1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thản...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhuongvnf, 21/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bình thản...

    Bình thản là khi tình cờ đi trên con đường quen cũ, cảnh vật cũ...nhưng lòng k còn thổn thức, nghẹn ngào.
    Bình thản là những khi lái xe 1 mình trên đường...cũng hát hò như xưa, nhưng k còn buồn, sầu, thảm...mà ngược lại tinh thần sảng khoái, nghĩ đến những điều tốt đẹp xung quanh ta
    Bình thản là khi...bắt đầu suy nghĩ về anh bạn tốt, thật tốt, hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng mình, sẵn sàng lắng nghe mình...Là khi mỉm cười mỗi khi nghĩ về người ta, là khi thấy vui vui khi thấy tin nhắn của người ta...
    Bình thản là khi............................
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    la vita e bella
  4. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bình thản là khi....ngồi sau xe ai đó, ôm thật chặt người ta, rồi mơ màng...k quan tâm đến những j xung quanh, k quan tâm đến những suy nghĩ đã dày vò mình bao lâu nay...chỉ biết tận hưởng cái cảm giác yên mình và hứng trọn cái gió, cái cảm giác cay cay nơi sống mũi, khóe mắt.
    Bình thản là khi...ngồi cùng 1 người ta, chả fải là người yêu đâu, dưng người ta quan tâm, chăm sóc và để ý đến cảm xúc của mình...hơn cả người yêu mình khi xưa.
    Bình thản là khi....được tựa vào đôi vai vững trãi của người ta, và trước mắt mình là cả 1 vùng trời bình yên....vô tận...
    Bình thản là khi....người ta hít hà mái tóc của mình và khen thơm...Ôi sao mà thấy yêu thế!
    Bình thản là khi...người ta trêu, người ta cõng mình trên lưng và đi 1 đoạn dài...chỉ là để test sức khỏe của người ta thế nào...Vui nhỉ!
    Bình thản là khi...quay trở về với cs thường ngày...Mình lại là mình. Người ta lại là người ta. Riêng rẽ, tách biệt...như 2 đường thẳng song song....mãi mãi....
  5. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hum nay 1/4/2010
    Sáng, ngủ dậy sớm thật là sớm ( 7h....còn lâu mới tới h đi làm. chẹp...). Chả có việc j làm, nhàn rỗi y như những buổi tối...
    Đến cty mới vừa kịp giờ. Sếp trực tiếp k đến, ngồi làm mấy việc linh tinh...nch với GĐ. Thấy bình thản, nhẹ nhàng thế!
    Trưa, GĐ rủ mấy nhân viên đi ăn...Uhm thì đi...Sợ j bố con thằng lào...
    Ăn xong, tranh thủ chạy qua chỗ này tí...Trời oi, nồng...Về đến vp uống 1 hơi 1 cốc nước lạnh. Uống xong mới chợt nhớ ra mình đang ốm dở và đêm đêm dù nóng hay lạnh, dù ngoài trời có mưa hay k mưa mình vẫn 1 lòng với cái khăn to, dày khụ và cái áo khoác mỏng lăn lộn trên giường...Haizzz...Ôi thôi nó cũng là cái số, nhỉ!
    Chiều, làm mấy việc nữa...Nhưng với tâm trạng uể oải...tinh thần bất ổn ( có điều j đó làm mình khó ở, khó chịu...). Hay do hnay chả bị ai lừa...Còn mình thì...k lừa ai rồi...
    Thấy nản ở vp mới, con người mới...Dù sao vẫn chưa muộn...Vẫn còn kịp...vẫn còn kịp mà...vẫn còn có thể tìm lại đc sự thanh thản thực sự...
    Ta vẫn cứ đi...
  6. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được email...Đọc 1 lèo k chớp mắt. Cũng đúng theo nguyện vọng của mình mà....Sao lại thở dài thế kia...Lạ nhỉ! Con người mâu thuẫn đến lạ lùng...
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  7. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thực sự muốn lang thang...Nhưng lại có tí câu chuyện...Ước j bỏ quách đc hết nhỉ! Cho nó nhẹ nhõm...đầy vơi ít nhiều!
  8. DauChanViet

    DauChanViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy rất là bình thản hiện giờ
  9. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tốt rùi...Đôi khi, người ta vu vơ, lãng đãng....k vì điều j cả...
    Và cũng đôi khi, người ta vật vã, băn khoăn...bởi những điều k tên...
    Sáng nay, vẫn k thấy tình trạng khá hơn chút nào...
    Lại thêm mưa buồn rả rích...Cố chọn cho mình 1 bộ váy hồng, trang điểm xinh đẹp để ra khỏi nhà...Nhưng sao ánh mắt kia vẫn k long lanh như ngày nào....
  10. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    bình thản là khi mình không còn cảm giác là người có lỗi, hix

Chia sẻ trang này