1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Cả nhà đang ngủ có cuộc điện thoại ở quê, tự nhiên lọ mọ !gửi cho greenline và t01 luôn !Rất may Tớ có may mắn (hay sở thích) thích lọ mọ (hoạt động XH) nên nói chung cái gì cũng biết một tí, thuộc dạng lộm nhộmNói cái này anh-em đừng giận nhé !     Đa số anh-em (xét trong hội TTVNOL) đều là những công chức, huặc làm ở công ty ở HN huặc thành phố lớn, nếu ko thì hiện giờ đang được cử đi học Master của công ty , còn doctor thì chúng Nó *** thèm chấp anh-em mình đâu. Nếu đúng tuổi anh-em vào học đại học đúng tuổi là năm 1994...tóm lại cuộc sống rất êm đềm. Còn những mảng tối khác thì anh-em chưa từng va chạm. Tất nhiên có thể biết, có thể nghe nhưng nếu vận vào chính người thân, chiến hữu thì mới cảm nhận được.Còn Tớ là thằng lạc quan nhất đấy ! Và cũng đã từng quen-biết (nhưng ko thân) những đứa kém tuổi nhưng trình độ và ý chí thì mình phải gọi nó bằng bố. Nói chung xét về đại cục thì đó là điều tốt cho VN.     Ngay trong phong trào Vovinam miền Bắc cũng có những thanh niên kém tuổi bọn mình, nếu Tớ nói ra thân phận của những người đó thì các bạn lại bảo Tớ "đại bốc phét" . Nói chung thì cứ phải người thực việc thực .Còn nhiều dịp trao đổi và giao lưu cái chính cũng là để anh-em biết thêm các khía cạnh khác của cuộc đời !
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Tóm lại anh-em thấy cuối tuần (thứ 7, CN) rảnh lúc nào. Vì có người bận cái này, cái nọ huặc đột xuất chuyện gia đình. Cứ post lên thời gian rảnhCòn tầm này ăn cái gì ? chơi cái gì ? Ở đâu thì quyết phát là xong. Nói chung ko phải câu nệ !     Tuần này thì Tớ chắc ko bận chuyện gia đình, nếu tuần sau thì phải đi ăn cưới thằng bạn thân ở Bắc Giang. Nên chắc là offline tuần này là đc, còn để sang tuần sau sau nữa thì lại tiếp tục "bàn luận" trên TTVNOL mất thôi !
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi bác nhé, câu này của cụ Ácsimét (Archimède). hehehehehehehe...
    @bác t01: Bác Greenline hình như đang ở Sài Gòn bác ạ, nên bác ý phải dừng. Công nhận bác viết hay, tuổi thơ của em tuy không ở quê nhưng vẫn có một vài kỷ niệm giống bác, đọc cũng thấy đồng cảm.
    Chủ nhật này em lại có cái lịch đi Chùa Thầy, chán thế chứ. Nếu không em rủ các bác chạy lên Lạng Sơn chơi . Em cũng nghĩ giống bác dhlv nếu quyết thì phải đi ngay, còn nều cứ bàn tán thì có mà đến tết Cônggô các bác mới lên đường được. Đi là đi thôi, ai bận thì lần khác join, không bàn lùi.
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ông dhlv lên kế hoạch cho anh em đi
    Tôi thì thường là rảnh, cũng dễ tính, các ông cho đi đâu thì đi đấy
    Giao lưu cái, nếu hạp nhau thì phát triển típ nhẩy
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, cuối giờ bị công việc nó rớt trúng đầu nên nhầm từ cụ Ác si mét sang cụ Niutơn. Xin lỗi cả 2 cụ! Bây giờ thì nhớ rùi, nhớ ra cả vụ nằm trong bồn tắm hét Ơ rê ka của cụ Ác si mét nữa cơ. Há há!
    Hì. Nếu tính đủ thành viên TTVN chứ không phải tính riêng lứa Giồng thì theo tớ được biết có tiến sĩ, giáo sư đấy chứ. Mỗi tội tiến sĩ, giáo sư VN ở Mỹ chứ không phải tiến sĩ giấy Việt Nam. Còn vụ chấp chiếc thì đ/c đhlv nói hơi ... e hèm... hơi khiêm tốn quá. Anh em bạn bè chơi với nhau bình đẳng, vẫn có trên có dưới. Mỗi người đều có giá trị riêng. Ví dụ đấu đối kháng tay đôi, kể cả có đồ bảo hiểm đầy đủ thì tớ vẫn lạy đ/c đhlv bằng cụ.
    Còn mảng sáng tối, những góc khuất... Hì, tớ hiểu ý cậu. Sống và trải nghiệm. Bản lĩnh hay vốn sống cũng từ va vấp mà có. OK? Nhưng lối sống hay va vấp mỗi người một khác. Có người may mắn, có người đen đủi. Dù gì thì gì, tớ vẫn thích va vấp hơn may mắn. May mắn quá thời buổi này dễ chết. He he!
    Hi hi, tớ ngửi thấy mùi khích tướng. Tớ "dừng" vì tớ kẹt chứ không phải ngại vết chân vết xe gì cả. Chưa kể những chuyến đi nói chung của tớ cũng hơi... điên so với lính văn phòng. Dù "dừng", tớ vẫn mong có dịp "đi" lại.
    Hi hi, dám chơi dám chịu. Rất rõ ràng!
    @saigonmuadong: Hình như một người quen. Hi hi!
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    TTVN hôm nay có vấn đề thì phải. Tôi để ý một thời gian dài không có bài mới trên box nên đoán thế này.
    Nếu mọi người vào với www1/2/3/4/5.ttvnol.com/forum/cuocsong.ttvn thì bị lỗi. Nếu vào www.ttvnol.com/forum/cuocsong.ttvn thì ok nhưng post thì cũng bị lỗi.
    Ai muốn viết gì đó thì thử với: Truy cập với www.ttvnol.com/forum/cuocsong.ttvn để vào TTVN đọc, sau đó đổi sang địa chỉ www5.ttvnol.com/forum/cuocsong.ttvn để viết.
    Được t01 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 14/11/2006
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào đàm đạo với ông Green tẹo vì không thể kìm hãm cái sự ... tò mò lại được.
    Có vụ gì mà hôm nau ông thay chữ ký vậy? Nếu tôi nói không sai thi đó là 2 câu của Lý Bạch?? Thực tình là tôi không hiểu, hồi trước thằng bạn của tôi còn có mấy câu dài dài nữa cơ. Tôi đọc mà không hiểu và cũng không có ý định hiểu nhưng hôm nay vô tình thấy chữ ký của ông nó lặp lại đâm ra tò mò. (Có cái gì hay ho mà mấy ông này tâm đắc thế nhỉ??). Nếu có thể ông dịch nghĩa luôn cái đoạn này nhé. (Vì chữ ký hôm qua của ông là 2 câu tiếp sau của chữ ký hôm nay còn gì)
    Nhàn lai thuỷ điếu toạ khê thượng
    Hốt phục thừa chu mộng nhật biên
    Hành lộ nan! Hành lộ nan
    Đa kỳ lộ, kim an tại?
    Trường phong phá lãng hôi hữu thì
    Trực quải vân phàm tế thượng hải.
    Cũng vì tò mò nên tôi click vào profile của ông và fát hiện ông thích uống cà fê (vỉa hè) buổi sáng. Không rõ cái tạo nên cảm giác là cà fê với một chút kích thích bởi cafein hay sáng vỉa hè nơi dòng người tập nập, hối hả ngược xuôi để thấy mình chỉ là một chút mặn giữa đại dương vời vợi??? Ngày xưa (khi mới ra trường), tôi cũng từng có "thú vui" như ông nhưng chỉ nhâm nhi chút xíu để hưởng cái không khí đêm chuyển sang ngày (bình yên về hối hả).
    (Khi type những dòng này tự nhiên lại lẩm nhẫm mấy câu hát đốt thời gian của Phú Quang:
    Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cà fê đen đặc
    Anh ngồi một mình
    Khuấy loãng thời gian

    Tưởng là im lặng chỉ ngồi nhìn vu vơ nhưng thực ra đâu đó trong sâu thẳm của cõi lòng, nổi nhớ diết da cứ cuồn cuộn đẩy về, em hiện hữu và em xa một tầm tay...
    Buổi sáng muốn gọi em
    Nắng vẫn còn mê ngủ
    Buổi sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lẽo chối từ
    Sáng nay ngồi một mình
    Với nỗi buồn xa vắng
    Từng giọt từng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ quen

    ...)
    Sau này có một khoảng thời gian (chừng 2 năm) tôi cần kích thích của cafein để đuổi cơn buồn ngủ. Đấy là khoảng thời gian mà mỗi đêm ngủ không quá 4-5 tiếng, có lúc đến 7am mới ngã lưng xuống ghế để rồi sau đó 9am phải ra khỏi nhà. Có lúc tự hỏi: Có cần phải đánh đổi ... bằng mọi giá như thế không? ... Kết cục, sau khoảng thời gian đó cái mà tôi thu được là nghiện cafein và những khoảnh khắc nghiệt ngã.
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    (1) Đã cử ông đứng ra cầm trịch thì ông quyết luôn đi, chứ bảo mọi người đăng ký free time thì để mà đẽo cày giữa đường à?
    (2) Tôi nghĩ cái này mới quan trọng chứ nhỉ. Quan trọng ở chỗ mọi người soi vào cái plan của ông thấy ok thì mới hào hứng. Mục đích của mình không phải là du lịch, đơn giản là một buổi/ngày picnic cuối tuần nên ông phác thảo cái plan rồi post lên đây. Ai thấy thời gian thích hợp và nội dung hợp lý thì sẽ enter thôi. Theo tôi cần có những khoảng thời gian như:
    - Gặp gỡ (cà fê sáng để mọi người làm quen chút trước khi lên đường)
    - Vui chơi đâu đó trong phạm vi ngoại ô HN. Đây là khoảng thời gian tiếp cúc, cọ xát và trao cho nhau những gì ... có thể trao.
    - Hội ngộ ở quán bia để tổng kết những sự kiện xảy ra trong ngày.
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp, em để ý bác dhvl là sáng suốt đoá (ko chừng còn để Pháp, để Anh để Tây Ba Nha nữa ý chứ), bác ý sắp được bầu là rồng chúa rồi
    Nếu có đi picnic thì em nhớ tham gia nhé, chứ cứ cách ko điểm huyệt thế này thì để ý được cái gì bác ý
    Quên mất, dhlv ơi, quyết nhanh đi, sắp tiêu hết tiền rùi
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 15/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này