1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hì, mình không hiền, nhưng lành Đi khám bác sĩ khuyên phải chịu khó tập thể dục vì " tốt bụng " quá...
    Thỉnh thoảng mấy ông anh lại vỗ vai " lấy vợ đi không 10 năm nữa là hâm nặng đấy " ... hehe, sợ phết nhỉ, có lẽ phải lo đi là vừa...
    Nhưng cứ thỉnh thoảng đi uống bia với nhau, đến tầm 21h30 là thấy các anh cứ kín đáo rút khăn ra chấm nước mắt rồi chia tay ra chiều bịn rịn lắm, kể cũng thương
  2. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết nhiều về văn chương mấy, đọc đoạn này thấy nghe quen quen . Bác ngày xưa chắc học chuyên văn, từng phân tích nhân vật văn sĩ Hộ kỹ lắm, nghe đâu sinh ra trong gia đình giàu truyền thống bóng đá, em của Văn Sĩ Hùng và Văn Sĩ Thuỷ...
    Bác cứ trong lòng sôi sục nung nấu dự định lớn lao thế này thì 10 năm nữa không biết sẽ ra sao...
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, tuổi này lại chả tốt bụng, cứ bia vào thì làm rì chả thế
    Tôi mong 21h30 về còn chả được, ko hiểu sao vợ mấy ông anh mình dễ tính thía
  4. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một mùa noel nữa đang đến và tôi ...
    Cái gì là đêm Hà Nội trong tôi?
    Tôi đã đi qua Hà Nội trong những năm tháng lăn lốc vào đời, ở đó tôi hái được vài niềm vui và trải qua lắm nổi niềm. Đêm Hà Nội trong tôi là những đĩa mì xào hành mà nó ám ảnh tôi suốt cả một thời gian dài sau đó.
    Năm cuối ở bậc đại học, sau khi hoàn tất các học phần bắt buộc tôi gói gém hành trang vào cái ba lô rồi lên tàu ra Hà Nội để bắt đầu tìm kiếm vài thứ cho việc hoàn thành luận văn. Nơi tôi đến là viện CNTT HN, không có gì đao to búa lớn nhưng cái luận văn tốt nghiệp đại học đã lấy hết thời gian của tôi từ 8h sáng đến 10h đêm để rồi sau đó lạch cạch đạp xe từ Hoàng Quốc Việt về làng Cót khi trên đường đã yên lắng vào đêm.
    Tôi cũng không biết vì sao chỗ đó gọi là làng Cót nhưng tiền thuê nhà thì khá phù hợp với túi tiền của thằng sinh viên "cót" như tôi. Trong 3 tháng liền tối nào tôi cũng ăn mì xào hành của bà béo ở gốc cây đa (không biết có phải là cây đa không nữa). Khoảng 11h kém thấy tôi lọ dọ đi ra thì bà béo chủ động bỏ mì tôm vào xào. Món mì xào hành là do thực đơn của tôi chứ bình thường bà béo xào với bò hoặc với tim/cật lợn. Thỉnh thoảng để cải thiện tôi bảo bà thêm vào tí bò hay gì đó cho dễ nuốt, những lần như vậy bà thường lỡ tay để bỏ hơi nhiều chất tươi nhưng tiền thì không tăng đáng kể, cám ơn bà béo so much!. Quán bà nằm bên cái hồ trước cổng một ngôi chùa hay ngôi đình gì đấy, hôm nào vắng khách thì bà lê lan bắt chuyện, bà nói với tôi phải cận thận khi đi đường kể đụng vào xe người ta thì bị chửi tủi thân, tối ngủ phải đóng cửa cài then không thì sáng mai thành vô sản, ... Những lần như vậy tôi chỉ biết cười và gật đầu ... ghi nhận.
    Sau này có nhiều thời gian sống ở Hà Nội nhưng đêm Hà Thành không còn ấn tượng mạnh, một phần do tôi đã quen dần với không khí về đêm của đất Hà Nội nhưng phần quan trọng hơn là sự chai sạn cuộc đời đã tạo cho tôi một độ lì tối thiểu. Và lúc này ngoài trời tuyết đang rơi xối xả, cánh cửa sổ hé mở hơi lạnh tràn vào đã làm thức dậy trong tôi cái nỗi nhớ đêm Hà nội. Giá như tối nay có đĩa mì xào hành của bà béo ở nơi xa xứ thì hay biết chừng nào!
    ..., Noel 2004.
  5. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà Rồng này có vẻ chủ thì ít, khách thì nhiều.
    Không biết dân Rồng Bính Thìn đi đâu hết rồi???
    Người ta đi kiếm giàu sang cả????
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Dạ có cái thân em đây ạ, bà chủ có gì sai bảo ko ạ
    Thì đấy, ông t01 vừa làm 1 bài dài ngoằng mà bà chủ trả lễ có tí xíu hà
    Em thì iem ít cảm xúc dưng mà xúc được cái rì là xúc luôn, thời buổi thóc cao gạo kém mà
    Bon chen......bon chen......bị chèn bẹp ruột
    @t01: ra ngoài nè rồi hả, chuẩn bị tổ chức lẩu Tứ Xuyên thôi nhỉ, cuối tuần nhé, mấy hôm nay uống nhiều quá. Định đi Mẫu Sơn với bên du lịch dưng mà thấy phong trào có vẻ đi xuống nên hơi lăn tăn
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Noel à? Nhớ Noel ở Sài gòn.
    Noel trong đó chỉ hơi se se mát mát một chút là bà con đã sướng âm ỉ lên rồi.
    Noel đầu tiên mình ở trong đó, làm gì nhỉ? À, ngồi làm việc ở công ty đến hơn 8h tối mới về. Vội vàng đi xe đạp len lách qua hết HBT đến 3-2 rồi về nhà. Không dám ra đường vì chỉ sợ lúc sau không có đường về!!! Noel trong đó đông vui, nhộn nhịp lắm. Vào tầm này chắc đường phố đã rộn ràng một mùa thánh lễ.
    Khu mình ở, quay 1 vòng bán kính 2 km sẽ có 5 cái nhà thờ. hồi đầu mới vào, mắt lúc nào cũng long lanh chớp chớp vì không hiểu nhà thờ gì mà nhiều thế.
    Đêm Noel, người ta rộn ràng ngoài đường, mình nằm trong căn gác nhỏ nghe tiếng chuông nhà thờ và nhớ Hà nội da diết. Nhớ một giọng nói khi trưa gọi từ HN vào hỏi: "tối nay , em đi nhà thờ cả phần của anh nữa".....
    Noel thứ hai, vì khi đó thuê nhà ở gần công ty rồi nên hôm đó đi bộ về nhà. Như thế thì mới về muộn được mà không sợ bị tắc đường. Cũng vẫn hơn 8h mới về nhà. Mấy em trong phòng rủ đi bộ ra nhà thờ lớn nhưng mình từ chối. Ở nhà một mình, nghe tiếng chuông ngân nga cũng nhấp nhổm. Vậy là đi bộ ngay ra đầu ngõ , có giáo xứ Mạc Ti Nho. Mình chọn được một góc khuất ở trong lòng nhà thờ và đứng xem người ta cử hành lễ.
    Cũng cầu nguyện và mong ước....
    Thế rồi, ngày hôm sau đó, sếp nói: em về HN làm nhé! Vậy là vội vàng trở về trong sung sướng.
    Giờ lại nhớ Noel Sài Gòn. thèm không khí nhộn nhịp mặc dù biết rằng trong mảnh đất Phương Nam ấy không có chút gió lạnh của mùa đông...
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bà Rồng này chả chịu quan sát gì. Nhà này khách ít chủ nhiều thì có chứ
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , sai bảo, sai bảo nào
    Làm chuyến xe ôm cho bà chủ cái nhỉ? Đang có nhu cầu cần tuyển xe ôm miễn phí ( ) dài hạn vì cái xe đạp đang bị điên nặng. Đúng kiểu xe đạp điện
    Dưng mà ko được có rượu chè gì cả. Cấm tiệt!!!!
    Được không nhể?
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 28/11/2006
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo chị là cho ôm thì ôm liền hà
    Dưng mà cái khoản vàng vàng ở trên là khó à nha, rét mượt thế này phải có cái rì cho nóng người chứ. Thế ôm bà chị đến đó còn khi về thì kiếm anh nào ko rượu (khó lém) mà bám càng nhá
    Đang tính đèo ông t01 vì ông này......chân cong thì bà chị lại sai bảo, thôi thì....vứt oạch ông này xuống đất để hoàn thành nhiệm vụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này