1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thản...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhuongvnf, 21/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cố lên..quá khứ cũng chỉ là những hoài niệm 1 thời để nhớ để rồi quên.... cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày.. thay đổi từng phút từng giờ.. chúng ta vẫn phải ngẩng mặt chạy về phía trước.. ..nếu k muốn trở thành người cổ đại
  2. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ờ , chí lý ! Mềnh đang muốn thành người ... hiện đại . Chạy nước rút đây ! [:D]
  3. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1 sáng thứ 7 lạ thường...Những cơn đau quằn quại khiên mình không thể ngủ hơn đc nữa...Mở mắt, tung cái chăn ấm áp, nhìn điện thoại...6h07''...Lạ, quá lạ so với cái bản chất của mình...Bình thường 7h dậy mình còn cho là quá sớm nữa cơ mừ...
    Vì là 1 buổi sáng lạ thường...nên người ta cũng trở nên lạ thường, làm những việc lạ thường....Ờ thì lạ...Vì ai đây? Vì điều j đây?
    Lạ thật....Hôm nay sẽ là 1 ngày khá vất vả với cái tình trạng sức khỏe của mình....:(
  4. buonlam83

    buonlam83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cn thèm bát bún ốc thịt bò đậu quá !
  5. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xô bồ...mệt mỏi...Muốn đc tựa vào 1 bờ vai vững trãi của ai kia....:((
  6. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hum nay iem có tí chuyện vui...vui vui là....hehhe
  7. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bình thản nhất là sáng dậy thấy tô phở trc'' mặt , ko bị trương , nóng hổi vừa kịp lúc mở mắt. thêm cốc cafe bên cạnh ! Cuộc đời e tính đến thời điểm hiện tại bình thản chỉ vậy là đủ =)
  8. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình nghỉ phép...đúng ngày trời nổi gió...Thiên thời, địa lợi, nhân hòa...Nằm trong chăn online, loanh quanh với mấy thú vui "tao nhã"...
    Chẹp...chả mún nghĩ j...chả mún làm j...
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    như thế thì bình thản thật
    Còn tớ thì lát phải đối đầu với giông gió, hẹ hẹ, ước gì có ai đó tốt bụng mang cho mình cái áo ấm, thế thì bình thản biết mấy
  10. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nó...hoang tưởng...bệnh nặng lắm rồi.
    Nó...ngu ngốc...bệnh k fai là nặng mà là quá nặng.
    Nó...điên rồ...bệnh đến giai đoạn cuối rồi.
    Nó...khốn khổ...tự nó làm nó khổ từ xưa đến nay...
    Nó...bắt đầu biết chửi thề...mk...ct!
    Nó...bao giờ mới hết dại, bao giờ mới bớt "ngơ", bao giờ mới bỏ hết đc những suy nghĩ vòng quanh k lối thoát...
    Điên!!!!!!

Chia sẻ trang này