1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em thấy đi trong ngày thì làm 1 chuyến đi Ba vì ấy, cũng ổn phết, lên đó không khí miền núi dịu, cảnh đẹp, đứng ở đỉnh núi thì con người cũng hào sảng thêm mấy phần.
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các bạn về bạn bè các bạn mà thấy "dữ dội" quá!!! Nói chung là hoành tráng chứ không bình lặng như mình.
    Kể thử cho cả nhà nghe nhé.
    Bắt đầu thế nào nhỉ? à, phải rồi. ấy là cái cánh đồng rau bên sông. Làng ven sông Hồng nên đất là phù sa cát, chỉ trồng được rau màu thôi chứ không trồng được lúa. Và cũng nhờ cái cánh đồng cung cấp rau chính cho Hà Nội mà dù cái làng ấy nằm gần như cô lập trong vòng đất của Hưng Yên nhưng nó vẫn giữ là đất của Ngoại thành Hà Nội.
    Vì cô lập, kiểu như bác Nam Cao nói là "Xa phủ, xa tỉnh", qua sông sang Bờ Hồ thì gần mà theo đường bộ lên thị trấn thì xa nên nhiều chuyện bất cập xảy ra. Dân thì hiền nên thích an phận. "Học hành làm gì? Rồi mày cũng chỉ về trồng rau thôi con ạ!!". Bao nhiêu ông bố bà mẹ đã nói với lũ con cái chúng tôi như vậy. Thế nên khi học hết lớp 8, suýt nữa lũ chúng tôi phải ngày ngày ngày lên xã trên học nhờ vì lớp 9 cải cách đầu tiên của trường năm đó chỉ có vẻn vẹn 19 đứa (trong khi hồi lớp 1, cả khối là gần 200 nhân mạng). Rồi đến khi vào học cấp 3 (hồi ấy toàn gọi là học cấp 3 thôi chứ chả gọi là THPT hay PTTH gì cả), chỉ còn có 5 bạn.
    Đến năm sau đó thì có thêm 1 bạn học tiếp cấp 3 và mình nữa (Phải mất một năm đấu tranh mới được quyền đi học cấp 3 đấy).
    Những bạn bỏ học dở chừng và học hết cấp 2 thì 100% ở nhà làm ruộng, trồng rau và vui vầy với ruộng vườn!!!
    Số mạng của 7 đứa đi học hết cấp 3 thì : 3 bạn quay về với ruộng vườn tiếp. Giờ cũng con cái đùm đề , nhà cửa khang trang do chăm chỉ làm ăn và nhanh nhẹn tính toán (song nói chugn làm ruộng là vất vả, là lam lũ), 1 bạn trở thành anh giáo làng cũng đủ đầy vợ con nhà cửa riêng tư, 1 bạn làm công nhân da giầy rồi lấy chồng có con . 1 anh học ĐH BK nay làm IT (vẫn một mình đi về) (mở ngoạc tí về anh bạn này: anh chàng này là cái anh chàng cùng mình học chậm 1 năm cấp 3 so với bạn bè. Thế là chung nhau lớp từ năm lớp 5 đến hết năm lớp 12 - và mình, đang làm về du lịch (nhờ sau đó "chuồn chuồn" trốn đi thi ĐH và học hành chăm chỉ).
    Còn lên cấp 3 và ĐH thì toàn học với các em ít tuổi hơn nên không nói gì về họ được.
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Quen quá đi ấy chứ!!! Cùng trong 1 topic nhà Rồng mừ
    @all: Offline đi!!! Nhưng vào cuối tuần này thì tớ phải đi xa rồi, không ở HN được.
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 15/11/2006
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Tớ thì thích thiên nhiên, sông nước nên cũng khoái chỗ nào ao hồ .
    Cũng chỉ có lên mỗi Đồng Mô - Sơn Tây , có núi một tí, nước một tí mà cũng ko phải quá xa.
    Ưu tiên ông t01 nhà mạn Nghĩa Đô , nên sáng sớm tập trung ở trước cổng trường Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia. Tuỳ tình hình số lượng người tham gia, nam - nữ mà cất bớt xe cho gọn . Còn ăn - uống thì bây giờ chỗ nào chả có quán xá . Còn nếu về sau nếu có offline thì hẵng bàn chuyện mua đồ ăn - uống sau.
    Số điện thoại của Tôi đây 0919166508 (24/24h)
    Quan điểm của Tôi cũng thoáng nên tuỳ cơ ứng biến !
    Tiện thể nói chuyện về vùng đất này luôn , ai biết gì nói đấy (về kỷ niệm, sự kiện, lịch sử) để cho có tí kiến thức . Tất nhiên cái chính là sự gắn bó lâu dài (nếu có thể) của hội BT.
    Thế nhé !
  5. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến của Hội Trưởng . Dù lần này (cuối tuần 17 -19/11) nếu hội có tụ tập mình không tham gia được nhưng cũng có tí thông tin để chia xẻ nhé:
    Khu Du Lịch Đồng Mô:
    Từ Hà Nội đến khu du lịch Đồng Mô là 50 km (31 miles), theo đường 32 lên thị xã Sơn Tây rồi đi tiếp 10 km (6.25 miles) là tới. Khu du lịch Đồng Mô có hồ nước rộng khoảng 1.300 ha, với nhiều đảo và bán đảo bên hồ. Khu du lịch này có sân golf Đồng Mô 18 lỗ trên đảo Vua (còn gọi là đảo Đầm) nằm ngay chính giữa lòng hồ Đồng Mô với diện tích khoảng 350 ha.
    Khu du lịch Đồng Mô có rừng cây, hồ nước, sân golf và những biệt thự xinh đẹp ẩn mình bên bìa rừng, soi bóng xuống hồ nước, lại ở vị trí rất thuận tiện về giao thông, là một điểm du lịch nghỉ ngơi, an dưỡng lý tưởng cho du khách.
    (sưu tầm)
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    (1) Hi SGMĐ, Làng của ấy êm ã quá nhỉ? Và cả mươn mướt nữa, chắc là đẹp lắm? Thế bữa nay ấy có hay về làng mỗi cuối tuần không, nếu có thì hôm nào cho hội rồng cùng về nhá.
    (2) Một nguyên nhân dẫn đến học sinh thời đó bỏ học hàng loạt khi hội Bính Thìn vào lớp 7 là do chuyển từ bao cấp sang thị trường, học sinh phải tự mua sách vỡ, bút mực chứ không được phát để dùng (vỡ, bút, mực, phấn, bảng) hoặc nhà trường cho mượn (sách) rồi cuối năm thu lại cho khoá sau. Khoá tớ năm lớp 9 cũng chỉ có 6 đứa, ngặt nổi học được mấy hôm thì 2 mạng được vào đội tuyển học sinh giỏi của huyện nên chuyển ra thị trấn luyện gà. Lớp còn lại nheo nhóc 4 tên, nhà trường định gửi số này sang xã bên học ké nhưng thương học trò đi học cách nhà 15 cây số đường làng nên thôi. Một đứa dừng lại khi tốt nghiệp lớp 9, 1 đứa xuất khẩu lao động sang Nga, một đứa con gái duy nhất vào học bổ túc ban đêm nhưng lại thi đỗ đại học năm đầu nay về làm cán bộ Huyện, 3 thằng còn lại học hết cấp thì đều vào ĐH, chẳng biết do trời thương hay khói hương phù hộ
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ông bạn "vui tính" phết. Mắt cũng tinh nữa. Tuần trước tớ chui vào www.vnpassport sửa chữ ký sửa cả pass, ai ngờ sửa xong hì hục login vào TTVN mãi không được. Thử pass cũ thì lại được, tí ngất với cái anh tờ tờ vờ nờ này.
    Đến hôm qua gì đó, dùng pass cũ chẳng được. Đang lầm bầm chửi hay là đứa nào lấy pass của ông thì chợt nhớ ra cái vụ pass mới. Login vào được luôn. Vụ này nguyên nhân chắc là mấy lão tech admin lại nghịch ngợm tách database của 2 trang ra rùi lại nhập vào rùi.
    Hì, một sở thích thôi, từ hồi đại học. Nhưng ít thôi vì tiền ăn còn không đủ nói gì cà phê. Ra trường đi làm thì cà phê cũng kha khá. Đến một dạo công việc của tôi cần tỉnh táo và minh mẫn thì cà phê suốt. Đến bây giờ thì nghiện hẳn. Biết gần hết các quán cà phê nổi tiếng, các style cà phê của SG. Cũng may cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút hay cà phê ôm thì mỗi thứ chỉ nghiện có 1 nửa. Riêng trai gái thì dứt khoát chỉ nghiện gái, không nghiện trai.
    Ông cũng nhiều nỗi niềm nhỉ. Hì, cái gì cho qua được thì cho qua luôn. Lúc nào rảnh thử cà phê 1 mình buổi sáng xem. Nhìn trời chuyển màu, dòng người đông dần. Hay hay...! (Cái muối mặn nói sau vì tôi không đồng ý lắm). Hì hì!
    @saigonmuadong: Hi hi, giống t01 thế. 1 nick, 1 box. Há há!
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này có 2 sự kiện là ngày thầy giáo và trọng điểm a-pếch, không biết có ảnh gì đến buổi picnic của Hội Rồng & Những người bạn không? Nhưng đã hẹn hò thì đi luôn các đồng chí nhé. Trường hợp xấu nhất thì ông Đức đến chở tôi đi nhậu chứ gì (tôi đợt này không đi được xe máy vì ... chân cong )
    Tôi ghi lại cái plan của ông Đức:
    Điểm đến: Đồng Mô - Sơn Tây
    Thời gian: 7h, Chủ Nhật, 19/11/2006
    Phương tiện: Xe máy (Khoảng cách HN- Đồng Mô 50 km, mang theo giấy tờ xe và mủ bảo hiểm)
    Thiệt hại: Max 100K (Cà fê sáng - khuyến mãi bánh mì, Ăn trưa, Lai rai chiều, Xăng xe)
    Liên lạc: 0919166508.
    Điểm hẹn: Cafê VDC Net2E, Nguyễn Khánh Toàn (nối dài của Đào Tấn từ phía đường Bưởi), Cầu Giấy, HN (Vì được ông Đức ưu tiên cho chọn gần nhà nên tôi gợi ý điểm tập trung là ở đây. Có mấy ưu điểm như sau: Đây là quán cafê wifi giá bình dân nhất HN, Phục vụ check mail và duyệt web trên PC miễn phí. Có phục vụ ăn sáng - như thế mới khuyến mãi bánh mì cho đồng chí nào chưa kịp ăn gì. Có thể gửi xe máy trong ngày nếu muốn ghép 2 người 1 xe. Có điểm dừng của bus số 07 và 38. Nói chung là rất thuận tiện.)
    Như vậy có vẽ đã hòm hòm. Đồng chí nào tham gia được thì vào đăng ký hoặc msg, phone cho ông Đức nhé.
    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ: ĐỒNG MÔ TAO NGỘ :)
    01: ...
    02: ...
  9. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ps:
    @ Đức: Tôi chuyển từ cổng trường ĐNHN sang Net2E càfê vì hôm đó ngày nhà giáo nên trước cổng trường sợ đông đúc và lộn xộn.
    @ Greenline: Ông chuyển vào SG hồi nào vậy? Mà ông bảo 1 nick, 1 box là sao? Tôi không hiểu [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    @ SGMĐ: Tiếc là bạn không tham gia tao ngộ Đồng Mô đợt này.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhắc các bác chút, trong diễn đàn cố gắng không dùng tên thật. Bác dhlv mà gọi là bác Đức làm em cứ tưởng hai người khác nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này