1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nàng mới thỏ thẻ tớ đã tí ngất rùi, đợi nàng làm nữa thì còn giè cái thân tớ. Đấy, kìa, hết mắng tớ đanh đá, bây giờ siêu la lối, không biết sắp tới còn gì nữa. Ặc ặc! Nàng ơi, tha cho tớ đi mờ!
    Còn cái vụ kêu gào kia quý quá, quá quý. Nàng C có lời đã đành, đây lại còn nàng yêu nữ đến tận nơi tuyên chỉ. Thôi thì điểm mặt chỉ tên có cái thân tớ. Nàng kên nàng C ứng tiền mua ít vở bút cho lũ nhóc nhá, có gì tớ chuyển trả sau.
    Hơ, lại Đội Rắn àh. Quý hoá quá. Mời ngồi chơi xơi nước nhá. Thôi thì các nàng có lời vậy thì tớ nhận. Gì chứ đệ tam đệ ... quá đúng rùi, nhường các nàng đệ nhất, đệ nhị ... nhá! Đội Rắn mà lị.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ đấy ông bạn. Chẳng ngờ trên cái thế giới ảo này đôi khi cũng gặp lại những khoảnh khắc quá khứ, và nó ... giống nhau. Tôi cũng từng trải qua thời kỳ gà chọi, gà công nghiệp như ông. Nhưng ... chuyện của ông day dứt lắm. Chuyện của tôi ít nhiều trong veo hơn. Hì, ngày hôm qua...!
    Buồn một điều là mỗi cơn bão qua, con số thống kê thường là bao nhiêu trường học, bao nhiêu bệnh xá,.. bị đổ vỡ, tốc mái. Thế kỷ 21 rồi cơ mà. Đọc dòng chữ to đùng ở mỗi trường: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" mà thấy xót xa. Cứ tin và hy vọng đi cậu. Và thử tìm cách nữa. Cái gì cũng có cách mà. Điều cần là những bước khởi đầu tiên.
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bài tản mạn tớ sưu tầm làm các cậu miên man buồn. Ừh, tặng những ai quan tâm.
    Tuổi thơ tớ cũng hàng ngày qua sông tới trường. Con sông vắt vẻo trong lòng thành phố. Khi dềnh lên, sóng sánh phố phường. Khi cạn nước phơi mình những bè gỗ dằng dặc. Ngày 2 buổi ôm cặp qua sông. Đôi khi đứng ngấp nghé bên cầu. Nhìn sông dài chảy mãi... xa xôi.
    Ôi chao!
  4. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thự ra thì tôi và một số người khác, những đứa con biền biệt xa quê khi bắt đầu đủ lông cứng cánh, đã có một số hoạt động Tương ái - Hiến kế dành cho quê hương nhưng chỉ là những hạt muối bỏ biển...

    Hiện tại, chúng tôi đang triển khai một hoạt động với qui mô lớn hơn và đối tượng hướng đến là học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Có thể, đến một lúc nào đó chúng tôi cần đến sự sẽ chia của các bạn, mọi người không từ chối nhé.
  5. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ - Bệnh của người già đây mà
    ... Mọi thứ không đâu vào đâu, đụng vào cái gì cũng bung bét, khó ngủ (bệnh của người già?). Bật máy tính và yahoo tự động login, ngó qua có gần chục nick sáng đèn, vài thằng cày đêm, đôi ba đứa chát với vợ ở bên kia bán cầu. Chẳng buồn surf net, mở nhạc, thả người xuống ghế. Bản Từ biệt lúc trầm lúc bỗng đã nghe bao nhiêu lần nhưng vẫn muốn tua lại. Một bản giao hưởng kỳ lạ của Hay-đơn, người Áo, viết năm 1772. Kì lạ vì cách biểu diễn của dàn nhạc không hề thay đổi trong suốt 3 thế kỷ nay. Ở đó, khi biểu diễn, mỗi nhạc công đều thắp lên một ngọn nến mà nó sẽ cháy bập bùng giữa vô vàn những ngọn nến khác góp phần thắp sáng cho cả khán phòng. Ngọn nến bé nhỏ nhưng ánh nến rực hồng là "xúc tác" để các nhạc công làm cho tiếng nhạc réo rắt lại càng réo rắt hơn, bay cao, bay xa và vang vọng mãi vào tiềm thức sâu lắng của người nghe. Ở chương cuối cùng của bản giao hưởng, mỗi nhạc công sẽ tự động thổi tắt một ngọn nến khi đã chơi xong phần nhạc của mình. Cứ thế, các ngọn nến lần lượt tắt đi khi có một tiếng trống dừng, một hồi ô-boa lặng, hay tiếng sáo đi vào hư không, ... nhạc công kết thúc, âm thanh bay đi mang theo ngọn nến hồng. Cảm xúc dâng trào khi người nhạc trưởng kết thúc bản nhạc, thổi tắt ngọn nến cuối cùng trên giá ... Dàn nhạc im phắc, hội trường tối om ... tất cả dường như chìm vào hư ảo, không gian nhuốn màu TỪ BIỆT.
    ............
    Từ lâu lắm rồi không còn nghe những bản nhạc, những bản nhạc mà thực sự mang lại cho người ta cái cảm giác mình đang thưởng thức. Giật mình, hình như cuộc sống trôi nhanh quá, và con người ta cũng thôi không còn để cho tâm hồn mình bay bổng nữa. Tắt điện đi và thắp nến lên, bật một bản nhạc và thả cho tâm hồn mình trôi mãi. Không gian mờ ảo, âm thanh rơi từng giọt từng giọt thánh thót. Âm nhạc có bao nhiêu sắc thái. Không phải nghe bản nhạc buồn mà người ta buồn, nghe nốt nhạc vui mà người ta vui. Buồn hay vui đã ở sẵn trong tâm rồi. Và khi ấy từ trong vô thức người ta chọn bản nhạc cho mình. Da diết hay rộn ràng, êm đềm hay dữ dội... Từng khoảnh khắc của cuộc sống được người nhạc sỹ ghi lại, để những tâm hồn đồng điệu tự tìm thấy nhau. Có những bản nhạc không bao giờ dám nghe lại, vì nó nhắc đến quá nhiều kỷ niệm. Không nghe nhưng luôn nhớ. Và khi vô tình thoảng đâu đó cái giai điệu quen thuộc lại giật mình thảng thốt. Không gian đong đầy nỗi cô đơn. Không hẳn là sự xót xa cho một cái gì đã thực sự trôi qua. Không hẳn là bất lực khi người ta không thể níu giữ cái không phải của mình. Chỉ là cái đã từng hiện hữu vào một khoảnh khắc rất đẹp trong cuộc đời... Nhưng cuối cùng, bản nhạc bao giờ cũng kết thúc. Dù sao sự kết thúc của một bản nhạc này cũng sẽ mở đầu cho một bản nhạc khác. Cuộc sống mải miết trôi....
    Xin lỗi các bác Bính Thìn, em đọc những dòng của bác t01 và không thể kiềm chế được ^^... Chúc hội Bính Thìn luôn vui vẻ...
  6. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hội Bính Thìn đông vui rồi nhẩy Chúc mừng
    (tiếc là em đang ở trong nam không tham gia với các đc...)
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi Jeandn, tôn chỉ dễ nhớ dễ thực hiện là Friendship without boundaries mà. Làm một nhịp cầu Bắc-Trung-Nam- để sau này có gì còn tiện ... nhờ cậy.
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn _Meo, đúng là có những bài hát mà khi vô tình được nghe lại cảm thấy ... biêng biêng.
    Ngày ...
    Thời gian qua anh mãi loằng ngoằng với những thứ không ngô không khoai nên luôn để em phải cô đơn một mình, rồi em cũng mất dần thói quen chát bất thình lình những lúc xa vắng. Lắm lúc em online mà có gặp anh đâu, đã thế khi cái mặt người yahoo màu vàng của em hiện lên là có bao nhiêu đứa bạn thi nhau gọi chát; "Anh ấy còn yêu mày nữa không?", "Vẫn gặp nhau đều đấy chứ?", ... Gặp đâu mà gặp, toàn đọc tin nhắn offline ...

    Cuối tuần anh online, mình gặp nhau em nhé???

    Ngày ...
    Em đã không đến.
    Đóng laptop, thả vào ba lô, hắn ra đường, lang thang dưới cái màu vàng vọt của chiều tà Hà Nội. Nắng thủ đô có khác, không chan chát như nắng miền quê - nơi hắn được sinh ra.

    Suy nghĩ miên man, bước chân vô định đưa hắn vào công viên Nghĩa Tân. Giữa "bộn bề" của những đôi tình nhân dập dìu xuôi ngược, hắn nhận ra mình đang "một cõi đi về". Tại sao lại ra đường vào cái giờ này? Tại sao lại nhìn xa xăm ở màu bàng bạc cuối đường chân trời?

    Dừng chân trước hồ nước mênh mong không gợn sóng, tự nhiên đâu đó trong hồi ức bập bùng khúc hát Chiều không em của Phú Quang.

    "Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    "
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối, bà bạn cũng lang thang vào đây à. Nói nhỏ thôi không bị oánh hội đồng bi giờ.
    @GL: bác đùng là.............chẳng biết nói thế nào vì con chữ của em làm sao anh á được như bác. . Cái vụ trích quỹ để mua sách bút cho trẻ em, kính bác nhẵn thẳng với nàng C nhá, em nhắn sợ nàng ấy không tin.
    Chúc nhà Rồng ọp lai dzui dzẻ. Em
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cái nàng này quá thể. Tớ thấy khách xoa tay xoa chân mời trà nước đàng hoàng. Nàng không uống nước thì thôi lại còn vu oan cho tớ. Mà sao dân phượt giè mà nhát chết xế.
    Lói là lói xế lào. Sao lại ngọng níu ngọn no xế. Ơ, sao té vội thế. Tuyên chỉ xong chạy thẳng cẳng, không thèm nhận đồ àh. Ai đời đi kêu gọi xong có gì lại kêu iem ứ có uy tín, ai muốn đóng góp thì liên hệ trực tiếp. Ặc ặc! Vầng, để tớ nhẵn nuôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này