1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Thái Đạo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi truongyenthanh, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimVietcanhNam

    ChimVietcanhNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

  2. ChimVietcanhNam

    ChimVietcanhNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thách thức tranh luận chủ đề này trên diễn đàn.Lên diễn đàn để làm gì ? để tranh luận chứ không phải tuyên truyền 1 chiều.Bố tôi lên diễn đàn cũng phải tranh luận với tôi. Người nào bịt mồm bậy người khác là muốn dẫn dắt mọi người vào chỗ sai lầm, hoang mang đúng như ý xấu của họ.
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Gửi thành viên ChimVietCanhNam ! (và những thành viên có liên can tranh biện trong chủ đề này...)
    Tui treo nick của thành viên ChimVietCanhNam hai (2) ngày, để thành viên này bình tâm lại trước khi tiếp tục tranh biện lý lẽ của mình trong diễn đàn chung...
    Không ai bịt mồm các bạn cả (đừng giàu trí tưởng tượng quá mức cần thiết như vậy) , và bạn không phải quá khích đến mức xưng hô "mà..y_ta..o" khi post bài.
    Chúc bạn một ngày vui!...
  4. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1. Tôi không nói bạn đắc đạo bao giờ nên bạn có dễ bị "hư hỏng" vì những câu như thế cũng là điều dễ hiểu.
    2. Bạn không để ý tôi sửa đi sửa lại mấy lần à. Tôi không xưng hô với con người đàng sau cái nick vì tôi không biết tuổi thật của con người đàng sau nick. Trên mạng tôi chỉ xưng hô với tầm suy nghĩ của những cái nicks thôi. Suy nghĩ xứng tầm "thiếu nhi" thì dù những dòng chữ đó có là của một bô lão nào đó thì với tôi đó vẫn chỉ là chú em mà thôi, còn nó những dòng chữ biểu lộ của một suy nghĩ có tuổi thì tôi sẽ có lối xưng hô đúng mực dù cho dòng chữ được viết ra bởi em 10 tuổi.
  5. ca_xuong_rong

    ca_xuong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh 1Đi làm vậy hơi bất công . Treo nick thì treo luôn nick của tầm sư chứ . Nick chim việt khi đặt vấn đề với nick dieplebich cũng xưng chị , dùng tôi và có khả năng lớn tuổi hơn nick dieplebich , nhưng người ta vẫn xưng chị . Còn nick tamsu thì đã dùng cách xưng hô có thể gọi là trịch thượng trước theo suy nghĩ của tôi .
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý . Mà tui thấy anh chàng Chim... nầy cũng có lý phần nào. Đâu phải vào diễn đàn là phải vuốt ve nhau. Chỉ có phần không rõ là anh chàng nầy với bố hắn một ngày cãi lộn mấy lần. Và không biết có rủ nhau vào diễn đàn để cãi không. Hehehehe,
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Ca_xuong_rong !
    Bạn và một số thành viên khác nhầm lẫn lung tung trong trường hợp này roài...
    Diễn đàn ảo không có tuổi tác, nếu không biết nhau thực ngoài đời thì vai vế, thân phận, lai lịch của mọi người đều cào bằng như nhau khi online...
    Trên diễn đàn ảo muốn trịch thượng thì cứ việc trịch thượng, miễn dám chịu trách nhiệm lấy "búa rìu thái độ" của các thành viên khác dành cho sự trịch thượng của mình thì cứ tự nhiên... Nói rộng hơn, ai muốn ta đây kiểu gì đó là quyền "ta đây" của mọi thành viên: Chẳng hạn xưng hô sến như kiếm hiệp rẻ tiền như Cô cô, Bà bà, Lão Tổ, Sư bà..vv.vv.. Hay cưa sừng làm nghé tự xưng em, cháu... hay đổi giới tính từ "thằng" sang làm "con" hay .vv.vv.... thì có trời mới biết (?) và cũng chẳng ai cấm !
    Quyền kính trọng, hay khinh rẻ của mọi người trong thâm tâm dành cho một thành viên nào đó cũng là quyền của mọi người ..vv..vv...
    Box VT/ttvnol.com yêu cầu các thành viên tránh gọi nhau là "mà..y - ta..o" và không văng tục chửi thề khi đối thoại nhau giữa diễn đàn chung là ... Okie !
  8. dieplebich

    dieplebich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi nha Thieulam_VietNam
    "Chúc mừn g năm mới - Cúnn hỹ pza chzồi " mời xem múa lân - Ngũ Lân tranh Châu nha http://www.tamlongnhanai.info/pro/?pro=news&id=537 , Học võ thuật - Tây Sơn võ đường " Bình Thái Đạo " online
    http://binhthaidao.info/luubut/ , http://binhthaidao.slide.com/p/4/A.+Chuongmonnhan+Tay+Son+vo+duong+Binh+Thai+Dao?view=large
    Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, " Tấm lòng nhân ái " gởi trao, đồng tâm hợp lực " Võ Trào chấn hưng "
  9. dieplebich

    dieplebich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi nha Cuonglhvt,
    Đây là bài thơ mà Cuonglhvt đã có lần đọc qua - chân thành xin trao tặng làm món quà tinh thần
    Võ thuật Bình Định Bình Thái Đạo, Việt Nam -2
    Khẩu quyết - Võ phái An thái - Bình Định
    1. ** http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=11
    2. ** http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2005/4/9070/
    3. ** [url=2. ** http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=17
    4. ** http://www.baobinhdinh.com.vn:88/566/2005/1/18448/
    Nhập môn hành võ công
    Bí quyết yếu tinh thông
    Thân pháp liên miên tập
    Như ý sử Tây - Đông
    Bất nghi cầu cấp tiến
    Tửu sắc kỵ nhơn mông
    Thủ cước phân thời luyện
    Nhật dạ bất tu cùng
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    Đầu tiên tâm pháp luyện cùng
    Bí lục bí pháp nhớ chung từng lời
    Thân pháp luyện tập suốt đời
    Ngón tay mười cách theo thời ý ta
    Khô lâu chỉ nọ phân qua
    Cương đao chỉ ấy kể ra thứ nhì
    Long tu xà tín chỉ thì
    Hổ trảo giải giảp khó gì ma lo
    Mã đề tàn nguyệt chỉ co
    Ngưu giốc, độc giác tập cho vẹn toàn
    Tay đánh mười sáu liên hoàn mềm
    Tứ bình, Tý ngọ lại thêm
    Chân trụ chín bộ nhật khoan cứng
    Kim kê, Nỹ mã ngày đêm nhớ cùng
    Song long, Độc cước kể chung tám rồi
    chỉ riêng Thái Tổ lạ đời
    Tứ Bình ngựa ấy chân thời bẹt ngay
    Cách này thường tập mới hay
    Nhảy cao đá lẹ chẳng lay thân hình
    Phần trên học tập cho tinh
    Công phu ba tháng đinh ninh lời truyền
    Tập mà phế bỏ căn nguyên
    Tỷ như gặp gió con thuyền đứt neo
    Được rồi bộ pháp tiếp theo
    Ba Chân, Thất Bộ hiểm nghèo lắm thay
    Công phu càng luyện càng hay
    Hổ Quyền hai thảo tính rày đầu công
    Tứ Môn xoay trở kể chung
    Còn Miêu Tẩy Diện pháp trung Long-quyền
    Nhãn pháp là chỗ thâm uyên
    Nhĩ,Tỷ, đầu pháp càng khuyên nhớ nhiều
    tứ chi thân thể luyệu đều
    Ngũ quan phong toả bao nhiêu tiếng ồn
    Khu trừ lục khí nội môn
    Cứng sao tựa đá dẽo tồn tợ mây
    Nhẹ như bất nặng như chì
    Nhập xà xuất hổ trong khi tranh hùng
    Lanh dường khỉ, mạnh tựa rồng
    Phi cao như điễu, toạ đồng thái sơn
    Tới lui mực thước bàn chân
    Qua lai quy cũ chẳng sờn mãy may
    Âm dương khi dụng hai tay
    Cân trụ Tý Ngọ vững ngay thân hình
    Bốn phương mắt liếc sáng tinh
    Tai nghe tám hướng phân minh nhập thần
    Pháp truyền thủ bất ly thân
    Túc vô kinh địa dạ cần phải ghi
    Đánh không cầu thắng trong khi
    Thủ chẳng lo bại cứ thì bình thân
    Điều hoà khí tức thâm tâm
    Trạng thái nhàn nhã địch xâm dễ gì
    Luyện cho xử dụng tuỳ nghi
    ứng biến thân tốc tâm kỳ ly khai
    Đầu mình mắt mũi chân tay
    Tự nhiên phản xạ đỡ ngay thế đòn
    Còn năm điều cấm học dòn
    Phản sư phế đạo tội còn chớ quên
    Ỷ thế hiếp cô sao nên Loan dâm háo sắc ác lên tày trời
    Sanh tâm đạo tặc xấu đời
    Thắng vinh bại nhục nhớ thời chữ không
    Đây là yếu quyết đạo trung
    Khuyên người học võ giữ chung lời nầy
  10. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    - Hehehe, Chim Viet mà làm phách wá ! Chim Tây cũng còn thua mà . Tui đợi Diep Sư Mẫu ra tay cho biết .
    Bóp 1 cái coi nó ra làm sao !!!

    -Thưa Diep Sư Mẫu, chẳng hay Sư Mẫu định truyền ngôi CM lại cho em Tanya hay thằng bé kia vậy ? Tui hỏng có võ mà nghe ông bạn già là MSGvovit bảo vô đây tam su hoc dao, hay lém .
    Em Tanya nay dang bao nhieu tuoi vậy sư mẫu, võ nghệ hay hôn vậy ?
    -Tui có câu hỏi này mà kẹt wá không dám hỏi . Ở VN hay bên Tàu, người ta có truyền ngôi CM lại cho rễ không vậy Sư Mẫu ?
    Ủa, còn ông chồng của Sư Mẫu đâu rồi, sao không thấy tăm hơi gì hết vậy ?


Chia sẻ trang này