1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, ông đang trách tôi đấy à. Đáng tiếc vì đã làm ông thất vọng.
  2. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí GL chắc cũng là rồng nhỉ, rất rõ nội tình
    Tớ a dua tí về mấy cái gạch đầu dòng của cậu.
    Đúng là khoá 76 bắt đầu cải cách chữ viết, chữ cứ gọi là thẳng đuồn đuột, hoàn toàn khác với kiểu móc ngoéo trước đó nên phụ huynh cứ gọi là bó tay chứ chẳng phải nắn tay. Tớ còn nhớ mới đi học được mấy hôm, phụ huynh xem vỡ xong thì dằn mặt "Học hành thế này à à à ...", chị gái ngồi bên cạnh xanh mặt còn tớ thì cười "Cô giáo cho điểm động viên đấy ạ, con viết linh ta linh tinh vậy mà cô cho đến 7 điểm". Chống chế thế nhưng vẫn bị phạt, mẹ ngồi nắn tay từng chữ, tớ vùng vằng "Sai rồi mẹ ơi, cải cách rồi ai còn viết chữ có ngoéo nữa, viết thế này có mà được điểm 0". Từ đó tớ hoàn toàn ... tự học.
    Thời đó thi ĐH có 3 đợt, chưa kể các đợt thi Cao đẳng và THCN nên học sinh được nhiểu lựa chọn. Đi thi cứ gọi là chạy xô từ thành phố này đến thành phố khác. Mỗi trường ra một đề và mức độ khó dễ tuỳ thuộc đẳng cấp của mỗi trường. Tớ bảo dễ hơn là vì khoá 93 còn sót lại rất ít . Tất nhiên vào ĐH thì vẫn khó hơn vào cấp 3 rồi Tớ thi 2 trường toàn bật xà ngang.
    Đúng là khoá 76 được thử nghiệm ĐH 2 giai đoạn. GĐ1 gọi là đại học đại cương. Đúng là đại cương, toàn học abc abc, hết 1 năm rưởi rồi chẳng có chữ nào gọi là chuyên ngành. Nhưng cũng cám ơn cái kiểu giai đoạn này nên mình có cơ hội chuyển trường khi qua giai đoạn 2. Bực là cuối cùng "chạy trời không thoát nắng"...
  3. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bính Thìn (và +/-5) - Những cái bản lề giữa 2 thế hệ.
    Thế hệ bố mẹ chúng ta, những người đi qua chiến tranh. Khổ! (không cần bình luận thêm). Thế hệ bố mẹ chúng ta. Sống trong thời bao cấp, cái gì cũng có; nhà tập thể, lương hàng tháng, hàng hoá phân phối, con cái học không phải đóng tiền, ... nhưng chẳng có thứ gì ra hồn, tất cả chỉ tầm tầm ở mức ... bèo bọt. Khổ!
    Thế hệ con cái chúng ta (tầm 9x trở đi). Hoàn toàn cơ chế thị trường, VN hội nhập, bố mẹ chúng nó đã tạo tiền đề, được học hành tử tế (nếu nó chịu học). Nên việc ra trường đi làm chẳng mấy chốc có nhà to, xe đẹp. Hy vọng hội này mở mày mở mặt được với thế giới.
    Thế hệ chúng ta (7x, trong đó Bính Thìn là cái mốc VN hoà bình) thì sao? Mặc dù VN đã đổi mới từ 1986 nhưng phải mất 10 năm sau thì mới thấy "có đường" một tý, thành ra hội này lớn lên vẫn khổ ...vãi lúa. Tính ra thì cũng được học hành, cũng có điều kiện hội nhập kể từ khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp ĐH và đặc biệt là có sự trợ giúp đắc lực của công nghệ Internet để hoà nhập xa lộ thông tin, để tìm tòi cái nọ cái kia (và cả vào TTVN tán fét). Nhưng xem ra không ăn thua gì. Thế hệ này vẫn không thoát ra được cái cái khổ (mặc dù không đến nổi nghèo), thì đấy: Nhà cửa bây giờ đắt vật vã, từ 500Tr đến 1 tỷ thì biết bao giờ mới có. Rồi thì bao nhiêu nhu cầu khác cứ gọi là tiền tiền tiền trong khi cày cuốc vỡ mật từ sáng đến tối thì lương bỗng chỉ tầm 2-5Triệu/tháng. Có lẽ chúng ta chỉ là những cái bàn lề giữa hai thế hệ kể trên thôi các bác ạ. Nhưng dù có như thế thì cũng phải cố gắng là những cái bản lề cứng cáp để cửa không văng ra khỏi bờ tường đồng nghĩa với con cháu hội nhập, vươn xa bay cao nhưng không hoà tan đến mức bật ra khỏi nguồn cội ông bà chúng nó.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Lâu lâu quay lại cái topic do mình lập ra bên hội Rồng trẻ 1988 thấy nghĩ lại thời xưa của mình mà bao nhiêu kỷ niệm : http://www3.ttvnol.com/forum/f_236/831700/trang-2.ttvn
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Nói chung đừng bi quan quá bạn ạ !Có những người trong họ hàng của Tớ, huặc ngoài đời Tớ biết ở tuổi 30 thì đường công danh thì vẫn mịt mù khói lửa nhưng đến tầm 40 thì tiền tài - sự nghiệp thì như nước chảy chỗ trũng. Tất nhiên mỗi giai đoạn có những cơ hội và thách thức riêng     Nhưng nếu chúng ta ko muốn bị "bên lề" của thế hệ 8X đời đầu thì chúng ta vẫn phải nỗ lực. Vì mình biết những người đó có nhiều thuận lợi hơn chúng ta mà tuổi thì cũng tầm tầm như chúng ta. Phải nỗ lực và phải hoà nhập với thời cuộc !
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ông lại hiểu sai về tôi rồi. Có thể đâu đó tôi bi quan nhưng không thể qui nạp cho mọi trường hợp được
    Ở trên, tôi không hề bi quan (hoặc thủ phận - nhận mình là cái bản lề). Tôi chỉ nói vài trãi nghiệm của một thằng đàn ông ở tuổi 30 và "dự đoán" tốt đẹp về thế hệ tiếp theo.
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chậc, giờ mới thấy cái hội hè này, ý kiến ý kò tý.
    Ngày nay, các vùng quê, hội đồng niên vẫn còn hoạt động và hoạt đông khá hiệu quả với những việc làm thiết thực. Nhưng việc có một hội đồng niên của cư dân mạng để hoạt động (đúng nghĩa) offline thì hơi khó. Tuy nhiên k phải là không làm được nếu chúng ta thực sự muốn ...
    Đơn giản, với một số lượng hữu hạn (có phần hạn chế) thành viên trên TTVN mà cụ thể là có vào topic này thì hãy khoan nói gì đến hội, nếu có thể thì hình thành 1 nhóm đồng niên (& những người bạn). Ở đây thấy đồng chí Đức nhiệt tình và nhiệt huyết nên đề cử ông đứng ra lập nhóm và tổ chức 1 buổi sinh hoạt offline. Theo tôi, không nên kéo nhau ra quán nhậu hay cà fê gì cả. Đã làm thì tổ chức 1 buổi đi pinic ở đâu đó xung quanh HN. Đến đấy ngồi chơi, có điều kiện thể hiện bản thân và bộc lộ bản chất Sau đó tuỳ theo tình hình mới sinh ra nhóm/hội được, nghĩa là phải có mục tiêu mục đích rõ ràng chứ không làng nhàng là tìm bạn nhậu (vì cái này chắc ai cũng đủ nếu k muốn nói là quá dư). Việc đi pinic cũng là sở trường của ông Đức mà, tổ chức đi vào ngày chủ nhật chắc không khó. Trường hợp xấu nhất là là không có nhóm/hội nào sau buổi có cả thì ít nhất chúng ta cũng có 1 ngày nghĩ cuối tuần đổi gió.
    Thế nào? Sẽ pinic chứ hả?
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một tuần cày cuốc hiệu quả và một cuối tuần đổi gió ngọt ngào.
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý!!!
    Hì hì, ban đầu mở ra cái topic này cũng không ngoài chủ ý tò mò: Liệu những bạn đồng niên với mình như thế nào nhỉ? Có long đong lận đận như mình không nhỉ? Có phải đi ngược về xuôi mà đến giờ này vẫn "một mình lại nắm tay mình vào xuân" không nhỉ??? .
    (Sở dĩ tò mò là bởi từ cấp 3 trở đi, tớ toàn học với các em )
    Không ngờ chỉ sau ít ngày, topic lại được nhiều người quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng như thế!!! Cảm ơn dhlv, t01... nhiều nhé.
    Tổ chức pic nic chứ các bạn??? &
    dhlv & t01 chủ trì nhé
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của t01 hay lắm, ông Đức nên đứng ra tổ chức buổi picnic này đi. Nên thông báo trước để anh em còn chuẩn bị.
    Chiều qua một nhóm 76 bên 7X Hà nội có tổ chức gặp mặt đó, ko biết có anh em nào bên này đi ko nhỉ?
    Được nghỉ 2 ngày cuối tuần nhậu nhẹt suốt, ko online nên ko biết. Hôm nay đi làm mới đọc được
    @dhlv: Tôi ko có tâm trạng gì mà cũng chả à ơi em nào đâu nhá
    Làm lính quen rồi, ko dám trưởng chiếc gì gì đâu, khổ quen rồi sướng ko chịu được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này