1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh Cửa Lò.....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Dám chắc với các bạn rằng bình minh ở Cửa Lò xuất hiện vào lúc 5h 25 phút. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi các bạn chứng kiến mặt trời như một hòn lửab từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Như vậy nếu đi từ lúc 5h giờ vẫn có thể kịp nếu..phi thẳng xuống bãi biển và không cần gửi xe..
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Anh @Chimcat nói đúng lém...bọn em lên đến của lò là khoảng 5h35 và khi đó mặt trời đã "tách" khỏi biển tuy nhiên mới chi có mấy Cm thui...nên vẫn rất đẹp...nhất là canhr bóng mặt trời in xuống dưới biển...đẹp lém...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  3. BachHaiDuong

    BachHaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,tiếc thật đó ,mọi người đi biển mà em bận học không đi được ,đi họp cũng không đi được.Nghe mọi người kể được ngắm bình minh ở biển thích lắm ,giá lúc đó em đi được chắc chẳng tiếc tẹo nào .thui hẹn dịp khác box mình về đầy đủ cùng đi thì còn vui nửa
    To Nico:tháng 8 anh nhớ về cùng đi với mọi người nhé.Em gái anh muôn gặp anh lắm lắm ,còn có người ngong ngóng chờ mong anh đó.Nhớ nha anh
  4. BachHaiDuong

    BachHaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì, Cửa Lò thì đẹp mà.
    ng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông[/blue]
  5. Bình minh cửa lò.Hic ngắm mãi rồi cũng chán nhưng mà hôm đó vui thật .Ba lão dở hơi mặc cả quần áo dài phi xuống biển còn mấy em gái thì đi bộ xa dã man (chắc là cả đời không tập thể dục nên hôm đó tập bù ).Chỉ có mình là sướng nhất lên uống bia xong rồi ngủ một giấc .
    RING_FINGER

Chia sẻ trang này