1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bà chủ hiền lành quá, phải người khác thì.......
    Hừm, nhưng mà hình như có ý định dụ dỗ bà quay về chốn xưa đoá
    Mà nè, có bận rộn gì thì cũng thu xếp đón tiếp hàng xóm láng giềng téo, quý lắm người ta mới sang đấy, mời pà kon chén nước có khi lại ăn ra gói quà ý chứ
    @ dhlv: cái vụ tự xưng, thậm xưng gì đó của ông ko ổn, đẩy sang cho tôi càng ko ổn, nhà có chủ mà, ông tưởng làm lãnh đạo mà dễ à . Thôi, cho xin hai chữ bình an (con nhà lính, tính nhà.......mình)
    Tranh thủ lúc bà chủ đang chuẩn bị, dán chữ
    Véo cằm
    ở cửa (ko bít ai tốt bụng sửa lại hộ ) cho có tí phông màn
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đa tạ. Nhưng mà tui ăn nói vụng về, không được khéo léo gì nên khi thấy nhà mình đã mở lòng mở bụng ra chào đón mọi láng giềng rồi nên cũng không lên tiếng gì nữa!!!
    Với lại, đã là người một nhà thì ai mà chả là chủ nhà.
    Biết là tốt với nhau là được mà. Quan trọng gì đâu
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em ứ biết bác có ăn nói vụng về không nhưng hôm lâu rồi em thấy bác than bác cô đơn. Em mới mạo muội nói với bác rằng "em sẽ nghe bác kể chuyện vui buồn cho bác đỡ cô đơn". Ấy thế mà bác chẳng một nhời cho gọi là có, hay bác thấy em là nữ bác không cần, hị.. hị.. Nên em cũng ứ dám mở lời nữa, vội vàng vào xoá mấy cái bài thể hiện tình cảm vớ vẩn phụ nữ kia đi. Cũng may mà vẫn còn thời gian cho em xoá không thì có người lại bảo em có vấn đề, hị hị... May thía.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, một chút cảm xúc tản mạn thôi. Phải chăng khi ta ở 1 nơi xa lạ như SG ta luôn nhớ về quê hương? Và những nỗi nhớ cồn cào da diết?
    Để rồi khi ta rời xa SG về quê nhà, giờ đây trong ta bao nỗi niềm mênh mông như gió, như mây?
    Giữ lại là có, trôi đi là không. Bạn àh!
  5. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa không online, hôm chừ vào thấy bà con giao lưu ghê quá, tận mấy trang.
    Offline, picnic, gặp gỡ ... hôm chủ nhật?? Ông dhlv login mấy bận sao không nói gì mà cứ khăng khăng bàn giao chức thủ lĩnh vậy. Thôi, để tôi tường thuật ...
    Có bốn boy - gọi thế cho trẻ trung (vì ... còn trinh cả, hơ hơ), đến điểm hẹn không đúng giờ (vì đến sớm hơn giờ quy định 5-15phút ). Đợi đến 7h30, số lượng không tăng, vào ăn phở, rồi cà fê & cà pháo (nổ ấy )
    Hết tập 1, ông dkhoai exit, 3 anh em trên 2 chiếc honda, Láng Hoà lạc tiến ...
    Đồng Mô, đường nhấp nhô, ô tô, bụi. Hết tập 2. (11h)
    Sơn Tây đường thành, loanh quanh, những câu chuyện nhanh, nước mía ... chua như chanh. Hết tập 3. (13h)
    Đền Hùng, rượu tứ trà tam, ba ông uống cạn bốn tuần trà. 15h kết thúc tập 4.
    17h về Hà Nội, phở Hàng Đồng. Kết thúc toàn tập.
    Câu chuyện chỉ có thế, ảnh ọt có mấy cái nhưng lười post vì không có gì mới (những cái mới thì đã cấm không được show. Chịu)
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ rằng, gặp gỡ là để check xem lão ấy, ông kia có đúng như mình nghĩ/tưởng tượng không? (nôm na gọi là soi) Tôi đọc mấy cái trên kia mà chết cười. Ai đó đã nói, phần nổi của tảng băng thì vẫn là băng nhưng nửa nhìn thấy được của một con người thì không nói lên điều gì về tính cách/nhân cách của họ cả. Thế nên, ...
    À, xin nói thêm tẹo, hôm chủ nhật ông dhlv không tìm được thủ lĩnh không có nghĩa rằng tôi không đủ tiêu chuẩn để làm thủ lĩnh, khà khà ...
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng này ko đúng à nha, bi giờ kiếm đâu ra cái thứ hàng xa xỉ đoá
    Hoá ra lặn mấy hôm để tu luyện, chắc là thành chính Quả, bổ ra cho anh em mỗi người 1 miếng
    Pà kon cho ông t01 lĩnh mấy phát vào thủ đi, cho ra dáng thủ lĩnh nèo
    Thế ông tổ chức ọp típ đê, nhậu nhẹt quanh đây thôi, ông lo ăn, tôi lo uống
    Đừng có mà trốn tiếp đấy
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè, thử điểm danh cho lần ọp tới cái nèo
    *tui
    *dkhoai76
    *dhlv
    *t01
    *...
    *...
  9. dhlv

    dhlv Guest

    A định PM riêng cho E về ...nhưng suy nghĩ của A. Nhưng xét cho cùng cũng chả để làm gì, còn thích đi đó đây thì sang box du lịch.
    Nếu E có thời gian thì đi A Pa Chải với bọn A ở bên topic của Vietkyo. @meo : A nghĩ E là một cô gái sâu sắc, nội tâm. Chúc E đạt đc đc mong muốn của mình .
    @hoangthuy : E ko hợp cạ với bọn A (ĐHLV - Vietkyo-...) , nên A cũng nói luôn để E biết để có dự định định đầu năm .Tự hiểu !
    @all : chúc mọi người offline vui vẻ lần tới .
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dạ thưa bác, em cũng cóc cần hợp cạ với bác. Em thì khoái chú Vietkyo nhưng hị.. hị.. kế hoạch đầu năm của bác thì em ứ biết. Còn vụ nào đó với Vietkyo thì hị.. hị.. đấy là việc riêng của em với nó cóc cần bác cứ phải ghép tên nó với bác. Vì thú thật với bác là khi biết bác cũng đi cùng em cũng ngán tới cổ, hị hị... Bác ợ, bác chỉ là một người đi lang thang và em cũng thế, quan trọng quái gì bác hợp với em hay không? thế nhở bác nhở, ợ, sợ quá cơ, ợ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này