1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Theo chân lão GL em ròm ngó vào nhà Rồng các bác, thấy cũng xôm ghê. Em quen mấy anh họ Rồng thì thấy anh nào cũng xứng danh "thiên hạ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam.....đệ........đanh đá". Hì, không biết có đúng không nhỉ?
    @GL: Bác tham gia off Đồmg Mo với nhà Rồng đi, em thấy có người thích đi Đồng Mô đấy.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đấy, em cũng thấy thế. Các bác ý mà nói thì cứ gọi là thôi rồi. Mà bác xem, anh GL anh ý bảo sẽ gọi em là "huynh", huhuhuhu.... Khổ thân em, chỉ tại trót nhỡ nhời gọi bác ý là "cậu, tớ", huhuhuhu...
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, hân hạnh, hân hạnh quá. Được đội Rắn viếng thăm hỏi han cơ đấy. Xoa tay, xoa chân, chắp 2 tay, ... xá: [​IMG]
    Yêu nữ nàng hỡi, ta đã rửa tay gác kiếm rồi. Giang hồ mỏi gối chồn chân mà nàng cứ quyến rũ ngỏ lời rủ rê. Nàng ơi, cái đầu ta bảo đi nhưng cái chân nó chẳng nghe. Ôi thôi! Còn nữa, nàng cứ bảo ta đanh đá, làm khổ cái thân ta. Ta nói nàng hờn, nàng dỗi, nàng trách, nàng móc, ... ta chẳng đành lòng.
    Tha cho ta nhá!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    @hoangthuy: Ơ! Sao bảo giang hồ tứ hải giai huynh đệ Tớ là tớ nhường cho lành. Há há! [​IMG]
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Tôi sẽ đèo thằng khác (tất nhiên trong hội này) ko đèo ông . Còn tại sao thì tự hiểu nhé [​IMG]Cứ tập chung đến đó và căn cứ theo số người đi mà sắp xếp lại xe cộ cho gọn đội hình [​IMG]Tầm này rồi thì cứ tự giác theo kế hoạch của t01@greenline : giải thích thì khó thoát nghĩa lắm, ko phải ko thể giải thích đc mà cứ người thực việc thực@all : Đây là hội Rồng, delta thì vô biên cương ( tức là sinh năm từ 1964->1988). Ai đi thì cứ chủ động theo cái lịch mà ĐHLV qoue ở trên của t01 ! Mà tôi chưa biết mặt ai đâu đấy
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thao thức nỗi niềm quê (*)
    Tôi sinh ra vào một ngày mùa hạ. Bà mụ đánh vật suốt hai tiếng đồng hồ, giữa tiết oi nồng của một trận giông đầu mùa mới "gọi" được tôi ra. Rồi trời xối xả mưa. Chớp nhoằng như mạng nhện trên đầu. Mẹ ngất đi còn tôi thì vô tư khua chân múa tay trong làn không khí trong trẻo và tinh khôi của cơn mưa rào vừa trút xuống ào ạt. Những cơn mưa theo đuổi tôi dần lớn lên...
    [​IMG]
    Thuở nhỏ, cứ mỗi lần trời đổ mưa, hai chị em tôi lại sùm sụp nón mũ, lội bì bọp ngoài vườn để vồ ếch. Ếch chẳng bắt được bao nhiêu, chỉ biết cứ dầm mưa là thích. Hứng chí, chúng tôi còn ôm ngang thân chuối, khuấy tung cả vùng ao loang loáng mưa. Nhưng bữa cơm chiều hôm ấy, thế nào cả nhà cũng rôm rả với đĩa rau muống xào tỏi và món ếch rang lá chanh vừa thơm vừa giòn, ngọt, ăn đứt món thịt gà. Đã thế, bộ da ếch, bố còn căng được cho chúng tôi tròn một đầu lon sữa bò. Hong nắng cho thật se, vậy là đợi sau bữa cơm chiều, vác đi "tum tum" gõ khắp xóm. Tụi bạn hân hoan trong kỳ nghỉ hè, chẳng mấy chốc đã nhao ra kín gốc đa già, nghe hiệu lệnh trống mà chơi trò bắn bùm cho mãi đến khuya. Cứ bạ đống rơm mà ẩn cho thật kỹ. Đầu tóc, mặt mũi thơm sực mùi rơm tươi. Đêm, mẹ kẽo kẹt phấy chiếc quạt nan, hít hà mùi lúa mới trên tóc con mà say giấc.
    Thuở nhỏ, có lần nước ngập vào nhà đến nửa mét. Bố mẹ tôi phải đến cơ quan trực cứu khẩn cấp. Hai chị em tôi ngồi thu lu trên chiếc giường lùng nhùng áo mưa che cho khỏi dột, chờ cha mẹ đi làm về. Chẳng biết chơi gì, hai đứa thõng chân xuống nước mà khảo nước cho thoả thích. Rồi còn lôi cả búp bê ra gội đầu, khiến cho bộ tóc vàng óng của công chúa bị tuột luôn xuống nước. Ở đấy có con cá rô vừa quăng mình, nhảy chóc lên không trung rồi lại rơi tõm xuống vùng nước bập bềnh bèo tây và bọt rác, kéo theo bộ tóc của búp bê. Chơi chán chê đến quá trưa, nóng lòng đợi mưa tạnh, nhưng trời giống như một miếng vá cũ vừa bị bung ra, làm cho nước càng được thể tuôn xuống xối xả. Hai chị em tôi ôm nhau khóc vì sợ và vì đói. Nhưng chỉ một lát sau, đã thấy bác hàng xóm chèo thuyền sang đưa cho cặp ***g cơm và mấy miếng cá kho. Kể cho chúng tôi nghe hết một câu chuyện cổ tích, bác lại tất tả chèo thuyền đi sang nhà khác.
    Khi tôi lên Hà Nội thi đại học cũng vào ngày trời mưa. Bố mẹ kẽo kẹt đạp xe đưa tôi ra bến ô tô. Xe chuẩn bị chạy, mẹ dúi vội vào tay tôi gói xôi gà còn nóng hôi hổi, hai mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà, thử sức vào một cuộc đua đầy khó nhọc. Bố vỗ vai tôi rất mạnh - ông chỉ làm thế với những người bạn thân của mình - và mỉm cười: "Cố lên nhé, thanh niên!"
    Bây giờ thì bố mẹ tôi đã về hưu. Nhà cũ đã được sửa lại nhiều. Làng cũ đã chuyển thành phố. Tôi bề bộn với rất nhiều công việc và dự định nơi đất khách. Nhưng trong những giấc mơ của tôi, tôi vẫn thảng thốt giật mình, nghe mơ hồ như có tiếng trống ếch tum tum và tiếng mưa gõ bong bong xuống những chiếc thau giăng hàng xuống nền nhà. Lại thấy như mình đang nằm trên một con thuyền cũ, nghe mưa thao thiết...
    Thành Nam (Báo Văn nghệ trẻ)
    (*) Tựa của bài là Ký ức. Nhưng tôi thích cái tựa này hơn (chắc tác giả cũng đại xá).
    P/s: Tình cờ trong lúc tìm thông tin thì thấy bài này, chia sẻ với 2 bạn t01 và saigonmuadong
    @dhlv: Ông không hiểu ý tôi rồi. Cái thực mà ông nói cũng tùy nơi, tùy lúc. Tôi ở xa không diện kiến được ông. Nhưng cái tôi muốn nói là sự khác nhau giữa aikido và Triệt quyền đạo. Ông có thể mạn đàm giải nghĩa giùm kẻ ngoại đạo như tôi được không? Chỉ ở góc độ Đạo thôi, còn Đòn thì xin tha.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 16/11/2006
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông đã có ý tặng tôi đoạn tản mạn này. Không những thao thức mà trong tôi luôn nau náu ngày trở về. Hai mươi năm trước tôi nợ trường làng một bài tập làm văn ...
    *
    **​
    Năm lớp 4, tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn của huyện. Đề bài "Viết về ngôi trường nơi em đang học". Không biết những đứa khác đã viết những gì mà 90 phút trong phòng thi chúng nó ghi nhoay nhoáy hết cả tờ giấy to. Còn tôi, chỉ tả thực mỗi cái phòng học của lớp 4A, cái phòng học nằm trên đồi cao, cửa sổ tráp bằng lá đùng đình không đủ sức để chắn lại từng cơn gió bớc - gió mùa đông bắc. Mỗi khi mưa dầm dề thì lớp học nhốn nháo vì chỗ nào cũng ướt, cô giáo xót xa nhìn những vũng nước trên bàn học sinh mà không nhận ra đó là nước mưa trời hay nước mắt tuổi thơ của mấy đứa học trò vùng nông thôn khốn khó. Sau đó tôi nhân "mô hình" này lên 10 lần để được hình ảnh mái trường làng với lý giải "trường em phòng học nào cũng thế cả, ngoài ra các khái niệm thư viện, phòng đọc, ... chỉ tồn tại trong sách giáo khoa". Kết thúc bài viết, tôi ước mơ một ngày nào đó trường tôi thật đẹp đẽ khang trang để là nơi sưởi ấm những tấm lòng tuổi thơ ...
    *
    **​
    Rất tiếc là tôi đã bị trựơt ở kỳ thi đó. Cô giáo tôi bảo rằng "Bài viết của em làm mọi người xúc động, nhưng ở kỳ thi này em không được nói ra sự thật một cách tàn nhẫn như vậy bởi 2 lý do: Chúng ta đang sống trong xã hội chủ nghĩa, mặc dù đang nghèo nhưng mai sau cuộc sống sẽ tươi đẹp. Một bài văn hay mà không đúng ? đường lối là bị gạt ra ngay lập tức. Hơn nữa, không được tả thực một cách ?thực như vậy vì những người chấm thi sẽ nhận ra bài làm của học trò trường nào và sẵn sàng cho điểm kém để đánh rớt vì đây là kỳ thi chọn chứ không phải thi tuyển. T01 à, trong huyện này có trường nào như vậy nữa đâu."
    Ngày đó tôi không buồn vì bị điểm kém bởi một đứa học trò 10 tuổi thì biết gì đường lối xhcn để mà tô vẽ, hơn nữa bản chất vấn đề là bệnh thành tích; tôi bị đánh trượt thì có đứa khác ngoi lên và "hậu quả" là trường nó đã giỏi hơn trường tôi. Nhưng bây giờ thì buồn thật, 20 năm đã trôi qua mà ước mơ bình dân trong phần kết của bài làm văn vẫn chưa được hoàn thành. Các bạn có thể giúp tôi một tay để thực hiện điều nung nấu còn bỏ ngõ đó không?
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    PHỤ LỤC
    [1]: Hướng dẫn đường đi đến Điểm hẹn - VDC Net2E Cà fê.

    [​IMG]
    [2]: Mọi người tham gia picnic cố gắng mang theo máy ảnh, máy quay, máy ghi âm, ... càng nhiều càng tốt. Phương châm của ông dhlv (nick gì mà khó nhớ thế) nghe nhìn là chính, viết đọc là bổ trợ . Cố gắng để cuối ngày sẽ có đủ dữ liệu cho 1 CD, và mỗi thành viên trong đoàn sẽ có 1 CD hình ảnh, âm thanh mang về làm kỷ niệm. (Sẽ dùng laptop ghi luôn cho nó nóng )
    [3]: Thông báo này thay cho giấy mời, mọi người nếu sắp xếp được thời gian thì enter cho vui vì tất cả đều là lần đầu gặp gỡ.
    (Ông dhlv không biết mọi người nhưng nếu ai vào topic thì đều biết ông, vậy là đủ rồi, lăn tăn gì nữa)
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, anh GL ơi, em có làm giề đâu mà bác kêu la thế.. Cả nhà đã thấy anh này siêu..............la lối chưa ạ. Nhưng dù sao bác cũng nhận em làm người quen rùi. Các bác nhà Rồng cho em quảng cáo tẹo nhé. Hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác. Em xin cám ơn nhìu nhìu.
    From Virgo318
    ..........................................
    Chào cả nhà. Bọn tớ vừa có chuyến đi Apachải - điểm cực Tây Tổ quốc, ngã ba biên giới trên bộ duy nhất của ba nước Việt - Trung - Lào, nằm ở cái nơi tận cùng xa xôi nhất của vùng đất nghèo và hẻo lánh bậc nhất của nước ta, vùng Mường Tè (cũ) của tỉnh Điện Biên.
    Có đi mới thấy cuộc sống ở vùng biên giới thật khó khăn và vất vả, trẻ em vùng sâu vùng xa thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là sách báo. Chính vì vậy bọn tớ có ý tưởng quyên góp sách báo để xây dựng thư viện cho xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
    http://www1.ttvnol.com/forum/f_233/860632.ttvn
    "Cùng góp sức mang tri thức tới vùng sâu, vùng xa..."
    Mọi người nhà mình ơi ai có sách báo cũ theo đúng tiêu chí như topic trên thì liên lạc và mang tới một trong các địa chỉ sau nhé:
    - 31 Khương Thượng (trong giờ hành chính) hoặc số 57 ngõ An Trạch I, Phố Đoàn Thị ĐIểm (ngoài giờ hành chính) gặp bạn Hiền (yeumaudo): 098.303.4558
    - Tầng 5 30B Bà Triệu - HN (trong giờ hành chính) gặp Quỳnh Anh (0913.062.053)
    Cám ơn tất cả mọi người.

    ...................................................
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, cảm động quá
    Cảm ơn GL nhìu nhìu nhé!!!!
    Mờ có lẽ tặng tất cả những ai quan tâm đến hội nhà Rồng này chứ nhỉ???
    "Ai cũng có một dòng sông vắng xa trong nỗi nhớ trong kỉ niệm đã qua...." mừ...
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay với bà bạn với cái đoạn vàng vàng ở trên. Giai mà họ Rồng thì đanh đá, chua ngoa kinh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này