1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thản...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhuongvnf, 21/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đâu fải k có lỗi là đc bình thản....................................
  2. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở công ty sắp gọi là cũ...giải quyết nốt 1 số việc... Đau đầu, căng thẳng...thấy chán, thấy dở hơi và ngớ ngẩn....
  3. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế ....Hãy cứ Bình thản thả lỏng đi...............
  4. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tớ muốn đc thả lòng, buông trôi tất cả những băn khoăn, vướng bận kia...
    Đôi khi tớ muốn được nhẹ bẫng, như mây, như gió...để lang thang, phiêu bạt...
    Đôi khi tớ muốn được gào, được hét, được òa khóc 1 cách ngon lành...để rồi lại có thể cười toe toét, để líu ríu như đúng bản chất của mình mà k phải là những nụ cười ngượng...
  5. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi chuyện xung quanh mình là 1 đống hỗn độn và mình thì như cái chong chóng đang quay cuồng trong đống hỗn độn ấy . Muốn khóc , muốn cười lên hơ hớ , muốn thét , muốn đập phá .Dạo này khả năng kiềm chế kém quá , vừa rồi còn suýt đập tan cái mobile xuống sàn nhà , hic .
    Nuốt giận ... nuốt giận... nuốt sâu vào trong , rồi sẽ tan ...
    Nhắm mắt ... hít sâu ... thở đều ... thả lỏng ...
    Bình tĩnh đi
    Rồi sẽ ổn
  6. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình không kiềm chế tinh thần dễ để suy nghĩ nâng sự việc lên tầm quan trọng,chứ coi nó bình thường thì không có jì đâu.Hãy cho tâm hồn một chút bình yên để chiêm nghiệm.
  7. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  8. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về HN, thoáng thấy hạt mưa phùn...Giống như là mưa xuân ý......
    Càng gần Thủ đô, mưa càng nặng hạt...Qua cửa kính, thấy người ta co ro, từng đôi trai gái ôm chặt lấy nhau, che chở cho nhau, sưởi ấm nhau...Mình vô định...
    Gửi 1 SMS đi...k thấy reply lại....Thấu hiểu mà...sao lại cứ tự lừa dối mình vậy chứ....Tội nghiệp, đáng thương...
    Đi bộ vài bước trước khi vào nhà...Hơi lạnh trong xe oto khi nãy đủ làm cho mắt kính của ta mờ nhạt...Căng mắt ra để nhìn...để thấm...để cảm nhận...Muốn vênh mặt lên để hứng trọn từng giọt mưa kia ý chứ...Thấy nhẹ tênh...
    Bước lên cầu thang...gọi ríu rít cháu hàng xóm mới 2 tuổi...Chỉ nghe tiếng thôi Kún đã nhận ra cô...Thấy vui, ít nhất mình k mờ nhạt...hè hè...
  9. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  10. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    E hèm...tỉnh rồi...tỉnh thật rồi...hẹ hẹ...Mơ cũng chỉ " ngơ ngơ" chút thôi chứ nhỉ!
    Chúc mừng...Chúc mừng...

Chia sẻ trang này