1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Trước em phục bác về tài phượt, nay em càng phục bác hơn về tài ăn nói sâu sắc và khúc chiết của bác. Cứ theo lời bác thì để hội Bính Thìn trong box Cuộc sống này có sống lâu dài và có ý nghĩa thì ngoài bác ra không ai làm chủ tịch được, hị hị.... Nếu chẳng may mà anh Thìn dzê(zo) nhất (t01) hay bác Dương Khoai 76 () mà có ý định làm hội trưởng chắc cũng chẳng dám hó hé gì bởi chỉ cần hơi động tâm tham vọng cái là được bác quy kết ngay là : "nam - nữ để à ơi ", "chơi bời, đàn đúm cả và sinh hoạt thì hơi nhạt", hoặc "thớ lợ đầu môi chót lưỡi",.... Phục bác thật,...
    (Ném đá xong rồi, chuồn thôi ).
    P/S: "Vui thôi mà, vui thôi mà" (Câu nói ưa thích của Bùi Giáng).
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Bravo.
    Nhà iem cũng không hiểu sao lại cứ phải nói người khác xấu xí một tí còn mình rạng ngời. Thiên hạ bao la mình ta là quân tử.
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chuồn đi đâu thế, ko ở lại mà xem kết quả à, hình như ném trúng rồi đó
    Trông ảnh ông Đức thì cũng to con lắm (chắc do học võ) nên ném đâu chả trúng
    So ri trước, thỉnh thoảng xỏ xiên tí cho vui thôi
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi, nhà bác ý có võ đấy ạ. Có khi cả em và bác (hai đồng đội) kết hợp lại cũng không chiến đấu nổi đâu. 36 chước thì chuồn là diệu kế, em cứ chạy cái đã, có gì tính sau. hehehehehehe.....
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ này thì em nhầm rồi à nha, anh em rồng nhà tui đùm bọc nhau lắm (động vật quý hiếm mừ). Còn đang năn nỉ ông ý đứng ra tổ chức cho anh em đây này, cái gì mà chiến đấu với ko chiến đấu chứ. Em cứ chạy đi, đợi lâu lâu người ta quên lại quay lại.........ném típ
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vừa chạy vừa ngoảnh lại xem mình chạy có nhanh quá không nhé em.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ậy, thế mà bảo là bạn bè đồng đội, mình cứ tin người thế này thì chít. Vừa có chút nguy hiểm cái là bỏ tui một mình ngay được, huhuhu.... Thôi được bác không chiến đấu cùng em thì em cũng không ...... chiến đấu luôn. Bác dhlv ơi, bác tổ chức anh em đi đâu thế? xa xa Hà nội một chút với lại không có dính tới cồn thì ....... em tham gia với . Em xung phong làm chân Thư ký kiêm luôn thủ quỹ cho các bác. Lâu rồi không đi xa nhớ thế
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ô la la, đã đi xa mà lại uống CÔCA??? Phải có tí cồn thì có leo lên núi Nùng mới nghĩ là đang "Bước chân trên dải Trường Sơn" chứ
    Chắc pác ý đang lên kế hoạch, em hỏi nhiều.....choáng
    Kiểu gì mà anh em mình chả được chân điếu đóm, ăn theo nói leo. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhá
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Chiều về Tôi sẽ có bài viết dài dài minh hoạ một số trường hợp sống động như bài viết của t01 và greenline về tuổi Bính Thìn này,
    Đó chính là những người bạn cùng xóm ngõ của Tôi với muốn mặt đời thường từ làm đĩ cho đến làm tiến sỹ.
    Viết ở cơ quan thì ko có hứng lắm với lại cũng bận !
    Thế nhé ! Còn thì cứ bình tĩnh mà lĩnh kế hoạch !
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào thấy không khí có vẻ náo nhiệt nhỉ. Đ/chí ĐHLV lại tuyên bố chơi hẳn 1 bài hoành tráng vào tối nay. Hoan nghênh đồng chí. Tớ mào đầu tí ngày xưa cho đồng chí nhá.
    Nói thì bảo ôn nghèo kể khổ, gớm, bây giờ so với ngày xưa đúng là một trời một vực. Nhắc đến ba cái vụ xếp hàng mua gạo, gánh nước với ăn bột mì hay gạo đỏ trộn sạn chắc bọn nhóc bây giờ nó cười khẩy. Ấy vậy mà thế còn sướng, nghe các cụ nói hồi tao đi học còn ăn cục bo bo gì đó, ném nhau vỡ đầu. Ối giời!
    Mà kể cũng buồn cười, so sánh một tí để thấy ngày xưa và bây giờ:
    1. Những cái ngày xưa chỉ... lợn mới ăn thì bây giờ thành đặc sản. Rau khoai lang chẳng hạn. Hay là món cá khoai, loại cá mềm như bún cho vào nồi nước sôi ngóay 1 cái nát như tương. Ấy vậy mà bây giờ 30k/ 1 bát canh chua cá khoai. Ặc!
    2. Ngày xưa các cụ nói: Ăn giò ngập chân răng ý nói giầu lắm mới ăn hoang như thế. Nói đến giò hay chả, rồi gà,... hồi ấy đi đám cưới hay ăn cỗ thì thôi rồi, nhoằng một phát đĩa sạch trơn như chùi. Lại còn để ý xét nét nhau miếng to miếng nhỏ nữa chứ. Bây giờ áh, khách về xong gia chủ méo mẹt lo xử lý những đĩa gà hầu như còn nguyên. Giò, chả thì khỏi nói. Bố bảo dám bầy ra vì chẳng ai thèm ăn cả. (Ở quê không tính).
    3. Lại nói cái vụ hiện đại hại điện. Ngày xưa thường buổi tối mới có điện, nhà nào ăn sớm thì cứ quạt nan mà phành phạch. Trẻ con vừa bưng bát cơm vừa lê la ngoài đường cho mát. Đến lúc có điện thì thôi rồi, la như cháy nhà. Đài điếc ti vi ầm ầm. Vậy mà đèn cũng chỉ le lói một tí mà thôi. Tiết kiệm điện mà. Mà không tiết kiệm cũng chẳng được, điện yếu đèn cứ gọi lập là lập lòe...!
    Hì, thôi rảnh rỗi bôi mấy dòng. Nói nữa lại thèm. Vì cứ chê ngày xưa khổ mà quên mất cái tình. Còn bây giờ thì sướng cái thân mà cái tình nó cứ trơ trơ...!
    P/s: Mời đ/c ĐHLV tiếp nhá. Tớ phải biến thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này