1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình minh sẽ mang em đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tựa đề là anh biết có kịch hay rồi. Sáng nay rảnh anh vấn tặng chú gà này một bài. Các gà khác chú ý.

    Có chú gì ở trên nói đúng rồi đấy, gái chả thik chú đâu, nó đang vờn chú thôi. Cơ bản chú mắc phải quá nhiều sai lầm:

    Sai lầm đầu tiên của chú là: quá vội vàng trong cảm xúc, cứ nghĩ gái cũng giống như mình: cái đỏ số 1: ẩn chứa cái bẫy tiềm tàng, gái mún cưới chưa hẳn là mún cưới chú, ngoài chú ra nó còn gặp mặt mấy chục thằng khác, chú cứ tưởng là có mình chú ứng viên ah
    Người mót gái là chú, dẫn đến sai lầm thứ 2 là quá vội vàng, để gái nắm được thóp. Cộng thêm cách ăn nói k hấp dẫn. Đi chơi 2 lần là nó chán rồi. Nên nó dẹp chú sang một bên. Thể hiện là 5 lần sau rủ nó chả thèm nhận lời nữa.
    Sai lầm thứ 3: k biết giữ sức hấp dẫn. Thể hiện ở việc sau 2 tháng gái nt rủ đi chơi là đi ngay. Cái này chú cho gái tín hiệu là "2 tháng vừa rồi anh k có gái nào ngoài em cả, vẫn chờ em ..." chính điều này làm hạ giá trị của chú từ 0 xuống âm điểm. Đáng lý ra phải vờn lại nó, ví dụ: "anh cũng bận bịu, hôm đấy có mấy đứa em nuôi rủ đi nghe ca nhạc, thứ 6 anh rảnh nè, mình đi ngày đó đi ..." tự tâng bi mình lên mức độ khá, đồng thời bẫy lại gái.
    Sai lầm cuối cùng vì nó cũng là sai lầm chí tử: thốt ra cái câu: "anh thik em gái ơi", rồi một mớ bòng bong đằng sau, thật ra gái nó cũng biết chú dích bã của nó rồi, nhưng cách nói như thế đưa vị trí của gái đang trên cành cao thành con bư ớm vút lên đỉnh đồi, còn chú thì giống con gì đấy ngồi ve vẫy chờ nó ... ban phát tình yêu

    Về phía gái: quá rõ rồi, gái nó chả thik gì chú, gái này cũng già giặn, bím chắc cũng nhừ như tương tàu, sau 2 lần gặp là nó chán chú, trong 2 tháng thì nó đi với k biết bao nhiêu thằng rồi, sau khi cang qua dặm trường, k xơi được thằng nào khá, hay là bị mấy thằng cao thủ nó bóc vỏ, lật danh sách thấy lại con gà hồi trước, ah có con gà này ngoan đây, lại dễ chăn dắt bà đem về xơi tạm. Thế là nhắn cho cái tin đi chơi, đồng ý ngay ah, bà biết mà, mót bà tới tận tuỷ rồi.
    Hằng ngày vẫn nhắn tin báo cáo, ngoan đấy, phọt ra đi cưng chờ gì nữa, "anh thik em". Haha, cuối cùng cũng phọt ra rồi ah, bà biết quá mà. Tự nâng bư ớm lên cái: "em có gì đâu mà anh lại thik", trả lời "em gái ngoan, hiền lành" - há há có kẻ khen ngoan hiền kìa, há há, tự ôm bụng cười nắc nẻ muốn rụng cả vú. Im lặng chút coi con gà này còn trò hề gì nữa k. ah, nó nhắn lại kìa "có phải do gà quá vội vàng". Vội cái đầu mày còn chưa mau đến rước bà lên kiệu bông ah, nhưng thôi câu nó chút đã "anh gà ah, cáo cảm thấy thế nào ấy, anh cứ bình thuờng đi, cáo ngại lém cơ", "bình thường là như lào" - cái con gà tơ này, bình thường là cứ chăm ngoan rủ bà đi chơi, ăn uống, mua sắm, tặng quà cho bà, nâng hàng bà lên ... đến khi nào bà vui chơi chán, mà bà k gặp được con gà nào khá hơn bà cho cái gật đầu đồng ý

    Đến đây tự hiểu đi nhé. Anh nghĩ chú nên tạch. Chú muốn chiến cho có kinh nghiệm cũng có cách, chú muốn báo thù trẻ con cũng k phải k thể. Nhưng thôi anh bận rồi, để khi nào có hứng, rảnh rỗi đã.
  2. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ít nhời thôi bạn hiền êj:)
    ...Câu trước câu sau đá nhau kìa;))
  3. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn là nơi tự do ngôn luận, đúng thì thôi ,sai thì sửa ..cái gì cũng chỉ tương đối thôi.
  4. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến, các bạn đã cho mình thấy được nhiều sai lầm của mình.
    Vậy khi đã mắc những sai lầm ấy giờ mình phải làm thế nào ? đừng khuyên mình bỏ cuộc nhé. cảm ơn
  5. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bệnh chung của gà là "đừng khuyên em bỏ cuộc" [:D]. Đùa chứ em cũng từng như bác ràu, cơ mà may mắn là đã biết rút kn. Sau 1 time đắm đuối khá lâu em đã tự nhận ra là dù thik đến đâu thì thik cũng ko để giá trị bản thân bị hạ thấp, dù ko muốn nhưng vẫn phải chuẩn bị tư tưởng "ko con này thì con khác, đời thiếu éo j` gái [r23)]".
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bác Dzitieubao vẫn quả này là chuẩn rồi đấy.
    Chủ thớt đang là con mồi dính bả của Cáo muốn lật ngược thế cờ thì phải nhãng nó ra. Nhắn tin hằng ngày giảm dần đều đi. Khi đi chơi với cáo thì phím cho thằng bạn vào giờ xy nháy vào máy tao, khi đấy thì giả vờ bí mật chạy ra một góc nào đó nghe rồi mặt hớn hở chạy về, ngồi tiếp một lúc rồi bảo anh bận "cái lọ, cái chai" rồi đưa nó về. Có facebook thì cứ để status phởn phơ kiểu cái tít tờ của cái thớt này... Chủ yếu là cho cáo biết mình cũng đang có nhiều mối khác, nâng cao giá trị bản thân lên , cho nó lồng lộn lên vì mất mồi ~X. Trong phút giải lao giữa 2 hiệp đấu này thì tự trang bị cho mình bí kíp của các cao thủ. Sau đấy thì tùy, thích thì chiến tiếp còn không thì đá nó đi (cho bõ ghét :-bd ).
  7. porsche_boxster

    porsche_boxster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1
    Con trai 86 sao đã phải xoắn nhỉ, đi tán gái mà cứ xác định để cưới là nó nặng đầu lắm. Cứ tự tin, thoải mái là đâu vào đấy hết...cơ mà đừng bao giờ lộ ra suy nghĩ của mình...tối kỵ...
  8. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp thì nhiều nhưng số gà lãnh hội đc ít như sao ban ngày pác ạ. Giống kiểu ng` ngoài cuộc bao giờ cũng minh mẫn hơn ý. Khó, khó lắm.
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Trên này nhiều gà đội lốt cao thủ vào vấn véo như thánh !, như bạn ji ở trên nói đúng là nơi của ngôn luận, bút sa cũng jéo chết ai phải k nào ? Cu' thoải mái đê, sai thì sửa !

Chia sẻ trang này