1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Sevencong, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào bình minh muộn như hôm nay. Chắc ngủ bù mấy hôm Tết ko ngủ được. Ngủ nướng sướng thật!
  2. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bình minh bắt đầu 1 ngày mới!1 ngày với những công việc thường nhật(oánh răng rửa mặt đi.........Wc)
    Bình minh >>>bắt đầu 1 ngày mới>>>thêm 1 ngày >>>>>>ôi bình minh lúc 9h sáng thì sao nhỉ????ngủ típ đây!
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có những bình minh bạn thức dậy thật uể oải nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc
    Ví như anh bây giờ, sáng nào cũng khó dậy, vậy mà vẫn thấy yêu đời. Vợ anh quát lên một hồi vì tội dậy muộn rồi lại tủm tỉm âu yếm nhìn hai bố con anh ăn sáng vội vàng
    Vì có thiên thần nhỏ đấy mà
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đã xa rồi những lúc bình minh .... Anh khẽ đánh thức em bằng nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ...
    Đã xa rồi những buổi bình minh ... Anh hẹn hò em chạy 1 vòng tròn vo quanh thị xã ...
    Cũng xa rồi, những bình minh ... Bãi cỏ ven đê có bóng 2 người dắt nhau đi lầm lũi ...
    Bình minh của phố phường hoa lệ ... Em chấp nhận cho mình, từ mai, những bình minh không có anh .... !
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có những bình minh mở toang cửa sổ, đun nước và mở ĐT
    Bây giờ , cũng có những bình minh, pha cả một cốc cafe chỉ để cảm nhận được mùi thơm nồng ấm áp cả căn phòng
  6. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bình minh chiến sỹ mùa này bắt đầu từ 6 giờ
    Bật tung chăn dậy, nhìn đồng hồ, mở tung cửa sổ, tập thể dục, đi xách nước đánh răng rửa mặt, mặc quân phục chỉnh tề, xếp hàng điểm danh, xuống nhà ăn tập thể ăn sáng, lên đơn vị làm việc.
    Quên mất không nhìn ra ngoài rằng đào đã nở hồng triền núi, sương vẫn còn vắt vẻo trên từ nụ hoa tí xíu, quện vào với nhau thành một màu trắng phớt hồng đẹp bồn chồn.
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại quay trở về với những bình minh ....
    Anh đánh thức em bằng cuộc gọi sớm nhắc em đi học ...
    Anh đánh thức em bằng tin nhắn yêu thương chúc mừng ngày mới ....
    Anh đánh thức em bằng nụ hôn xa mơ hồ ....
    Anh gọi dậy niềm vui cho ngày bận rộn ....
    Yêu thế ? Những bình minh có anh ...
    365 + 1/4 ngày đánh thức bình minh của em như thế ...
    Được không anh ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 03/04/2007
  8. long88st

    long88st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi những ánh bình minh , đâu rồi những buổi sáng bên gia đình . ...................... 3 tuần nay mình đang sống một cuộc sống không có ánh bình minh ..................... Mày ơi hôm nay mày bị cúm đấy , hôm nay mày nhìn thấy chữ bình minh mà tim mày thắt lại .............. những đêm thức trắng , mỗi 21/24 tiếng online với bát mỳ tôm và cốc nước chè
    ............................... đi làm thêm , công việc là quản lý phòng net nói cho oai chứ mày chỉ có ghi tiền nong và ghost vài cái máy , cài vài trò game online .................................. có ai bắt mày , có ai bảo mày thức khya để rồi mày kêu không thấy bình minh .................. mai ngày mai mày sẽ thấy , chắc chắn mày sẽ thấy ánh bình minh đẹp nhất .....................................
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bình mình rồi em mới đọc được tin nhắn cuối ngày của anh.
    Xin lỗi người yêu em nhé..........tại giấc ngủ sâu nó bịt tai em lại đấy mà !!!
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi, anh thông cảm cho em

Chia sẻ trang này