1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, có ảnh ọt thì cũng để mọi người biết mặt nhau thoai, chuyện post hay k cũng là tuỳ các bác. Cơ mà 2 bác chung một nhà mà đi = 2 hướng thì nhà nhiều cửa lắm nhỉ
    Thực ra bác em - bố em - anh em - chị em cứ hơn nhau 1 giáp bắt đầu từ Mậu Thìn và một số người em biết (chủ yếu là BT) nay lại thấy trong CS cũng có các bác tuổi Rồng, nên em định bon chen. Nhưng xem chừng các bác chả đồng ý, thì thoai em k dám bắng nhắng nữa ạ.
    Chúc các bác vui vẻ
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hi, chào mừng cô hoangthuy, bi giờ mới thấy lên tiếng đó, trong 12 con giáp chỉ có mỗi con ngựa là có cánh thôi à, nên sát cánh cùng đồng đội tí, công phu ném đá của em cũng thượng thừa rồi đó
    Nhưng mà nói đúng (bênh nhau téo), nên cho tràng vỗ tay nhể... bốp...bốp...
    @saigonmuadong: Làm sao mà tôi dám bắt nạt bà chứ, bà tống tôi ra khỏi đây thì biết về nơi đâu
    Còn cái đoạn vàng vàng ý là của mùa thu chứ ko của ai đâu (vui thôi mà) , bi giờ sang đông roài, mùa đông HN cũng được đấy chứ
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nè nè, quay lại tí đi nào, có ai nói là ko đồng ý gì đâu nhỉ
    Quà cáp thì chưa nhận được, công giữ nhà phải trả xứng đáng chứ (nhiều cửa thế cơ mà)
    Ko có mấy cô sang thì tương lai dễ vườn ko nhà trống lắm
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác rồng ạ,
    Em sang đây thứ nhất để gọi là có lời chào hàng xóm
    Thứ hai là để sửa sang lại cái cửa do cô khỉ xinh xắn nhà em trót mừng rỡ quá mà gây tổn thất
    Thứ ba là vì cần học hỏi một số thứ liên quan đến chuyện di chuyển từ anh dhlv và một số rồng khác
    Thứ tư vì cũng có một số người bạn ở đây nên nhân tiện thăm hỏi.
    Dạ đã trình bày rõ ràng.
    Nhà bọn em vốn dĩ hoạt náo, rộn ràng (đặc điểm loài mà) và cách sinh hoạt cũng khác (cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh) nhưng có nhiều người cũng thích đi lang thang đây đó. Sang đây chỉ có đơn thuần vì các chuyến đi thui, nếu các bác thấy có thể thì cũng giao lưu (cá nhân hay tập thể được tuốt) còn không thì cho bọn em nghe ngóng địa chỉ tập kết dã ngoại hay gì gì đấy để mở mang. Thỉnh thoảng có bán tán đá gạch 1, 2 câu các bác cũng bỏ qua cho nhé.
    Chúc các bác 1 tháng vui vẻ thoải mái
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, nơi ta đến chỉ là nơi đất ở, phải không? Có đôi khi rủ nhau lên cà phê Fashion ở ngã năm Chuồng Chó. Ngồi trên tầng thượng giữa nắng chiều xiên khoai và gió thênh thang. Thoảng dưới đường vọng lên tiếng xe đi. Thoảng không trung tiếng ần ì của động cơ phản lực. Cả lũ chẳng nói cười mà lặng ngắm những chuyến bay lên xuống. Ánh chiều bảng lảng, trời dần sâm sẩm tối. Giữa những lúc lòng như chiếc lá chao nghiêng. Bỗng gào tiếng động cơ và ánh sáng quắc của đèn máy bay chụp xuống đầu. Rung rung!
    Hoặc có đôi khi ngồi cà phê 1 mình trên đường Hàn Thuyên, lá me nhẹ nhàng phủ xuống ly cà phê, nghiêng trên vai áo. Chợt thoảng thấy mưa rơi lất phất dọc bước người đi. Đưa tay dụi mắt nhìn lại, ồh mưa bay thật. Gió ào ạt thổi suốt quảng trường.
    Và những đôi khi, ngồi ấm cúng trong quán Hà Nội và Tôi trên đường Trần Cao Vân. Nghe lão chủ quán bụi bặm thê thiết Nỗi nhớ mùa đông. Ánh nến lay động mặt bàn. Thoảng qua mặt mấy đứa bạn nét ngờ nghệch xa quê.
    Nhớ SG không?
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Thế nhé !
    Hội này nam - nữ xôm xôm rồi đấy !
    Tôi trả lại cái chức hội trưởng (tự phong) cho dkhoai76 !
    Tôi đã nói Ông đc mà ! Vì Ông là có chữ tín nên Tôi rất khoái !
    Còn kiểu cách của Tôi thì ko hợp với tụ tập đàn đùm ! Đừng giận hay suy nghĩ gì vì mỗi người một cách sống mà
    Thế nhé !
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lần cuối cùng đi cafe trong Sài gòn chính là cái quán Hà nội và tôi đó. Em cũng lọ mọ ra đó ngồi khoảng 4 lần. Cái ông Nguyễn Toàn tuy là người Hải Phong nhưng lại hát về HN hay thật. Ngồi đó nghe ông ấy ca về HN thì nhớ nhà vô cùng. Giờ em về HN lại nhớ SG da diết, cứ rảnh là lẩm nhẩm cái bài "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi". Ngớ ngẩn thật, nhưng nỗi nhớ của em dạo này nó cũng đã dịu nhiều, chắc do thời gian làm con người ta cũng thay đổi.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nàng Giồng gái xong lung tung lang tang viết tinh tinh. Hì, hỏi thăm tí.
    @ t01: Ọp xong có bẹp gì không mà trốn luôn thế.
    @ dhlv: Cái gì mà chức với tước, tự phong với tự phang xế. Ờh, hình như tai mình nghễnh ngãng rùi.
    @ dkhoai76: Hi hi, vầng, mời ông tự nhiên hát bài nàng ơi nàng ở đừng về nhá.
    @ Nàng Ngọ Nghẹo: Ối, em, con, cháu của Giồng cơ àh. Quý hóa quá. Xơi nước xơi nước đi.
    @hoangthuy: Vui là chính thôi "huynh". Tứ hải giai huynh đệ mà. Sao "huynh" hoangthuy uýnh túi bụi huynh dhlv xế. Huynh ấy cũng có lòng mà, mỗi tội nhiệt tình quá thôi.
    @ Nhà Khỉ: Khỉ gió, đa tạ, đa tạ, đa tạ tạ.
    Ối trời, dài ngoằng rùi. Thui biến!
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hi nhà Rồng,
    Em lại vào câu kéo tiếp đây...
    Có bác giai nói là cứ post lịch trình lên đi rồi sẽ hưởng ứng, vậy em vâng lời ngay đây
    ...
    [​IMG]
    Tối mai em định tham gia lớp Dance Sport.
    Vậy bác nào có nhã ý muốn thể dục nghệ thuật lại tiết kiệm time thì à lố cho em nhé: 0912119606. Welcome...
    Dancing đê..
    .
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    sao lại cố tình khứa vào ruột nhau thế????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này