1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình phẩm, bình chọn, xiên xẹo, xách mé,đá đếu, xuyên tạc....tất tần tật những điều hay và không hay

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 02/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bình phẩm, bình chọn, xiên xẹo, xách mé,đá đếu, xuyên tạc....tất tần tật những điều hay và không hay về Nick, title và

    Một nửa của vũ điệu đang chết chìm trong WC. Một nửa còn lại, kẻ bon chen vào WC, kẻ tranh thủ đánh quả lẻ, kẻ tân trang nhan sắc và đánh bóng đồ nghề, kẻ chớp thời cơ đánh bạc cá độ... Ai cũng có việc để làm, chỉ có mình em vô công rồi nghề....

    Giày treo trên nóc tủ. Box dancing ko dance thì lấy chuyện gì mà nói???? Bày ra cái trò lôi nick, title, sig của người khác ra bôi vẽ....

    Dân TDC, vốn tinh ranh và quỷ quyệt, luôn xiên vẹo, xách mé, đá đểu, gắn mác, hoặc đại tu tân trang những thứ thuộc về cá nhân người khác. Để biểu dương tinh thần sáng tạo và "cá tính hoá", e mở topic này, cho ai đó có tài xào nấu thì góp vui thêm cho thiên hạ vài món "đồ nhắm", cho anh em thư giãn sau WC, cho chị e tha thẩn nhâm nhi cho đỡ buồn lúc vô công rồi nghề, rỗi việc
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    NÚt chai?
    Tự đâu mà ra cái nick này?
    Ngày xửa, ngày xưa... có một con cáo, rất ranh ma và quỷ quyệt. Cáo ta, vốn tham ăn và tục uống, nên suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện bắt gà giết qué. Cuộc sống của cáo, chỉ chui lủi trong bìa rừng. Cáo sống một mình, qua ngày đoạn tháng...
    Thời gian thắm thoắt thoi đưa, cáo đã qua thời thiếu nữ, và biến thành hồ ly. Một đêm nọ, nằm vắt chân () lên trán, cáo ngẫm ngợi: "Cũng có lúc, mắt mờ răng long, chân tay chậm chạp, lấy gì mà ăn. Từ trước đến nay còn cậy nhờ vào sự tinh khôn lanh lợi của tuổi trẻ, mà còn kiếm được dăm bữa gà ta thơm ngon giòn giã. Giờ, già nua thế này... gà ta thì đã vào chuồng thành gà công nghiệp tất.... Đến lúc chết đói mất thôi. Phải nghĩ cách gì mới được..."
    Một đêm lăn lộn mất ngủ trong hang, sáng ra cáo ta đột nhiên bật dậy, nhảy tưng tưng trong lùm cây. Một đêm không chợp mắt, ra chừng mất sức lắm rồi, lông rụng đi vài khóm, nhưng cáo lộ rõ vui mừng. Cho nên cái điệu vui mừng của cáo lúc đó, được người đời sau truyền tụng lại rằng: Giống điệu Mambo sàn. Cáo trước đây, thời xuân sắc, dù tham ăn tục uống, nhưng vẻ ngoài cũng rất thướt tha yêu kiều. Vì thế, nên khi thành hồ ly rồi, cáo vẫn giữ được chút "bốc lửa" .
    Không biết đêm hôm đó đã xảy ra điều gì, mà ngay sau cú nhảy mambo - sàn ngẫu hứng, hồ ly miệt mài... miệt mài đi sâu vào rừng. Miệt mài, miệt mài, hồ ly trải qua bao ngày tháng miệt mài, trèo bao nhiêu ngọn đèo, vượt qua bao con suối... một ngày nọ.... hồ ly đến một khu rừng.... giữa chốn hoang vu, xa xôi với thế giới văn minh sáng láng... hồ ly trông thấy một khối bằng gỗ. Cả đời hồ ly chưa nhìn thấy cái gì lạ lẫm như thế. Cái khối bằng gỗ đó, bao quanh là những cái cây gỗ hình dáng rất lạ mà hồ ly chưa từng thấy bao giờ. Cũng có mắt, có mũi, có 4 chân gần giốgn như hồ ly , nhưng cả khu rừng hồ ly chưa từng thấy loài nào như thế... Cái cây đấy... hồ ly chẳng thấy nó lớn lên, hay héo đi chút gì...không động đậy, màu cứ xỉn xỉn, ám ám.
    Hồ ly lạ lẫm đi vào bên trong dò xét. Ở đó, có những khối gỗ xếp rất lạ mắt. Còn có cả những vật cứng cứng, tròn tròn, bẹp bẹp, trên đó có mấy thứ thịt thơm thơm... Máu tham ăn nổi lên, hồ ly chực vồ lấy... nhưng chợt khựng lại.... Hình như hồ ly nhớ ra điều gì đó nên đành thôi. Liếm mép một vòng, hồ ly bắt đầu dò la...
    Đi quanh quanh, hồ ly phát hiện bên trong có rất nhiều vật hình tròn, ghé mắt nhòm qua, thấy có nước. Sẵn cơn khát ,hồ ly thò mõm vào, uống ực một hơi hết sạch sành sanh... Uống xong rồi... hồ ly mới thấy thứ nước này quái quái, chẳng giống nước suối hồ ly vẫn thường uống hàng ngày. Thứ nước này cay cay, nồng nồng.... Đầu óc quay cuồng, đê mê... hồ ly chìm vào cơn mộng mị... không còn biết trời trăng gì nữa....
    Tỉnh dậy... hồ ly hoảng hồn... còn đâu bộ lông tuy xấu xí và bẩn thỉu nhưng ấm áp, còn đâu nhữgn cái móng cáu bẩn vàng xỉn, còn đâu cái mõm dài, trên đó đính cái mũi cứ chực khịt khịt đánh hơi... Hồ ly chạy quanh tìm một dòng suối.... ôi trời ơi! Gì thế này... Sao ta lại ra nông nỗi này... Sao ta ko đi bằng bốn chân, mà chỉ đi bằng 2 chân... Tai ta đâu? Mà lại có bộ lông dài đen tuyền phủ hết cả gáy. Sao mõm ta dài, nay lại ngẵn tũn, đo đỏ. Bộ lông xám đâu rồi? Mà lại trơ làn da trắng nõn nà lẩn khuất sau một tấm mềm mếm ấm ấm (mãi sau này hồ ly mới biết đó là quần áo). Oh! Đúng rồi... hồ ly nhớ ra rồi... giờ hồ ly đã biến thành người, thành một thiếu nữ xinh đẹp.... như lời bà tiên trong giấc mơ đêm nọ....
    Hồ ly quay trở về cái khối gỗ nọ......
    (Bùn ngủ quá! E đi ngủ đây. Bác nào văn hay chữ tốt, viết tiếp sự tích cái nút chai giùm e. Một câu chuyện, nhiều người viết mới có lắm sự bất ngờ thú vị)
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Biết trước tương lai:
    [​IMG]
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    --> Bò tót đong hàng!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! Post 2 bài liền. Hic! Chóng mặt rồi.... ko xuyên tạc được cái gì nữa cả. Mọi người góp vui! Chúc cuối tuần say sưa mê mỏi
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 02/07/2006
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! superdance_chat là gì nhỉ???
    AAA HHH!! đúng rồi: là một người nhảy rất siêu ,nhảy cực kỳ điệu luyện .he he he.... chỉ có điều hắn không nhảy bằng chân mà nhảy bằng mồm ...nói một cách khác là nhảy bằng chát í mà!
    hi hi hi Superdance_chát chỉ nhảy cực giỏi khi đang ngồi chát!!! ke ke ke
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Giờ mới cắt nghĩa được cái nick củ chuối của bác.
    Thế còn: "Chưa1lầnyêu"?????
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    CHƯA MỘT LẦN YÊU : ( không thể giải thích nổi ) có thể hiểu là hắn chưa yêu bao giờ, có thể là hắn chưa một lần được yêu, có thể là do hắn không thể yêu, có thể hiểu rằng không thể hiểu nổi...he...he.... và tóm lại nếu như hắn chưa một lần yêu trong đời là do hắn không thể ..........yêu......ặc....ặc......
    KHÔNG THỂ : xin xem lại phần bình loạn ở trên ( tất cả những gì ta không thể làm được thì đều có thể nói ngắn lại là ) HỪM KHÔNG THỂ..................... hie hie...... trẻ con không chịu lớn thì cũng đơn giản thôi ; Bởi trẻ không thể lớn.....oạch...hoặc là chưa được lớn....oạch lần 2......
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    @ Superdance_chat
    Bác quen với em ZEA xinh xinh ah?? cho em hỏi 1 câu khí không phải : có phải là em " GI " " A" đó bị nặng tai không ah?? bác phải trả lời thật không được bênh đâu nhé!!!!
    không phải ư???
    "GI" "A" nếu viết có dấu là "Gì ạ "đúng không!
    nói cái gì với em í , em í cũng không nghe rõ và hỏi lại là gì ạ?? gì ạ???thế thì chắc là bị nặng tai thiệt rùi bác ơi, làm sao mà nghe nhạc được đây? thế thì còn nhảy nhót gì nữa???!!!
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hoá ra em không thể đã cho chị lên thớt đầu nước à. Phù phù . Hoá ra mình đã biến thành một nàng tiên. Vậy mà bấy lâu nay cứ tin mình là hồ ly. Về phải cắn chết hết bọn văn nhân công tử đi mới được. Làm cho mình cứ mặc cảm vẫn mang lốt Cáo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này