1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Xem tình hình có vẻ xôm xôm rồi đấy !  Từ từ sẽ có kế hoạch hành động sau    Tớ vì ham vui muốn kích động cho thanh niên (8X đời cuối) máu lửa tí nên còn nấn ná trên box du lịch (kích động đi xe máy độc hành), còn phong trào Vovinam ở miền Bắc sau 1 năm gian lao vất vả đã được cấp phép thành lập liên đoàn (phát triển tầm cao mới),,,,nên đó là vì sao Tớ đã định giã từ vũ khí để chuẩn bị tìm vợ ở ngoài đời [​IMG]Còn chức vụ hội trưởng hay ko thì ko quan trọng vì cái chính là ý nghĩa của hội chúng ta gắn bó lâu dài như thế nào.    Còn Tớ thì ở ngoài đời từ học cấp 3 đến giờ thích hoạt động xã hội nên tham gia nhiều hội nhóm trong quá khứ , các chức vụ bí thư, lớp trưởng, cán bộ Đoàn trường đều đã từng kinh qua...nhưng kiểu của Tớ là tài tử ko thích tranh đấu vào chính trị mà thích lang thang trên từng cây số nhiều hơn. Tớ nói một chút về quá khứ của Tớ vì Tớ muốn tham gia vào hội nào thì mong rằng hội đó phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng  
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 11/11/2006
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Chiều nay thứ sáu định gọi anh t01 nhậu lai rai nhưng t01 bận, nên Tớ vào hàng NET gần nhà vào post vài bài. Chủ nhật này có buổi tập hợp toàn thể các HLV, cán bộ và những tình nguyện viên của phong trào Vovinam miền Bắc chụp ảnh để làm lịch phát cho các môn sinh.Mời các bạn trong hội Bính Thìn hu ặc có cảm tình với Bính Thìn đến tham gia cho vui !Đây là số điện thoại của Tớ 0919166508, vovinamhanoi@yahoo.com       Các anh-chị-em có thể gửi cho Tớ cái điện thoại liên hệ (qua PM) , làm cái lý lịch trích ngang nếu có. Từ đây đến cuối tuần sau sẽ có buổi offline tại Hà Nội, thông cảm vì Tớ ở HN, sau này có điều kiện thì offline ở nơi khác...Tinh thần là Bính Thìn và những người có cảm tình với Bính Thìn trên toàn thế giới liên hiệp lại
  3. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi cũng online rồi đây.
    Thực ra k hẳn là bận. Cái chính là lúc đó không có phương tiện để đi trong khi 2 người ở xa quá nên ông cũng k lên tôi được.
    Tạm thời tào lao tửu quán trên này vậy.
  4. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trong khi mọi người đang à ơi, tớ hồi ức một tý về những năm tháng đi qua, các rồng khác vào bổ sung cho đầy đủ nhé.
    Bính Thìn & Cái sự học

    * ../1976 --> Chúng ta được xếp vào thế hệ sinh ra sau chiến tranh, lớn lên trong hoà bình. Đấy là một sự may mắn, sướng nhá.
    * 9/1982: Đây là cái cột mốc ngày đầu tiên đi học. Ai mà chả thế chứ đâu chỉ hội rồng Nhưng (nhấn mạnh nhưng) đây là khoá đầu tiên thực hiện cải cách giáo dục (chính xác thì khoá 1975 đã được cải cách nhưng là cải cách nửa vời - chỉ cải cách từ lớp 1-8 sau đó nhảy cốc sang lớp 10, chỉ những mạng nào rớt/té/hỏng mới học lên lớp 9 (tinh vi )- nên khoá 1975 không tính là cải cách ). Chưa biết được cái đê''k gì nhưng có cải cách là ngon rồi, năm nào cũng được học sách mới, phương pháp mới (thậm chí lớp tớ còn được học trường mới nữa cơ đấy )
    * 9/1987: Nếu thuận giò xuôi ****, ấy ấy cái miệng nói léo , đính chính là thuận buồn xuôi gió thì năm này vào cấp 2. Hồi đấy chưa phải thi tốt nghiệp tiểu học và hết cấp 2 cũng chỉ thi 4 môn. Nhưng phải thi vào cấp 3 (nếu không được chuyển thẳng) chứ không được xét tuyển. Nói chung thi nhiều đợt là tốn kém, sau này bỏ đi là phải. May là tớ được vớt (nhờ hôm thi tốt nghiệp thằng bên cạnh cho nhìn bài nên điểm cao vời vợi )
    * 9/1991: Tuổi dậy thì và vào cấp 3. Năm 94 thì ra trường và rồng rắn vào đại học. Thời này chưa có áp lực vào đại học nhiều như bây giờ. Nhưng đi thi thì học gì thi đó chứ cũng chưa có phong trào học thêm và luyện thi. May mắn, khẳng định là may mắn, khoá 1976 thi đại học tương đối dễ đậu vì năm trước đó có bao nhiêu thì vào đại học bấy nhiêu rồi nên chẳng còn móng nào rớt lại để cạnh tranh với năm sau. Chắc nhờ thế mà tớ mới vào được đại học chứ như bây giờ thì đứt, đứt hẳn. (Khoá 75 chia thành 2 nửa, lớp không cải cách cấp 3 thì vào đại học năm 92, lớp có cải cách thì vào ĐH năm 93, vì thế nên gần như vét hết vào ĐH rồi --> cũng vì điều này nên chất lượng ĐH năm 93 có thể so sánh với điểm cực tiểu của đồ thị. Bác mẹo nào vào đây thì đừng ném đá tôi nhé).
    * 1998/1999/2000: Đây là năm tốt nghiệp đại học của cử nhân/kỹ sư/bác sỹ. Tính ra thì Bính Thìn đã đi làm được 6-8 năm rồi. Tính ra thì cũng dài nhưng có lẽ khoảng thời gian này chưa đủ để các rồng an cư. Nhưng nói gì thì nói, sự nghiệp hay bươn chãi gì đi nữa thì tôi cũng chân thành khuyên các đồng niên (và cũng là nói với chính bản thân mình). Chúng ta phải nhanh chống yên bề gia thất thôi các đồng chí ạ. 6-8 năm sau ngày tốt nghiệp ĐH là đủ để các đồng niên kết thúc Master/PhD, đủ để các đồng niên thử nghiệm và trãi nghiệm. Nếu đã thành công thì cũng đã, bằng không thì không nên cố nữa, già néo đứt luôn
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Kết nhất câu này của bác. Lấy vợ thôi các bác ơi. Các em đợi bác lâu quá rồi đấy (6-8 năm lận, hahahahahaha...).
    Ối ối, đang viết thì nhận được thư mời cưới của thằng bạn, huhuhuhu... Sao lắm đứa lấy vợ thế, tháng này em còn thiếu tiền nữa chứ.
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Rảnh làm cái trả lời mọi người cái :mad:ruangoc : THÂN - TÍ - THÌN là TAM HỢP, mối tình cũ của ĐHLV cũng là THÂN@hangivy : Bính Thìn có người hiền có người đầu gấu ko muốn nói là cực đầu gấu@chua : đó chỉ là những môi trường bạn sống nên mới đánh giá về tuổi Bính Thìn như vậy, còn có những người vào tù ra tội, gái điếm, nông dân....rất bình thường. Nói chung là muôn mặt đời thường.@truonghai_bp : Rồng tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh, nó có nguồn gốc từ con cá sấu phát triển thêm bởi những người Việt cổ . Lâu nay chúng ta thường nghĩ Rồng là do người Tàu nghĩ ra, như mà ko phải vậy@tu_linh1980 : có người hỏi tuổi Tý (1984) thì chắc thích trẻ và xinh tươi hơn Thân (1980) [​IMG]@NUL76 : cực khổ cày cuốc để tương lai sáng lạng là tốt đấy chớ , chúc bạn yêu vợ cả nhiềuKêu gọi anh-em ở trỏng (SG) vào đây tham gia để hội này phải là một trogn những hội hùng hậu nhất nhé [​IMG]@hoangthuy : ước mơ của Em có rất đơn giản và chính đáng hi vọng, đàn rồng khuấy đảo tung hoành biển trời TTVNOL sẽ gọi đàn về đây rồi E chọn lấy một con mà cưỡi nhéTất nhiên là đừng cưỡi nhầm con rồng nào có ổ rồi@skeletonn : cờ bạc ăn nhau gà gáy, cuộc đời cho ta cái này thì lấy lại của Ta cái khác. Với lại 30 chưa phải là Tết ! Thành công hay thất bại lúc này chưa nói được điều gì. Cố lên người anh em !@nguuyenquochoang_arc : Có lẽ bởi vì là quá nặng tình (tình cảm với con người) nên chí khí của Bính Thìn có rất rất cao nhưng lại bị trói ko ? Có các nào tháo gỡ ko ?@dkhoai76 : ấy thích nghiên cứu về lĩnh vực gì mà muốn tham khảo thế ? Thấy có vẻ tâm trạng? Tôi xem cách hành văn của ông cũng nam tính cao đóBạn gái nhớ chú ý đến anh dkhoai76 nhé [​IMG]@t01 : ông viết cũng được. @anh_trai_76 : tuổi của chúng ta ko đến nỗi "cám hấp" phải viết topic như vậy, chẳng qua bị bọn MOD 7X nó đổi tên (nó đổi nhiều tên topic Tôi lập) . Tôi cũng chả chấp cái bọn đó, ai hiểu biết, sâu sắc đọc bài của Tôi thì tự khắc hiểu về Tôi.Đó là vì sao Tôi thích box du lịch vì đàn ông (mấy anh lớn tuổi) của box DL thực sự là đàn ông, ko lèm bèm, sống phóng khoáng và hiểu biết cao (để mình học tập)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tóm lại có 2 hướng thế này :   1) Nếu để hội Bính Thìn chơi vui vẻ là chính, có cả nam - nữ để à ơi thì Tớ xin bầu cho anh dkhoai76 làm hội trưởng. Vì xét theo đa số các bang - hội trên TTVNOL đều thế cả.     2) Nếu để hội Bính Thìn chơi dài lâu, thì Tớ sẽ nhận làm hội trưởng . Vì Từ khi Tớ lên TTVNOL này 8/2005 Tớ ko chơi với bất kì hội nào (ngoại trừ các anh em trong phong trào Vovinam miền Bắc) vì thấy các hội đa số là chơi bời, đàn đúm cả và sinh hoạt thì hơi nhạt, có khi chủ yếu đến để chim nhau. Có lẽ các sống và phong cách ngoài đời của TỚ ko khác gì trên TTVNOL. Quan điểm của Tớ đã coi là bạn thì là bạn thật chứ ko phải thớ lợ đầu môi .HẾT
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho đồng chí này một tí, cái thời xa xưa dở hơi.
    1. Dân 76 qua 2 lần cải cách chữ viết. 1 lần thì tiểu học viết chữ chẳng có ngoặc nghiếc gì hết. Đến lớp 5 (thì phải) viết chữ thích rồng rắn lên mây kiểu giè cũng được. Há há!
    2. Thi đại học: Cái năm 94 ấy chẳng hiểu sao mà thi được lắm nơi thế. Có thằng bạn lập kỷ lục thi 6 trường, đỗ đúng trường thứ 6. (Dân lập Đông Đô). Ấy vậy mà cái sự học hành thi cử cũng chẳng dễ dàng như đồng chí nói. Học tài thi phận, có đứa học hành phìng phường thì thi 1 phát đỗ ngay. Thằng học giỏi thì trượt cái oạch. Chắc tại đã chữ xấu lại ý 10 viết có 1. ( Bệnh của dân gà công nghiệp được luyện thi cao siêu quốc gia với quốc tế). Bọn Giồng tôi biết cũng trượt ĐH khối. Can tội chọn sai trường hoặc thích với cao như Bách Khoa, Y, KTQD
    3. Học đại học: Dính ngay quả thử nghiệm với chẳng không thử nghiệm. Được "vượt rào" nhá. Đứa nào điểm cao thì thì cho vào danh sách bay qua cái vù. Đứa nào dở dở ương ương thì thi nhá. Đỗ cho qua, trượt thì... học rùi năm sau thi lại nhá. Trượt nữa thì ở nhà lấy vợ chửi chó mắng mèo.
    Hì hì, rảnh rỗi viết mấy dòng giỡn chơi. Đồng chí ĐHLV cũng dân Giồng àh. Nhiều ý tưởng cao siêu quá, thôi, lấy vợ đi rồi lo chăm vợ chăm con. Kẻo bọn bạn chúng nó nói: Đợi cháu nó lớn lên sẽ đi kiếm người yêu hoặc kiếm vợ cho bác.
    P/s: Tam thập rồi, giỡn chơi vui là chính. Đừng để bụng rồi rút côn kiếm ra nhá. Tha cho tớ!
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Ông bạn nói thế làm Tôi buồn ko phải buồn vì ông nói vậy mà quả đúng như là cái Trái Tim Việt Nam này nó như vậy. Nhạt !Cũng may trong số hỗn tạp của TTVNOL Tôi còn tìm thấy một vài người có có trách nhiệm và chiều sâu !@Lại nói với ông t01, tối hôm thứ 5 vì đúng lúc đó Tôi sắp có cuộc hẹn nên Tôi ko thể đi được, đi mãi đến đêm. Đến chiều thứ sáu thì Tôi đã thực hiện, ông bận ...nói chung Ông bị mất điểm trước Tôi . Vì Tôi cũng nghĩ là kiểu của ông giống Tôi là Đã nói là làm ! đã làm là phải làm được !Thôi coi như là một cuộc vui !
  9. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, nhưng tớ thấy tuổi 76 thường gian nan vất vả lúc tuổi trẻ, khi mới ra trường, mọi sự nghiệp thành đặt thường ở tuổi ngoài 28 hoặc đến ngoài 30, nghĩa là đến thời điểm gần đây mới bắt đầu ổn định
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, ông bạn không thích đùa àh. Chắc chưa bao giờ bị bạn bè nói đùa vậy rồi.
    Dù vậy, cũng nói nhỏ với ông bạn một tí. Tam thập nhi lập, nói ít làm nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này