1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Sevencong, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    lon ton hơn cả cụ !
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ruyên Ráng nhờ, Cụ nhờ
    Sáng mai lại có bình minh (không spam nhá)
  3. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    việc đầu tiên khi thức dậy là nghĩ đến anh, việc đầu tiên của ngày làm việc mới là nhấc điện thoại và đánh thức anh.. đến bao giờ thì em mới hết phải gọi anh dậy nữa nhỉ.. ơi chời
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh mất điện thoại di động, điện thoại bàn cũng hỏng, đến lúc ấy em đỡ phải gọi
  5. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    .... em đành quay sang hét vào tai anh , hoặc lật chăn để anh dậy vậy :-< . Lười thế là cùng , nằm cạnh nhau mà cũng bày đặt gọi điện .
  6. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế đấy 4 năm roài !
    .........Bình minh của em là 1 chậu quần áo trong Word cup kìa .....
  7. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    giá mà được nằm cạnh nhau thì đã đỡ tốn tiền điện thoại, lúc ấy cứ tung chăn mà đá vào đít ý chứ việc gì phải hét cho nó đau họng ra
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bình minh vẫn với cái ngáp thật to...rồi vươn vai...chạy ra "xếp hàng"....rồi đợi nắng, để thấy rằng...mình vẫn... 23-4 mong bình minh với 1 message bỏ quên...nhưng ko có !
    Được cu_non_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 23/04/2007
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bình minh của em sau khi anh mess cho e ....nhưng mà lúc đó với e chưa bình minh ....trẻ con anh nhỉ .....trừ lúc fải đi học sáng thì bình minh của em sớm lắm .....và anh fải gọi em dậy để đi học ......nhỉ a nhỉ ....kể ra cũng đốt xèng vào cái chuyện gọi nhau dậy fết nhỉ
  10. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oa ! Bình mình rồi ! Một ngày nắng đẹp tuyệt vời , rõ ràng đài báo đêm và sáng có mưa cơ mà nhỉ ? Sao lại nắng đc nhỉ ? Thôi quan tâm làm gì ? Hưởng thụ thôi . Bước ra ban công , hít 1 hơi thật dài , quái ? sao ko thấy trong lành lắm nhỉ ? Bình minh gì mà thế này ?
    Thôi kệ , lấy điện thoại nhắn tin cho em yêu : bình minh đang lên , tận hưởng đi tình yêu của anh ....
    Mắt lim dim đợi tin nhắn hồi âm của em
    tít tít tít ... Tuy nhận tin của em đến hàng ngàn lần rồi mà vẫn thấy hồi hộp như lần đầu , tay run run nhấn phím Read . . . Opening. . .
    .. " Mày bị điên à ? 1 giờ rồi , có để bà ngủ trưa không ? bố cái thằng sọ não "
    sao lại thế đc ? bình minh cơ mà ? ? ? Ờ hoá ra cũng 13h rồi , dạo này sinh hoạt thất thường quá .
    Được ho_chi_huy sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 23/04/2007

Chia sẻ trang này