1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Sevencong, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi T vẫn lãng mạn nhỉ, sáng thức dậy vẫn còn biết thưởng thức bình minh . Có vẻ như tâm hồn đang xao động . Cuộc sống như thế là sung sướng rồi .
    Àh chúc mừng đã tìm thấy giấy tờ
    Mình lúc nào cũng bình minh với 3 cái chuông báo thức mà vẫn chẳng muốn dậy, không có hứng thú với ngày mới lắm
  2. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    mới đây mà cũng đã nửa tháng không viết cho topic này rồi. Thời gian trôi nhanh thật, thu qua, đông tới, nhanh như sao chổi bay, thoáng qua song cửa. Một năm trôi qua với bao sự kiện liên tiếp, cơn gió thổi mạnh, mọi thứ trôi vào dĩ vãng. Nhưng còn lại đây dấu vết, nỗi niềm.
    Tôi đã lớn hơn.
    Và bây giờ mỗi buổi sáng là một ngày vui, mỗi lần thức dậy tâm hồn thấy thoải mái. Làm việc theo suy nghĩ của mình, sao cho kô thẹn với lương tâm, sao cho thoải mái là được rồi :D.
    Thời đoạn hiện giờ là lúc lấy lại sức lực, sốc lại tinh thần, mặc kệ thiên hạ, ta cứ là ta, họ cứ là họ.
    Bình minh tươi sáng mấy ai có được.
    Các bạn hãy cố làm sao, để mỗi khi thức dậy ta vẫn thấy yêu đời vẫn thấy phải làm việc, phải suy nghĩ là tốt rồi.
    còn nưa
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có 1 bình minh, trên bãi biển vào 1 ngày hè, trời còn mờ sương nhưng những ánh nắng đầu tiên của 1 ngày đã bắt dâud chiếu sáng. có 1 cô bé rất hạnh phúc , nhõng nhẽo đòi 1 anh chàng đi dạo cùng mình trên bãi biển để xem những ngư dân kéo cá. cô bé nhớ mãi buổi bình minh ấy. vì từ đó cô bé biết rằng những bình minh đối với cô sẽ là những món quà và ước mơ mãi được ở bên anh chàng ấy.
    bình minh_mùa hè 2004
  4. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời sáng tinh. Rựt mình cứ nghĩ là đã muộn học. Cố với cái điện thoại trên bàn mở màn hình lên thì mới có 4h. Gập màn hình lại và ngủ tiếp với giấc mơ còn chưa có đoạn kết. Nằm 1 lúc rùi nghĩ: "sao hôm nay trời sáng thế nhỉ!" rồi thiếp đi lúc nào không biết.
    Bỗng có tiếng lọc cọc đi ngoaid đường, mở mắt ra thấy trời vẫn sáng như vậy, nhưng lúc này đã 6h rùi. Lật tung mảnh chăn ấm áp trên người, chạy tới gần cửa sổ thì hoá ra Bình Minh của mùa Đông đã về!
    Dưới ánh điện trên đường phố, Tuyết cũng đẹp hơn, cứ lấp lánh như kim cương vậy. Đẹp thì có đẹp nhưng mà lạnh weé!
    Bình Minh - mùa Đông cuối của một thời!
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ôi , bình minh , hẹn 2 tuần nữa gặp nhau nhé ! chứ dạo này còn bận lắm .....
  6. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hằng đã hỏi thăm, T dạo này vẫn lãng mạn lắm .
    Chớm đông rồi, gió mùa đông bắc về miền Trung, miền Bắc cũng ảnh hưởng, lạnh sớm tự dưng thấy lòng vui vui. Tôi đặc biệt yêu thích mùa Đông trong bốn mùa, nói tại sao tôi lại thích nó thì cũng khó mà diễn tả, thế nhưng tôi hiểu tại sao tôi thích mùa Đông.
    Đầu tiên phải kể đến là ngủ cuộn tròn trong chăn: ấm, ngủ ngon, ... Sướng lắm
    Kế đến thì tại mình gầy nên mùa đông được mặc nhiều áo, trông to béo hơn (thích hơn), vân vân....
    Đại khái là thích mùa đông
    Sáng nay, mặc dù đã biết trước trời sẽ lạnh, nhưng vẫn rất vui mừng chào buổi sáng se se lạnh, lòng hân hoan như có một cái gì đó mới mẻ, có cái gì đó thay đổi, đổi mới, Chào mừng cái mà mình mong đợi từ lâu.
    Tất cả anh em đều có chung suy nghĩ là những thằng lấy vợ rồi chắc sướng lắm, hihi, đêm ngủ có cái chăn 37 độ thì còn gì bằng, chắc tôi cũng phấn đấu sớm có chăn thôi :). Chị em nào muốn chung chăn với mình thì phát biểu cái.
    thôi. nay nói thế thôi. Chào Mùa Đông
    còn nữa...
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lâu lắm mới có thể dạy sớm lại... thế mà hôm nay kì tích đã xảy ra ....mình dạy rất sớm ( so với 2 tuần vừa rồi ) & đi tập thể dục ( hoá ra đi tập thể dục hay đáo để ,biết thế quyết tâm từ trước ,keke ) . Chuông kêu báo 4h30, hai đứa nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn để nghe ngóng tình hình...ngoài đường . Trời vẫn mù mịt quá , lại chẳng có ai ...lỡ đi tập thể dục rồi ko về thì chít....lại chạy ù vào nhà chui trong đống ngổn ngang trên giường làm hiệp 2 ... , hiệp 2 mới bắt đầu thì chuông lại kêu báo 5h15 , hoá ra tối qua fòng mình đặt chuông báo tận 2cái , 1 lúc 4h30 , 1lúc 5h15 .....,ko thể lười được nữa , mắt lem nhem tìm áo dài tay ,đi tất ......sáng nay trời lạnh thật ....hai đứa hì hục() cũng đi ra được tới hồ , loanh quoanh bước trước bước sau cũng đi được 2 vòng hồ ....rồi mon men rủ nhau ngồi xem đánh cá một lúc mới về nhà giải quyết chậu quần áo , rồi quét sân & cầu thang ...... Lâu lắm mới có một buổi sáng tuyệt vời .....mai lại dạy sớm thôi ..... . Dạy sớm thấy yêu đời biết bao...
  8. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    '' bình minh lên có con chim non hoà tiếng hót véo von hòa tiếng hót véo von ....''
    sáng nay tỉnh dậy , chẳng thấy tiếng chim hót ở đâu, chỉ thấy bình minh lên cùng con nước , lại ngập .....
    có lẽ cũng chẳng nơi đâu như H , mùa đông không có lá rơi , không heo may đến khô người , chỉ có mưa ... mưa ... và mưa...
    nước cứ cuồn cuộn chảy , mặc cho bao nhiêu người đứng nhìn nó với một vẻ chán nản xem lẫn lo âu....không biết họ dang nghĩ gì , chỉ biết là trong những người đứng đó , có em ...
    em vui vì được nghỉ học ( nói đúng hơn là chuồn học có lý do chính đáng) buồn vì .... vì sao em cũng không biết .... thôi !!!! không nghĩ nữa , hít một hơi thật sâu lấy khí thế nào , đặt chân lên bàn đạp , một ngày bận rộn của em bắt đầu ....
    bình minh!!!
    o, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh là bắt đầu cho một ngày mới nhưng cũng báo hiệu cho ta biết, sẽ có thêm một đêm dài chờ đợi nơi cuối ngày. Những chẳng sao cả, Bình Minh vẫn là dấu hiệu của một ngày tươi sáng.
  10. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ủa hôm nay đổi h rùi àh. Tệ quá thế mà không bít. Thành ra Bình Minh sớm quá! Thảm nào nhìn cái h ở màn hình hôm nay cứ thấy lạ lạ so với h trên tay mình. Khà khà, về đi ngủ tiếp chăng?
    Đúng là Halloween có khác!
    Được nguoixaque05 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 30/10/2005

Chia sẻ trang này