1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thản...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhuongvnf, 21/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình mọi chuyện đến h phút này vẫn ngỡ như là mơ.. đến thiệt nhanh và trôi đi cũng thật nhanh.. giữa tình bạn và tình yêu 1 ranh giới mong manh mỏng mảnh quá...cũng đã từng ước thời gian quay trở lại để có time nói những lời muốn nói và làm những việc cần làm...muốn cố lắm nhưng đâu có níu thì cố để làm j chứ...Thôi ngày mới lại lên.. sức sống mới lại bẳt đầu... k có chuyện ở đời chỉ có 1 tri kỷ.. sẽ còn bởi vì ta chưa có duyên gặp..
    Ngày mai trời phải sáng !!!
    Phải tỉnh để còn bắt đầu tuần làm việc mới chứ.. vẫn ngơ ngơ đi mây về gió nữa thà đành ở nhà đắp chăn xem tv cho nhanh nhờ.
    Thế có tí bia tí rượu nào k mà hét toáng lên như người say bảo ta tỉnh rồi.
  2. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong giấc mơ...cũng cố mà lay động mình...cần phải tỉnh...
    Tỉnh...Tỉnh...Tỉnh...
    Rồi sẽ thấy mặt trời chói sáng thôi mà...Có khi lại làm ta fai nheo mắt ý chứ...
  3. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  4. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  5. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quá bình thản rồi đấy chứ chả phải bình thản đâu... cũng suy nghĩ ít thôi.. có vẻ có nhiều cảm xúc lắm...Mình trước mọi sự việc chả suy nghĩ quan trọng nhiều đâu.. châm ngôn cuộc sống là Hãy cứ đơn giản đi... To biến thành bé.. bé thành k có gì
  6. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đa sầu, đa cảm, đa đoan...cả 1 đời khổ...
    Ai bảo nhạy cảm quá làm chi???
    Ai bảo tinh tế quá làm gì???
    Để rồi ...đau, buồn, day dứt, dằn vặt....
  7. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời âm u....như chuẩn bị sắp có 1 cơn bão lớn...thật lớn...xoay vần và phá tung tất cả...Đảo lộn và quay cuồng....
    Nhìn trời....lại có tí tâm trạng...
    Nó ghét mưa mà...chưa bao giờ nó thích mưa...và sau này cũng vân vậy...
  8. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình bị làm sao ý....Hay là ngộ...Mới hoàn thành xong vụ HS Thầu...miên man quá!
    Có lẽ nên bận rộn, có thể nên quay cuồng, có lẽ nên...chả có lúc nào rảnh để mà nghĩ ngợi, để mà băn khoăn, để mà ...
    Sao lại có con người khốn khổ thế này?????
  9. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu...thì nên kết thúc tại đó. Có lẽ như vậy là tốt nhất! STOP tại đây...STOP...STOP...STOP. Sẽ là sự lãng quên, cuốn trôi tất cả...Sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa!
  10. s3221753

    s3221753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    đời sướng nhất là được bình thản

Chia sẻ trang này