1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hì!!! Pháp, Ý, Tây ban nha gì chứ cứ EU là em khinh công tới liền, em chơi giáp lá cà quen rồi, vovinam có cách không điểm huyệt đâu bác nhỉ. Xem chương trình các bác thế nào là em sẽ đấu chưởng bộ với các bác nhé
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hờ!! vừa trả lời xong thì sang trang đã thấy chương trình Đồng Mô roài!! ơ, nhưng em không phải Bính Thìn thì có được tham gia không ạ?. Mà thôi lần này để các bác Bính Thìn gặp gỡ nhau, em chẳng có cái kỷ niệm gì với Bính Thìn, e rằng....để em tham gia lần 2 các bác nhỉ!!! cho em xin 1 xuất tham gia off lần 2 nhé
  3. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ... mới xung chứ em
    Lần 2 thì người ta chọn hết các anh "trên sàng" rồi chứ đâu nữa.
  4. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, tôi chát với ông Gr ở đây một tẹo
    Ông nói mỗi một câu mà làm tôi lăn tăn phải quote. [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đúng là tôi biết mấy câu trên là của Lý Bạch (lúc trước thằng roommate đưa cho, tôi fán linh tinh nhưng nó xác nhận ). Tuy nhiên nghĩa thì tôi không biết (và tôi cũng đã không tìm hiểu).
    Dù sao thì ông cũng đã giúp tôi biết thêm một thứ. Thanx ông & cheers
  5. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ - Bệnh của người già đây mà

    ... Mọi thứ không đâu vào đâu, đụng vào cái gì cũng bung bét, khó ngủ (bệnh của người già?). Bật máy tính và yahoo tự động login, ngó qua có gần chục nick sáng đèn, vài thằng cày đêm, đôi ba đứa chát với vợ ở bên kia bán cầu. Chẳng buồn surf net, mở nhạc, thả người xuống ghế. Bản Từ biệt lúc trầm lúc bỗng đã nghe bao nhiêu lần nhưng vẫn muốn tua lại. Một bản giao hưởng kỳ lạ của Hay-đơn, người Áo, viết năm 1772. Kì lạ vì cách biểu diễn của dàn nhạc không hề thay đổi trong suốt 3 thế kỷ nay. Ở đó, khi biểu diễn, mỗi nhạc công đều thắp lên một ngọn nến mà nó sẽ cháy bập bùng giữa vô vàn những ngọn nến khác góp phần thắp sáng cho cả khán phòng. Ngọn nến bé nhỏ nhưng ánh nến rực hồng là "xúc tác" để các nhạc công làm cho tiếng nhạc réo rắt lại càng réo rắt hơn, bay cao, bay xa và vang vọng mãi vào tiềm thức sâu lắng của người nghe. Ở chương cuối cùng của bản giao hưởng, mỗi nhạc công sẽ tự động thổi tắt một ngọn nến khi đã chơi xong phần nhạc của mình. Cứ thế, các ngọn nến lần lượt tắt đi khi có một tiếng trống dừng, một hồi ô-boa lặng, hay tiếng sáo đi vào hư không, ... nhạc công kết thúc, âm thanh bay đi mang theo ngọn nến hồng. Cảm xúc dâng trào khi người nhạc trưởng kết thúc bản nhạc, thổi tắt ngọn nến cuối cùng trên giá ... Dàn nhạc im phắc, hội trường tối om ... tất cả dường như chìm vào hư ảo, không gian nhuốn màu TỪ BIỆT.
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @to1: Dạ, báo cáo, ngày nào em cũng lọ mọ qua sông qua đò để đến công ty. Thân gái dặm trường
    @all: Sẵn sàng chào đón các bạn!!! Nếu muốn, mình sẽ thuê thuyền làm tour dọc sông Hồng ngược lên phía trên 1 tí là Bát Tràng, xuôi xuống phía dưới 1 tẹo là Bãi Tự Nhiên và làng Đa Hoà có Chử Đồng Tử . Còn nếu muốn đến thăm Lăng mộ của cụ Chử Cù Vân thì xuống ngay thôn phía dưới của xã tớ - Thôn Chử Xá!
    Hiểu được , tớ chết liền
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 16/11/2006
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mình đi giải Đồng mô Open (cứ như là đi oánh gôn ý nhể ) mà, càng đông càng vui
    Uhm, lần đầu thì cái gì mà chả xung
    Cám ơn ông dhlv, lịch thế rõ ràng quá rồi, cho xin một suất nha
    Nhứt định sẽ đi đó.....quyết tâm......quyết tâm...
    Có gì sẽ liên lạc điện thoại, cố lôi kéo thêm pà kon nha
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, đêm tĩnh lặng. Bật nhạc lên. Trải lòng ra với những vui buồn khoảnh khắc. Hì! Thỉnh thoảng mất ngủ tí cũng hay. Nhưng thường xuyên thì bỏ mịe.
    @t01: Tớ nghĩ ông bạn có ít nhất hơn 1 nick. Có điều cũng chẳng quan trọng cái vụ nick. Hì hì!
    @saigonmuadong: Cứ tưởng người quen, hóa ra chẳng quen. Hị hị!
    @dhlv: Tình cờ tôi biết cái vụ bên kia của ông. Chỗ đồng niên cho tôi hỏi tí, tôn chỉ của vovinam là gì thế Ông đã tham khảo môn võ Aikido bao giờ chưa ? Hỏi chơi vậy thôi chứ theo tôi ông thích hợp với môn Triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long hơn. Há há!
  9. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ^^... Em không phải Bính Thìn thì có được off cùng không ạ
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị thay mặt cho nhà Bính Thìn (vắng chủ nhà, tranh thủ ) wéo còm em. Vô đi em, vô đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này