1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc là dân Thăng Long bác ạ. GATO = Ghen Ăn Tức Ở bác ợ.
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác Bính Thìn,
    Em là Rắn, em nghe nói Rồng Rắn quấn nhau lắm...Nên xin phép các bác cho em chơi cùng mấy nhé...
    Em thấy mấy cô Rắn nhà em cũng có mẹt trong này roài, cũng được các bác véo cằm nồng hậu lắm nên em mới dám tự tin hiên ngang bước qua cửa...
    Mấy bác hay tụ tập gì không? Sang nhà Rắn em mà lây "tính ăn chơi có tiếng" trong ttvnol này rồi hai nhà giao lưu cho vui nhé.
    Nhà Rắn em đang định đi học dancing tiếp, mà thiếu chân nam trầm trọng. Vậy bác nào muốn thể dục nghệ thuật tiết kiệm thời gian thì tham gia cho vui đi. PM sớm cho em nhé...
    Chúc nhà Rồng ngày càng vui vẻ và phát triển hơn.
    Tặng các bác Rồng gọi là...làm quen này...
    Nữa hay thôi???

  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em thấy nhà bác đã đầy đủ nào là Đinh Tỵ, Mậu Ngọ chưa thấy dê đâu cả nhưng em canh thân xin qua mặt mạn phép dỡ cửa nhà bác lao vào thăm hỏi chút. Bao giờ mấy nhà trong Cuộc sống làm chuyến giao lưu tập thể của mấy nhà đi chắc phải hoành tráng như Apec mất
  4. dhlv

    dhlv Guest

  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    báo cáo anh đờ hờ lờ vờ em có đi và vài lần đi hụt
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cái ông tướng này đúng là tướng. Tinh tướng câu trước, đánh lẻ câu sau. Lạy bố cả nón. Em gì ơi, đừng có tin nhá.
    Ối trời, bà chủ nhà ơi hàng xóm sang ầm ầm, ra mẹt đi nào. Mau lấy bàn lấy ghế lấy ấm lấy chén ra choảng. Ấy nhầm, mời trầu mời nước chứ.
    Hơ, nhà khỉ máu quá. Vầng, mời cô ngồi chơi xơi nước. Xong rồi lắp lại cánh cửa giùm tôi. Cô thông cảm, lũ chúng tôi già cả sức yếu gió máy không chịu được.
    @ Cô gì Ngọ Nghẹo: Chết chửa, sao cô lại nói tôi ghét ăn ghét ơ. Giồng tôi có là Giồng dưới đất đi nữa cũng không thèm bon chen nhá.
    Vầng, thay mẹt chủ nhà và đội Giồng cũng chúc Đội Rắn vui vẻ, hạnh phúc tràn trề.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 20/11/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ôi rời, bác cứ fân tích chữ nghĩa ra làm gì cho nó khổ, lại tự vận vào thân nữa còn khổ hơn . Em k bẩu bác ghét ăn ghét ở mà chỉ bảo bác đừng GATO thoai .
    Túm lại ý em là kâu kéo mấy cái ảnh ọt bài vở nhà BT đi ỌP thui mờ (với cả hình như tại bác @T01 có bẩu sẽ hậu tạ em nên em mới dám đòi wà đấy chứ)
  8. _Meo

    _Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ - Bệnh của ng­ười già (Sorry bác t01 lần nữa ạ )
    Chaconne, bản nhạc ấy ám ảnh em đến kỳ lạ. Có phải vì nó da diết quá. Có phải vì em nghe nó lần đầu tiên cũng vào mùa thu. Có phải lúc ấy lá khô cũng đuổi nhau xào xạc trên mảnh sân cũ. Và nắng cũng đã bớt hanh vàng. Hay là vì lúc ấy em có anh. Nên nhạc buồn nghe cũng vui, bài hát cô đơn cũng thành kỷ niệm. Em tự hỏi em sẽ còn nghe bao nhiêu bản nhạc nữa mà không có anh. Chắc là nhiều lắm... Không đếm hết được. Bản nhạc cũ đã kết thúc rồi mà sao khán phòng vẫn im lặng quá. Người đứng lại hồi lâu trước khuôn cửa cũ, chưa nỡ ra về. Không mong được nghe lại, chỉ là hồi tưởng những thanh âm từ trong quá khứ. Và có phải chăng đang chờ một bản nhạc mới cất lên. Nhưng dây chưa so, nốt nhạc còn dang dở. Không phải lúc nào một bản nhạc mới cũng có thể bắt đầu. Có thể ngay sau bản nhạc cũ. Có thể rất lâu sau. Hoặc có thể không bao giờ, mặc dù người ta vẫn ngồi ở khán phòng cũ ấy...
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, mình tuyền dẫm chân các bạn gái, nên ứ bạn nào chịu dance với mình ------> mãi mà chưa học được
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Nói chung cuộc đi chơi hôm nọ , cái chính là Tôi muốn kiểm tra lại những tố chất của thanh niên thời đại Vietkyo, tương lai sẽ là một thủ lĩnh mới trên TTVNOL này. Vì thực tế ngoài đời khá nhiểu con người thực rất đc !
    @songtunu : Hội này nó sẽ khác tất cả những cái gọi là những hội nhóm cùng tuổi bạn ạ. Cho nên ảnh hay ko ảnh cũng chả có nghĩa gì đâu.
    @greenline : những điều Tôi nhật xét về ông với T01 , Tôi nghĩ lá đúng !
    @dkhoai76 : Những điều cảm nhận về Tôi cũng đúng luôn (đọc lại các trang trước)
    Lần offline nhậu lai rai bàn chuyện cuộc đời, cuộc sống ....các anh nhỉ . Độ này trời rét , rượu vào lời ra đc đấy ! Hi vọng đến hôm đó thì ông t01 mọi chuyện sẽ khả dĩ hơn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này