1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình phẩm, bình chọn, xiên xẹo, xách mé,đá đếu, xuyên tạc....tất tần tật những điều hay và không hay

Chủ đề trong 'Dancing' bởi khongthe, 02/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con cáo lúc rụng lông, may mà có mặt mình ở đấy....... Bộ quần áo đấy hơi chật tý nhỉ, vừa nhắm mắt vừa luồn quần áo mãi mới vừa vào người....Chẹp chep....
    Dạo này rình mãi mà chả câu thêm được con cáo nào....
  2. TieuLang

    TieuLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @C1LY: khôn lỏi nhỉ, thay đô` cho Yêu Hồ mà không thèm mở mắtchắc 2 bàn tay làm việc tích cực lắm nhỉ.Mà tôi hỏi tí, ông có sờ thấy 3 cái đuôi của con hồ ly này không, nghe nói khi tu luyện thành người thì nó có từ 3 đuôi trở lên
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ai mà sờ được vào đuôi hồ ly thì biến thành gốc cây luôn đấy ạ. Đừng có dại!
    Nói chuyện này mới nhớ, có một gã hồi xưa xung phong đi diệt yêu quái cho dân làng đã biến thành một gốc cây xù xì. Chuyện này cả thế gian đều biết. Vậy nhắc lại: hồ ly háo sắc lắm, đừng có dại!
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! hay đấy ! nhưng mà cái chuyện này anh nghĩ chú tự tìm hiểu lấy thì hay hơn...
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Chiều Hà Nội giữa cái nắng oi ả
    Bất chợt
    Mưa..............
    Tối đến không khí dịu mát hẳn , TheWayWeWere( T3W) ta quyết định mò lên lớp dancing để tìm cạ nhảy và đăng kí học nhảy luôn.Hắn vào 1 CLB mà đã được giới thiệu trên diễn đàn.
    Vừa vào đến nơi, với con mắt liếc nhanh như rang lạc hắn đã tia ngay thấy một "EM".
    ....Ôi !em mới xinh đẹp làm sao!
    Hắn nghĩ thầm trong bụng.
    Em - với vẻ mặt bình thản ,chăm chú xem thầy giáo hướng dẫn như nuốt lấy từng lời, của giáo viên.
    Hắn phỏng đoán :em không cười nói gì mà đã xinh đẹp như thế rồi thì đúng là Silent beauty rồi! (đúng là cô bé với cái nick "vẻ đẹp của sự im lặng" mà hắn đã PM riêng để hẹn đi tập nhảy cùng rồi)
    Số hắn thật may mắn hắn cảm ơn cái giây phút và cái thời tiết mát mẻ đã thôi thúc hắn lên đây thế!.....
    ..................................
    ......Bất chợt!
    EM cuời!!!!...........
    Ôi thôi!xong............. giời ơi là giời! ......Răng ơi là răng !.........
    Nếu hắn là cái bàn chải thì hắn phải thốt lên rằng:
    "Răng không thẳng sao mà bàn chải đánh được
    Răng trong cùng sâu nhiều ,mà răng cửa sao TO thế!!??"
    Ôi thôi "em của hắn chỉ đẹp khi im lăng thôi''''! Silent beauty mà!
    .............Giá mà em không cười hắn sẽ tặng em điểm 10.!........
    .....Hắn lại ao ước.......
    .......................
    .....................................
    (Xuyên tạc, sách mé, Bình loạn ...Tất cả vào đây nhỉ) hi h i hi
    Không thể lập cái này hay phết!

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 04/07/2006
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hahha buồn cười quá, superdance-chat này đểu thật đểu thật.
  7. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Fải nói là bác này có trí tưởng tượng fong fú, tưởng tượng chuyện kô có thật mà như đã xảy ra ròai. e và bác t3w còn chưa bao giờ PM nữa là, thế thì nhìn thấy thế quái nào nhỉ.
  8. Gardener

    Gardener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, của đáng tội mình ghét nhất loại ăn nói thiếu đậm i ốt kiểu thằng ku này.....
    Nghe quen quá! Ai thế nhỉ?
  9. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều fải nói lên đó là, đôi khi chỉ cùng 1 sự việc nhưng nhìn dứơi các góc độ khác nhau thì sẽ hiểu theo những cách khác nhau. Cùng là 1 câu chuỵên vui nhưng những người hiểu thì sẽ thấy thú vị, còn những người kô quen thì sẽ thấy hơi khó chịu, hoặc giả sử bực mình vì chuyện gì đó và lại đọc đc 1 bài hài hước lấp lửng như vậy nên thấy bất bình.
    Có mỗi việc bé tẹo thế thôi, kô cần fải lôi i ốt với lại là tín ngưỡng của nhau ra làm gì Mỗi người có 1 sở thích và xe cộ +vepsa chắc cũng vậy thôi.
    Hy vọng chúng ta có những cuộc bình loạn zui zẻ hơn.
    Được mediaplayer sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 07/07/2006
  10. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, vui phết....... tranh luận, xỏ xiên, bóc mẽ nhau tiếp đi nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này