Buổi sáng trong lành mát mẻ và còn có chút hơi lạnh nữa làm cho mọi người cảm thất sảng khoái kinh khủng. Đúng 5h15 lên đường, cái gió mát trong trẻo khiến cho tâm hồn trở nên bình yên lắm. Mấy girl NT chẳng cần quan tâm tóc có rối hay không nữa, cất mũ đi để cho cái gió thích thú kia vuốt ve mái tóc mình. Mấy boy chắc còn ngái ngủ lắm, nhưng đã cố gắng hết mình để xế được mấy girl NT ( Mình cứ nghĩ sao mà G NT dễ thương thế không biết ).
    Trên đường đi, dù chen ngang là nhà cửa và những công trình xây dở nhưng nó vẫn đẹp lắm, đẹp bởi hai bên đường được tô điểm bằng những cánh đồng hoa vừng trắng muốt lung linh. Cả quãng đường đâu cũng một màu hoa trắng ấy, thỉnh thoảng còn xen lẫn vào đấy là những giàn hoa giấy đỏ thắm, có cả màu hoa giấy nhung. Quê mình đẹp thật!!!
    Có lẽ tuyệt vời nhất là lúc đã đến con đường Bình Minh, cái tên Bình Minh thật hợp với nó. Cả lũ cùng nhau rệt đuổi với ánh mặt trời vàng rực. Xe đi trước, mặt trời chạy theo sau. Mặt trời đỏ rực cái màu vốn có của nó. Cảnh biển bình minh đẹp hơn nhiều bởi được nắng vàng làm cho rực rỡ, nếu mà so sánh thì biển như là viên ngọc xanh được chiếu sáng bởi vầng thái dương vậy.
    Cả lũ xuống đến bãi, vứt hết mọi thứ vào ngăn để đồ, đi chân trần xuống biển, chỉ có lão Ring_finger là vẫn khăng khăng mang dép. Chạm bàn chân trần xuống bãi cát mát rượi khiến cho ai cũng hào hứng. Lững thững đi xuống biển, Đức thuê một quả bóng và bắt đầu nghịch nước. Chỉ mới sáng sớm nhưng mà Cửa Lò đông như kiến vậy. Nắng càng lên cao, mọi thứ càng rực rỡ. Đùa nghịch với nước, với bóng chán, cả lũ lại kéo lên xơi dưa hấu và bánh mì. Vui ơi là vui!!!!!!!!!!!!!! Mấy ông đã thế còn uống bia, chỉ tội angeloflife nước ngọt cũng chẳng uống được, đành uống mỗi chai nước suối.
    Thích nhất là cái trò chụp ảnh. Mà độc nhất là cái ảnh chụp bóng của cả lũ ( foodlyn hơi kiêng vì mê tín là đã chết đâu mà chụp bóng), sanu tin rằng là đó là cái ảnh độc nhất của Box mình đấy. Đã quá, đã quá!!!Foodlyn đã nghĩ ra trò dùng ốc gấu để viết lên tên của Nghệ Tĩnh mình lên cát. Thế là từ giờ, nếu ai muốn, có thể dùng cái ảnh đó để làm đại diện cho box mình đấy.
    Rồi cả lũ lang thang trên bãi biển, tâm sự, say mê hoà mình trong cái không khí mới mẻ nồng mùi mặn của biển. Mỗi người thả hồn về với nửa còn lại của mình đang ở xa đâu đó , rồi ao ước , giá người ấy có bên cạnh thì tuyệt quá.
    Lang thang chán, cả lũ kéo nhau về bãi cũ. Ai nấy cũng đầy cát, thứ cát biển hãy còn bám dai mãi. Hương vị của biển cũng cứ theo về, theo mãi.....
    Trước khi về ai cũng mua một món quà lưu niệm cho người thân, bạn bè. Trên đường về, hình ảnh mặt trời rệt đuổi cùng cả lũ lại vương vấn những bước chân đầy cát. Hẹn một ngày tháng Tám, khi có thật đông người box mình về quê, sẽ lại một lần chơi trò cút bắt cùng mặt trời.

    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 13/07/2003
  2. Revolver

    Revolver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Haha, 5h sáng tập trung ở TV NA mà đòi xuống xem Bình minh ở Cửa Lò, các đồng chí lúc đó chỉ có thể thấy bãi biễn nhấp nhô rất đáng sợ thợ thôi, đừng loè người khác....trừ mấy chú bên Lào!
    I'll be back!
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Rứa chú ở mô rứa, cũng bên Lào àh???

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  4. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trùi???mọi người vui quá hề !Tiếc là mình không chung vui được với mọi người.hic hic.Ở HN thì họ lai offline ở Vinh.Về Vinh thì ở HN kéo nhau đi Bắc Âu ở HN.
  5. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic,mình đi toàn bị bắt nạt ko à!!! còn bị "bóc lột"sức lao động nữa chứ!!!! mà chưa thí bác mô cảm ơn nhỉ?
    phen này thì lần sau mà có đi thì mình cũng fải nhanh tay bắt nạt ng` khác thui.
    mà cùng vui thiệt ai ko đi thì ôm gối mà tiếc!!(giống như oho ấy)
  6. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hu hu đúng là tiếc đứt cả ruột,mình thì khổ sở trên tàu còn mấy người ở nhà thì vi vu Cửa Lò.Nhưng mà khi đọc được câu của angleoflife là ai cũng mua quà thì thấy sướng vì chắc là mình cũng có phần,nhất định khi nào về sẽ đòi
    À nhân đây ghost cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã hứa tham gia rồi thế mà giờ lại ở tận đâu đâu.Thôi thì khi nào về ghost sẽ tham gia đầy đủ ,chắc là mọi người vẫn cho tham gia chứ ạ
    GHOST
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ha ha..sáng nay vui thật...
    Mình đèo đi đèo về khoảng 30 km ..mỏi hết cả "chân" ..rứa mà vẫn nỏ được một lời cảm ơn..hic hic
    CHỉ tiếc mỗi điều là không cho lão Ring uớt đực..hic....lão này trốn giỏi quá...3 boy còn lại thì tình nguyện ....xuống nưóc rùi...
    Thui...chờ mai lấy ảnh ..cho mọi ngưòi xèm...nhất là lão Z...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  8. nguyen_ha82

    nguyen_ha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hi.......hi.....hi..........
    Thật may mắn !!!!Tuy mình là một thành viên mới thôi nhưng mình cũng tham gia vào cuộc .Mình cũng không ngờ rằng box chúng mình lại vui và đoàn kết như vậy.Nếu như sau này có đi nữa thì mình sẽ ủng hộ cả hai chân hai tay luôn.
    nguyenha
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he...tết ni về lại đi chơi nựa mùh...hứa hẹn sẽ vui hơn...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo 5h sáng không có mặt trời. Chú Revolver nói sai rồi đó. Cố gắng nghĩ lại xem.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này