1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

         Xóm của Tôi ở đầu phố Khâm Thiên (HN) cũng giống như các con phố khác thôi, nhưng với tuổi thơ - niên thiếu của thế hệ chúng Tôi thì khá đặc biệt. Và cũng là một trong những khu vực đặc biệt của HN (giai đoạn đó)    Vì vừa gần ga Hà Nội, cạnh bến xe Kim Liên (nay là khách sạn Niko to vật vã), cạnh công viên Thống Nhất, cạnh ngõ chợ Khâm Thiên. Do đó bất cứ trò chơi con trẻ, nghịch ngợm nào ở HN chúng Tôi đều trải qua (mà một số khu phố khác) và bất cứ những biến động của XH, cuộc sống cũng lưu vào ký ức của chúng Tôi như t01 hay greenline nói ở các bài trước     Cùng trong khu tập thể thì có cán bộ (ko hẳn là trí thức), công nhân. Tất nhiên cán bộ với cả công nhân chả chênh lệnh lắm về đời sống, chỉ khác nhau là một bên làm văn phòng, một bên thì dầu mỡ - sản xuất. Có thể liên tưởng hơi khập khễnh : kiểu như vị trí Việt Nam là nơi tập kết của nhiều dòng văn hoá, tôn giáo, chủng tộc người => rất đa dạngTóm lại xóm chúng tôi vừa có buôn bán, lao động chân tay, đầu gấu (quân khu), cờ bạc, gái gú, trí thức, dân các tỉnh và dân Hà Nội gốc (tạm coi là 3 đời) => Rất đa dạng.Ngay như các bạn học cùng cấp 2 với Tôi (cấp 3 Tôi học trong Nam) cũng đủ các thể loại :1) Dạng 1 tạm coi là trình độ từ đại học => tiến sỹNghệ sỹ, kỹ sư, nghiên cứu văn hoá, phiên dịch, cán bộ xây dựng, giáo viên ĐH, giám đốc cty THNN. Nghề nghiệp thì làm cơ quan, công ty, nước ngoài đủ cả2) Dạng 2 :Lái xe, sửa xe máy, lái tàu hoả, chạy chợ, đi lao động nước ngoài...3) Dạng 3 :Chết vì ma tuý (sida), nghiện ma tuý nhưng đã đi trại về, cướp giật đã mãn hạn tù, vô công rồi nghề, làm đĩ, bỏ chồng, giang hồ...Tóm lại mỗi đứa một người một hoàn cảnh, điều kiện, nghề nghiệp khác nhau. Có điều chúng tôi chung nhau ở 1 điểm : từ bé đến lúc chuẩn bị lên lớp 10 đứa nào cũng trong sáng, vui tươi và ko có một tì vết gì.Thật trùng hợp là xóm Tôi thuộc loại đa dạng về thành phần so với các xóm ngõ khác, còn lớp cấp 2 cũng đa dạng về hoàn cảnh, nghề nghiệp. Và đặc biệt là Tôi là kẻ duy nhất ! Xin nhắc lại là duy nhất trong lớp cấp 2 (ko muốn nói là trong xóm) đã trải qua cả 3 dạng thể loại trên .--------------------------------------------------------------------------------Tôi nói phần trên hơi dài dòng để muốn nói với các bạn rằng cuộc sống rất đa dạng kể cả ngoài đời lẫn trên TTVNOL. Trên cái TTVNOL, Tôi đã một số nhiều dạng người, có lẽ công tác xã hội, giang hồ Nó vận vào thân tôi từ lúc Tôi còn thiếu niên.     Tuổi Bính Thìn có người đc học hành, có nghề nghiệp ổn định, nhưng cũng có người rơi xuống bùn đen (vì ngoại cảnh, hoàn cảnh, ý chí kém...). Nhưng xét ở mặt bằng chung, với những hiểu biết của Tôi chưa thấy ai xuất chúng ở một lĩnh vực nào đó (cả tích cực lẫn tiêu cực). Nói chung tuổi 1976 thì thường thường bậc trung (dù có cuồng vọng, mơ mộng nhiều)Có lẽ nắm vận mệnh của đất nước sau này giành cho những thế hệ trước và sau của chúng ta. Rất lỡ cỡ !Đây chỉ là một vài suy nghĩ và kinh nghiệm của cá nhân Tôi nên có thể chưa bao quát hết [​IMG]
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 13/11/2006
  2. dhlv

    dhlv Guest

        Tình hình thích offline kiểu picnic hay tụ tập ở Hà Nội thì cứ chuẩn bị tinh thần là cuối tuần, tất nhiên là cũng phải xin lỗi anh-chị-em nào ở các nơi khác. Còn các vấn đề khác chỉ là phụ đối với chúng ta. May có chương trình gì thì sẽ post sau, mọi người cứ cho ý kiến Tầm này rồi [​IMG]
  3. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bính thìn & Ôn nghèo kể khổ
    Tiếp lời ông Greenline, tôi viết tiếp một đoạn về cái sự nghèo nghèo khổ khổ. Đúng là cái hội Thìn phải mất gần 10 năm sống trong thời bao cấp với bao chuyện mà giờ kể lại thấy dỡ cười dỡ méo. Khác với ông GL sinh ra ở phố, tôi lớn lên ở quê. Chuyện nghèo khổ cũng vì thế mà kể mãi không hết. Quê tôi đến nay vẫn nghèo, nghĩ về nó là lòng chùng xuống; ngậm ngùi, xót xa và thỉnh thoảng hắt ra mấy tiếng thở dài ...
    Tuổi thơ của tôi là những sáng tin mơ bị đánh thức để ra đồng, cùng cha bừa ruộng, vì chỉ có tôi với trọng lượng chưa đầy vài ba yến thì con bò già mới lê lết nổi từ ruộng cạn đến bàu sâu. Tuổi thơ của tôi là những đêm ngủ nằm ngủ ngồi trên xe bò khi theo cha vào rừng đốn cây về làm củi. Tuổi thơ của tôi là những tối mùa khô canh ớt canh khoai khi chúng được phơi nắng ngoài bãi sông. Tuổi thơ của tôi là những đêm mùa mưa té sấp té ngữa khi mò mẫm bắt ếch trên các cánh đồng bao la nước...
    Tuổi thơ của tôi là những bữa chầu chực bên nồi cơm bập bều nước, đợi khi nó sôi là hì hục chắt nước ra bát rồi thêm muốn vào, đánh tan và dành dật nhau mà uống . Tuổi thơ của tôi là những lần ngồi bên bếp lửa hơ nóng chai mở heo cho đến khi nó tan ra, làm bung mấy cái tóp mở thơm ơi là thơm. Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa theo chị ra cổng làng đợi mẹ đi chợ về để được cái bánh rán bắp ngô. Tuổi thơ của tôi là những lần hò hét theo cô dâu chú rể khi họ dẫn nhau về làng để sau đó được ... phát chẩn
    ...
    Xa nhà, nhớ quê, câu nói của ai đó luôn văng vẳng bên tai "quê hương thân yêu là nơi chúng ta sinh ra điều đó ai cũng biết nhưng quê hương yêu dấu đến chừng nào thì chỉ khi đi xa ta mới thấu". Chao ôi ...!
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Về nửa đường được gọi giật lại chỗ làm, điên muốn chửi tục. Việc dở hơi mai giải quyết cũng được mà cứ như cháy nhà. Xong việc nhân đọc bài của đ/c ĐHLV, lại nhớ hôm trước đ/c tờ không một gì đó cũng nhắc đến vấn đề này nên ý kiến ý cò 1 tí. Gớm, mới băm một tí mà các đồng chí đã xuống tinh thần thế. Bây giờ sức khoẻ hay nhiệt tình hơi yếu một tí so với bọn trẻ nhưng lực thì.. chưa biết chừng nhá. Cứ thử đưa tớ xà beng xem, tớ bẩy tung cả hòn đá tảng ấy chứ. (Xin lỗi cụ Niutơn).
    30 tuổi mà đ/c ĐHLV đòi làm Thủ tướng àh. Hay GĐ sở ? GĐ công ty lớn nhỏ thì không nói rồi. Tham tán thương mại thì có nhá. Nhưng tham tán đại sứ quán nước dở hơi thôi. (Đá đểu thằng bạn tí). Hay chuyên viên đoàn đàm phán WTO nhá. Oai chửa? Toàn chuyện tày đình đài báo ầm ầm. Tam thập nhi lập, hị hị. Nói theo kiểu đ/c ĐHLV thì "Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ". 30 mới chỉ mon men tề gia thui.
    Về vụ ọp ẹp thì tớ xin phép. Mới "dừng" rồi. Các cậu máu thì đi Tam Đảo, Sapa (hơi an dưỡng), Đồ Sơn (hơi phở), hay Lũng Cú (hơi hoành tráng). Tuỳ tiền biện lễ. Quên, tuỳ khả năng mà lượn. Thôi, đi Đường Lâm cho hiền. Hoài cổ, đổi gió, đỡ ồn ào 1 tí cũng được.
    Hì hì!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gửi xong bài thì thấy bài của ông. Hì, tâm trạng rồi. . Cái ngày xa xưa ấy cũng da diết biết bao. Được cái khổ một tí nhưng bây giờ "biết" hơn. Nhỉ!
    Ông viết hay lắm!
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    (1) Ông Đức này, tôi thấy ông có cái gì đấy như là mất lòng tin với xã hội ảo nói chung và cái TTVN này nói riêng ông ạ. Vì tôi không thể chứng minh điều ngược lại và cũng có thể do tôi không muốn làm điều đó nên tôi khuyên ông đơn giản mọi thứ đi. Nếu mỗi khi surf net thấy cái gì chướng ta gai mắt thì ông cũng nên tặc lưỡi "Cái tụi nói fét/Toàn là vớ va vớ vẫn". Đừng để trong đầu làm gì, khi ông shutdown thì mọi thứ đi theo điện hết ấy mà. Right? Nói vậy không có nghĩa những gì tôi viết ra đây cũng fét. Cứ tin vậy đi vì tôi cũng như ông và những ông/bà khác nữa, sau mỗi cái nick vô thưởng vô phạt là một con người rất thật. Online/surf net vì cái này cho mục đích kia nhưng không hoàn toàn là để giết thời gian hay tao lao thiên đế. Sure!
    (2) Tôi thấy câu "Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ" mà ông GL nhắc đến rất hợp trong trường hợp này. Hôm trước khi nói về cái sự học của Bính Thìn tôi cũng đã chốt hạ - 30 năm là khoảng thời gian để các ông/bà "Tu thân", bây giờ hãy "tề gia" để sau đó còn "trị quốc bình thiên hạ". Tôi hy vọng rằng sẽ có vài con rồng "bình thiên hạ" được để ông Đức bớt thất vọng.
    Được t01 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 13/11/2006
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác đồng niên ( Nam - Bắc ).
    Cả tuần nay bận quá, ở cty thì việc ngập đầu thì không có thời gian vào TTVN để "về nhà Bính Thìn" được, về nhà cũng không còn tâm trí . Tối nay đọc mấy bài của các bác, bài nào cũng nhiều tâm sự ghê. Đặc biệt có một số bài khá tâm trạng !
    Tuổi thơ tôi gắn liền với SG nhưng có lẽ cũng như các bác BT khác trên khắp VN này, sướng khổ cũng nhiêu đó chuyện, cũng nhiêu đó năm tháng đã qua. Theo tôi, vui -buồn - sướng - khổ ... là tùy theo cách đánh giá và quan điểm của từng cá nhân.
    Còn về vấn đề cuộc sống hiện tại và tương lai, các bác đã bằng lòng với việc gì, chưa bằng lòng với việc nào, làm gì để có được cuộc sống như mình mong muốn ( cái dzụ này là không cố định à nhen, phải không các bác, có một muốn hai, có mười muốn trăm, thậm chí có voi còn muốn Hai Bà Trưng!!! ). Tôi nghĩ, các bác biết rất rõ mình muốn gì, phải không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa, cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Như bác nào ở trên có nói, cuộc sống cho chúng ta cái này thì cũng lấy đi của chúng ta cái khác, rất công bằng. Quan trọng là chúng ta có dám trao đổi sòng phẳng với cuộc sống hay không. ( Đây chỉ là thiển ý của riêng tôi, bác nào đồng cảm thì gật đầu một phát, bác nào bất đồng thì cứ việc lắc đầu vài cái ... đừng chửi thầm thằng bạn đồng niên này nhé. Hehehe )
    Thêm nữa, cái khoản vợ con thì tôi thấy một số bác bắt đầu loay hoay rồi ha. Thôi ráng đi, đến lúc thích hợp thì chuyện hôn nhân cũng sẽ đến với mỗi người. Phải không nào. À, hình như "nhà" chúng ta chưa thấy có bạn nữ đồng niên nào nhỉ . Tôi không tin vào số "má", nhưng tôi may mắn gặp được nhiều bạn nữ cùng tuổi rất giỏi (tuy có người xinh ít , có người xinh nhiều ), họ đều rất thành công.
    Vài dòng tham gia với cả nhà vậy thôi. Good luck to all.
    Vui thôi mà, vui thôi mà (Bùi Giáng)
  8. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, xoá hộ tôi bài này nhé. Tôi viết nhầm.
    Được NUL76 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 14/11/2006
  9. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, xoá dùm cả bài này nữa. Thanks mod.
    Được NUL76 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 14/11/2006
  10. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thường thì mọi người sau một hồi à ơi trên nét, đều muốn có những buổi gẵp gỡ - offline. Thế cũng được tuy nhiên theo ngôn ngữ của ông Đức thì tôi thấy thế cũng nhạt Vì vậy nên gợi ý picnic cuối tuần.
    - Nếu chỉ đơn thuần hẹn nhau ra cà fê/quán nhậu thì rất nhiều người không đến được vì bận đột xuất abc gì đó nhưng thực chất nguyên nhân sâu xa là ... đến để làm gì??
    - Picnic đồng nghĩa nó được đưa vào lịch trong tuần dù đó chỉ là một buổi đi chơi. Và khi đã đi rồi thì nhạt mặn gì cũng phải gắng cho đến cuối buổi chứ ai nỡ ... về có việc (nói thế thôi, chừng này con người mà để một buổi đi chơi nhạt nhẽo thì tệ quá)
    - Đi xa, có điều kiện tiếp xúc chuyện trò nhiều hơn, biết đâu sau đó lại thống nhất hình thành 1 hội đồng niên. Bản chất của cuộc sống là quan hệ mà. Thêm bạn thì bè càng vững chứ sao.
    - Mục đích đi chơi là vậy chứ không hẳn là một chuyến du lịch nên địa điểm không quan trọng lắm. Chưa gì ông GreenLine đã rút tên rồi, ngại dẫm lên bước chân của những chuyến đi trước chứ gì, mà thừa nhận các ông cũng đi ác chiến đấy.
    Ông Đức cho cái phác thảo đi, mọi người còn sắp xếp thời gian.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này