1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Thái Đạo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi truongyenthanh, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieplebich

    dieplebich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể quý ngài,
    Việt Nam quê hương tôi
    Một cây làm chẳng nên non
    ba cây chụm lại thành hòn núi cao
    tấm lòng nhân ái gởi trao
    chung vai sát cánh võ trào chấn hưng
    Xin hãy đến trang đầu tiên ở mục " Bình Thái Đạo " đọc lại lời văn thơ ở đó nha , tóm lại , những gì cần biết hãy nên đọc, nếu không hiểu hay khó hiểu xin hãy tìm minh sư giải thích giùm cho, còn riêng Diệp Lệ Bích rất bận rộn sẽ không thể tiếp tục tiếp khách, mong quý ngài thông cảm, xin cáo biệt.
    *** Chúc quý ngài học cao hiểu rộng, võ thuật cao cường càng ngày càng được thăng quan tiến chức, công danh sự nghiệp rỡ ràng, tình duyên hạnh phúc , gia đạo an khang và thịnh vượng, chúc quý ngài tâm trí thanh thản, đầu óc sáng suốt, tâm tánh quan minh lỗi lạc, nghiền ngẫm sự đời bằng trình độ cao siêu chẳng những có học thức cao còn được ngươi đời khen tặng câu " Văn võ song toàn "
    Kính xin cáo biệt
    Ai chê! phải biết chê gì!
    ** http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=28&id=146
    Ai chê! phải biết chê gì!
    Ai khen! phải biết là vì sao khen?
    Ai chê! nên để ý nghen!
    Ai khen! có thể nghĩa đen coi chừng!!!
    Ai chê! đừng bảo họ khùng
    Ai khen! đừng chớ vội mừng nha con!
    Ai chê! chớ khích đánh đòn
    Ai khen! chớ vội theo lòn cuối ngay
    Ai chê! có thể dạy hay
    Ai khen! co thể chơi ngay đòn tồi
    Khen chê chẳng phải để chơi
    mà là để dạy ngàn lời khôn lanh
    giỏi thì cố gắng học hành
    phân biệt phải trái mới thành tuyệt chiêu
    đừng nên nói chuyện hai chiều
    mà nên học hỏi những điều dạy hay
    đừng nên ăn nói chua cay
    mà nên lời lẽ tuyệt hay đưa vào
    đi đâu cũng phải lời chào
    ở đâu cũng phải biết nào phải chăng
    giờ con hãy nhớ lời răn
    đừng nên châm biếm mẹ căn đánh đòn!
    Ở đời! đừng sống cuối lòn
    hãy nên tự trọng mới tròn thanh danh
    ***********************************************
    Ở sao cho vừa lòng người
    " Ở sao cho vừa lòng người
    ở rộng người cười ở hẹp người chê
    cao chê ốm mập chê lùn
    béo chê béo trục béo tròn
    gầy chê xương sống xương sườn phơi ra " - (người xưa đã dạy)
    ***************************
    ***************************
    Hữu xạ tự nhiên thơm
    Thích thì cứ việc chưởi la
    riêng ta chẳng phải kêu ca làm gì
    làm người thật khó quá đi
    chỉ vì danh lợi cố ghì ganh đua
    phần ta chẳng ngại thắng thua,
    im hơi lặng tiếng phân bua làm gì
    miễn ai vui dạ thiệt chi
    Tâm hiền nhẫn nhịn dịu đi bất hòa
    *****************************
    Lẫn tránh tuyệt chiêu ( Tấn Thối lưỡng nan )
    Hoa hồng tươi thắm đỏ hồng,
    hương thơm ngào ngạc toả nồng ngác hương,
    hữu duyên vạn lý vẫn thương,
    vô duyên mạn phép tìm đường rút lui
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Bích hôm nay có vẻ không vui. Em xin thay mặt anh Zim (chắc lão Zim - cao thủ cao tuổi, chỉ trẽ hơn anh Trịnh Minh - về vườn rồi, nên lâu ngày không thấy), "xin chúc chị một ngày vui".
    Hổm rày em hổng để ý, chẳng ngờ chị bị các chú phải gió ấy đặt đủ điều thắc mắc, nên chị buồn chăng?
    Vừa đọc lại, thấy chị đã hạ quyết tâm là làm sống lại môn Bình Thái Đạo, và góp phần làm rạng rỡ võ thuật nước nhà. Rất tốt, dù mục đích thứ 2 thì em không để tâm cho lắm. Thế thì chưa gì bà chị đã nản rồi, lại viết những dòng cay đắng lục bát nước mắt chan hoà nước mắm lẫn nước muối.
    Chị còn làm khó anh em qua lời tạm biệt như dzầy
    "Xin hãy đến trang đầu tiên ở mục " Bình Thái Đạo " đọc lại lời văn thơ ở đó nha , tóm lại , những gì cần biết hãy nên đọc, nếu không hiểu hay khó hiểu xin hãy tìm minh sư giải thích giùm cho, còn riêng Diệp Lệ Bích rất bận rộn sẽ không thể tiếp tục tiếp khách, mong quý ngài thông cảm, xin cáo biệt"
    Biết rằng, "vạn sự khởi đầu nan, trăm sự chưa bắt đầu đã nản", nhưng chị ơi, không lẽ chị với tư cách người chưởng môn (đâu phải chuyện đùa, tương đương với bác Dũng thủ tướng nhà ta trên bình diện điều hành một tổ chức) chẳng chịu nhẫn nại tí ti cho những anh em có lòng với Bình Thái Đạo (hổng có em vì em tập môn khác !). Chị có thể phớt lờ các lời hỏi han châm chọc hay chỉ trích, mà cứ tập trung vào phần kỹ thuật. Như đưa các hình ảnh (của chị thì càng tốt) để minh họa, cách phát lực đặc trưng đánh đâu đau đó, điểm huyệt - điểm đâu tê đó -của Bình Thái Đạo, khác và giống nhau giữa BTD và các dòng võ địa phương, etc...Bảo đảm chị sẽ được hoan nghênh (hổng chừng có em nữa, mà nếu không thấy em, cứ nghĩ rằng em bận lắm :-))
    Mà chị ơi, đừng thèm thảy thơ vào đây nữa, đọc hoài ngán lắm, mà bọn trong đây chỉ thích hình, phim, cãi lộn, etc..chị bỏ vào, em e nó không phù hợp đường lối diễn đàn (vốn là cãi lộn nhưng không xưng mày tao, dọa đục nhau nhưng không bao giờ gặp, chia xẻ hình ảnh, phim ảnh đấm đá, và chọc anh Trịnh Minh). Chị tập trung vào các điểm em vừa đề nghị, bảo đảm nhiều người sẽ biết BTD.
    Còn nếu chị cảm thấy tiếng nói mình lạc lõng, trái tim và nhịp chân của mình vẫn còn cô đơn trên đường võ đạo, thì xin mời chị qua www.vinhxuan.org để san sẻ tâm tình. Bên đó cũng có vài người lớn tuổi và đàng hoàng, như anh già Khongbiet (hảo thủ VX và võ Mường - ảnh thích đọc thơ Mường Mán nữa), cũng chỉ trẽ hơn anh Trịnh Minh thôi. Có thể chị sẽ phù hợp, vì bên đó không phân biệt môn võ nào hết. Nhưng nhớ đừng đem thơ lục bát của chị qua vì thơ buồn và đàng hoàng quá, lại gợi thêm lòng yêu nước nồng nàn nóng bỏng nữa. Chúng em không làm thơ thì thôi, chứ làm thì ...xin mời chị qua xem.
    Thương mến,
    Vove
  3. ChimVietcanhNam

    ChimVietcanhNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. ChimVietcanhNam

    ChimVietcanhNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
     
    Được ChimVietcanhNam sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 25/02/2007
  5. ChimVietcanhNam

    ChimVietcanhNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Post trùng các Mod xóa dùm
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Kính chào anh Vove,
    Em cũng xin thay mặt cụ Zim chúc anh một ngày vui. Cái danh hiệu mà anh tặng em với chị Diệp em xin trả vì em xấu hổ trước một con người luôn hăng hái trong công tác truyền bá dân trí, dân sinh như anh. Với lại anh nói thằng cu Kevin là "ném đá giấu tay" rồi ghép với cuong2007... Chậc!!!
    Cha chả!!! Vô đây đọc mấy bài thơ Mường... tè buồn wá . Trang vinhxuan em thấy giống mấy cái festival (mà cụ MT khen là hoành tráng đó) wá! Chắc tại không được tham gia.
    Chị Bích ơi!!! Chị Bích à!!! Chị Bích à ơi!!!
    Hổng lẽ mấy bài thơ của chị lại giải thích cặn kẽ mấy câu hỏi của em. Chị muốn người ta xoá tan hiềm khích (hổng phải của em à nghen, em hổng có hiềm khích à) mà không trả lời câu hỏi của em thì chắc có một mình chị xóa thôi. Cám ơn bông hoa của chị nhé. Em thấy chị giống một cô bé hướng dẫn viên du lịch wá.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 25/02/2007
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    + Khẩu khí lớn không bằng hành động lớn.
    + Quý chị nhận là người Việt gốc Hoa là không phải đạo. Quý chị cứ ngẫm xem tại sao?
    + Những gì tôi đề nghị quý chị là chân thành và cầu thị, chẳng lẽ việc giới thiệu về bản môn khó khăn lắm sao? Hay quý chị không muốn cho mọi người biết về BTĐ ngoài cái tên và lịch sử sơ lược của nó?
    +Nếu quý chị có thời gian xin đọc lại topic về Hồng gia La Phù Sơn, hay topic của võ sư Xuân Thi về Hồng Gia Tô Tử Quang, sẽ thấy rằng việc phổ biến những gì thuộc về môn phái, kinh nghiệm, kỹ thuật là hoàn toàn thực hiện được với một thái độ bình tâm, cởi mở.
    + Tôi cảm nhận ở quý chị vẫn còn những xốc nổi. Nếu sai thì xin lỗi.
    +Chúc quý chị một năm mới thành công, chân cứng đá mềm trong sự nghiệp xiển dương võ phái của mình !
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục. Cho cháu hỏi bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thời nay khác thời trước rùi, bác Diệp Lệ Bích nên cởi mở tý ! ý tui nói là nhận thức đóa ! mâu thuẫn xã hội là mâu thuẫn thế hệ ! các cụ thường chặn họng bậc hậu sinh bằng cách : ko có tao thì ko có mày ! oạch !
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    - He he!!! Bà xẩm nhà tui đi đăng ký hộ tịch. Phần dân tộc để "Hoa" cán bộ hộ tịch không cho vì đã quá 3 đời. Xem lại "lý lịch" chị Bích. Cụ Tàu Sáu tức nội tổ của chị không phải là người Hoa F1. Tui nhớ trong sách của Diệp Võ sư nói rằng cụ Tàu Sáu có cha là người Hoa, mẹ là người Minh Hương, bản thân cụ sinh trưởng ở Bình Định cơ mà.
    - Cái đọan "đi không đổi tiên, ngồi không đổi họ" chị Bích viết nhiều chữ Hán, câu cú "mông lung" quá không hiểu ý chị. Nhưng mà "thiển nghĩ" đó là chị Diệp Lệ Bích ngoài đời thường chứ bây giờ tui có đăng ký nick là diep_le_bich thì chị cũng không thể kiện tui ra toà vì vi phạm bản quyền được. Vì vậy làm gì chứng minh được dieplebich hay diep_le_bich chính là Diệp Lệ Bích? Chị làm ơn đừng có đi sâu vào vấn đề này nữa, chả ăn thua gì đâu. Quan trọng là chị trả lời mấy câu hỏi của anh em kìa.

Chia sẻ trang này