1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh Đại Lãnh - Kiêu hãnh Cực Nam - Fè fỡn Rừng Chàm- Miền Tây thoả chí - *31.10.2009, ngày đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoadem_2004, 27/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Đại Lãnh - Kiêu hãnh Cực Nam - Fè fỡn Rừng Chàm- Miền Tây thoả chí - *31.10.2009, ngày đi đã rõ ngày về ai hay!^*

    Helu các bạn, chẳng là ngày rộng tháng dài biết cắt làm sao cho hết...
    Tớ nay có ý định Nam tiến mà vào ngày tháng bom đạn quá bọn bạn hok bon chen nổi, đi một mình lâu sợ thành dở hơi giống kẻ- mà - ai - cũng- biết - là - ai - đó, nên bạn nào rảnh rang được thì join cùng nha!

    Cũng chưa chi tiết được lắm nhưng chuyến đi lần này tớ Focus vào 3 điểm: CỰc Đông Đại Lãnh, Cực Nam Đất Mũi và Miền Tây sông nước.

    Vì muốn ghé cực Đông nên tớ chọn phương tiện open bus, lúc về bằng chuồn chuồn có cánh. Bạn nào join được mà máu đi xe máy là cũng ưng liền ah!!!

    Cụ tỉ là dư lày:

    Ngày đi: 31/10/2009, open bus từ HN - Hội An,

    - 1/11/2009, đến HA, nghỉ đêm ở HA, nghe chị iu trong sg vừa đi bảo trong đó đóng giày và áo vest đẹp lém, chỉ 4-5g là lấy được nên nhất quyết tớ ở HA 1ngày (lỡ tiêu hết xèng chắc về Hn đắp chăn ngủ đông luôn)

    - 2/11, lên open bus đi Nha Trang, nếu kịp thì thuê xe chạy qua luôn Đại Lãnh ngủ (Cái này tớ chưa check chi tiết về time đến Nha Trang, các bạn tham khảo júp tớ điều chỉnh cho hợp lý). Đại Lãnh là nơi tớ ngóng chờ đã lâu nên thế nào tớ cũng sắp time để ngắm hoàng hôn và bình minh ở đó.

    - 4/11, từ Nha trang - Sài Gòn, open bus nhá!
    Có thể chơi ở SG vài hôm thăm bạn rồi đi Cà Mau, Miền Tây lun
    Tham khảo qua có vẻ như mua tour là rẻ nhất, song thuê xe máy cũng hok vất vả lắm mà đi fủi fủi thế hay hơn, tớ chắc chọn thuê xe!

    - 7/11 đến 12/11, chạy QL 1 đi Cà Mau, ra xóm mũi ngắm cảnh, thăm cột mốc cùng cực Nam, chạy Năm Căn nơi kết thúc quốc lộ 1.
    Đi ghe vào rưng U Minh Thượng U Minh Hạ chơi và ngủ đêm ở đó,
    Sáng hôm sau chạy Sóc Trăng, tới Bạc Liêu làm cốc cafe ,thăm nhà công tử xứ Bạc. Thiên hạ đồ rằng nên qua bến Ninh Kiều ngắm hoàng hôn và đợi chờ.... người yêu

    Chạy VĨnh Long thưởng thức cảnh miệt vườn,chơi chợ nước nổi...
    Chán roài thì chạy về Sì Ghềnh,ăn chơi nghỉ dưỡng 1ngày

    Chốt ngày cuối: có thể là 13/11, te tua về HN bằng máy bay nhá!

    Tổng thiệt hại ước tính: 6- 7tr cho mình tớ,


    P/s: Từ Cà Mau cho đến Miền Tây là em vẫn mơ hồ lắm ạh, vì khả năng định vị của em rất tệ, các bác gạch đá góp ý júp em với!

    Đấy tình hình nó là như thế, bạn nào join được với tớ đoạn nào thì tớ vui đoạn đấy, mà hok có bạn nào thì tớ đành ... tự sướng vậy!
    Keke, anyway, thanks iu các tình yêu đã đá lông nheo qua đây, có j contact với tớ : Chi_ NguyễnHồng, 0168 7779666
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lịch trình của cô nước rãi ướt nhẹp cả bàn phím, ham hố nhất quả miền Tây sông nước
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Gái đã lên lịch trình xong rồi đấy à, gái rời bỏ HN cũng là ngày chị xách va li về HN, nhà mydoor coi như thiếu ngwòi rồi nhá, thôi thì đợi gái về chung vui đập phá sa đoạ sau vậy.
    Về Đại Lãnh, bus từ HA đến Nha Trang thì sẽ đi qua đèo cả trước khi vào NT, lên đến đỉnh đèo khi thấy biển khu di tích Vũng Rô, em nhảy xuống. Ở đấy có một quán nước nhỏ, có một bà rất là điêu ngoa nhưng bà ý chạy xe ôm đưa mình vào Đại Lãnh. Từ đèo cả vào Hải đăng khoảng 7km thôi em, đi 10 phút là tới à. Đến hải đăng thì em nên ăn ở nhà chú 10 ngay ở dưới chân HD vì đó là nhà duy nhất trong bán kính 10km (nhớ đt đặt trước và nói luôn muốn ăn bao nhiêu tiền, thông thường là 50K) , sau đó lên hải đăng ngủ (lần chị đi là 80k/tối) để sáng hôm sau 4h dậy ngắm bình minh. Nói chung chị đi cách đây 1 năm thấy mấy ng trên hải đăng và chú 10 đã thương mại hoá quá nhiều rồi :D.
    SDT chú Mười Thái: 01694067601hoặc 0576288322
    anh Ảnh ở hải đăng: 0905327219 ( ko biết a này có thay sdt chưa nữa)
    Note là đến đó hỏi thăm thì hỏi thăm ra hải đăng Mũi Điện nha, nói Đại Lãnh ai cũng lắc đầu hết ráo như chư abao h nghe đến địa danh này
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

    Hoa đêm cho anh xin cục gạch vụ này nha , khi nào op ẹp pm hộ cái vì dạo nì ít vào box ...

  5. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác này cung nào cũng thấy quăng gạch. Ngưỡng mộ quá thể lun.
    @ Út HN: Thèm cái Đại Lãnh và sông nước miền Tây của em thật. Vào trỏng, mà gặp Út SG, thì Út HN cho chị gửi mấy cái ôm nhá. . Chúc đi thật vui và khỏe. Chơi cho te tua rồi về HN ngủ đông cũng được.
  6. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    bậy nào , téng chít giờ
  7. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hì, thanks a Alo đã để mắt tới, tình hình là ai muốn đi thì cứ hú em một tiếng thôi, chả đủ time mà ọp ẹp đâu ợ!
    P/S: Tình hình là em vừa ngó lại lịch âm, theo kế hoạch trên của em thì đêm ở Hội An sẽ vào đêm rằm, giang hồ chỉ bảo tối 14 mới có hoa đăng nên rất có thể em sẽ xuất phát vào tối thứ sáu, ngày 30/10 để ngắm trăng và thả hoa các bác ah,
    Dư lày lại thêm khoản Hội An đêm rằm roài, các bác chọi đá tới tấp thôi!
  8. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hok có tình yêu nào rảnh rỗi như tớ hả?
  9. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    mình thừa rảnh rỗi cơ mà lại thiếu xiền
  10. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thuê xe để phượt từ SG đi miền Tây là không nên. Vì cung đường đất rất dễ đi và rất dễ bắt xe. Hoàn toàn yên tâm.
    1. Bắt xe Phương Trang (Mai Linh) đi Cà Mau, sáng tới nơi! Nếu được thì check giờ sớm nhất để tới nơi thì tót đi Mũi luôn. Ra bến hỏi tàu đi Năm Căn, nó sẽ đưa bạn tới tận Mũi luôn. Lúc đó thăm thú gì cũng okie, sau đó canh giờ chiều thì ra bắt tàu về lại Cà Mau.
    2. Cà Mau - Bạc Liêu: 70km, nếu thích ghé nhà Công tử BL uống cafe thì tùy bạn.
    3. Bạc Liêu - Sóc Trăng~50km.
    4. Sóc Trăng - Cần Thơ: ~60km nữa... Cần Thơ thì ra bến Ninh Kiều bắt tàu mà đi thăm chợ nổi... Không thì trên đường từ Sóc Trăng về ghé Phụng Hiệp...
    5. Vĩnh Long hay Tiền Giang thì cũng chẳng có gì chơi cả...
    6. Open Bus từ NT-HA (ngược lại) thì đi mất 12 tiếng bạn àh, Check kỹ giờ để xuất phát nhé!
    Thân! Have fun!

Chia sẻ trang này