1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Hờ hờ, đáng đời chưa, cứ tưởng có thể phũ phàng, có mới nới cũ là được phỏng. Không hề dễ dàng đơn giản nhá, xe ôm là cả một nghệ thuật
    Xuống nước tí đê, nghĩ lại cho nào
  2. nmtuan1976

    nmtuan1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói gì lạ thế, không hiểu gì cả. CÒn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, hôm qua bon chen sang mấy topic khác có tí thoai mà bị bà chủ quát cho một trận làm thằng bé chạy cong cả đuôi, bi giờ mới dám vác mặt về
    Cộc...cộc.....
    Hình như rét quá nên vẫn chui trong chăn roài, thôi thế khi nào mở cửa thì ta về
    Ra đường bô lô ba la tí nhể, rét thế này mà đi ném đá thì đau phải bít
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chậc, con gái gì mà ngủ trưa thế ko bít, chắc chả thích mùa đông HN nên chả dậy đón chào rì cả
    Biết thía nên ra tận phố Huế mua bánh mỳ về nịnh nọt tí để còn vào nhà, ngoài trời rét thế cơ mà
    Dậy cho xin tí cảm xúc đi bà chủ ơi
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chuối, hôm nay là một ngày làm việc cực kì chuối!!!!! Mới đầu mùa rét mà cả thấy chuối cả buồng, cả nải, cả vườn rồi!!!!!!!!
    Sáng ngày ra, mới tờ mờ sáng, cái telephone trong nhà réo ầm ĩ. Nhìn đồng hồ mới có 5h15!!!! Hết ngủ được luôn. Lọ mọ dậy chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà. Rau dưa chả có gì, đành cho cả nhà ăn mì gói xào.
    Đến công ty, hôm nay là ngày sếp về sau 1 tuần đi rong chơi ( ). Thế mà chả thấy sếp đâu. Ghét thế! Mọi khi thường đến sớm hơn mình để pha cafe cho mình uống mà sao hôm nay đâu nhỉ?? Tệ thật!!!
    Đến khi mình vừa pha cafe xong thì sếp đến! Ghét cái mặt . Vậy nên ta uống cafe và chả thèm ăn quà của sếp mang về!!! Cho ăn một mình đau tức .
    rồi sau đấy là một chuỗi khổ đau, người này gọi , người kia réo! Chạy như cờ lông công. Trời thì lạnh mà cứ bắt mình phải tập thể dục. Nghe điện thoại đau cả tai. Hết người này complaint lại đến người kia!!! ôi chao sao ko tha cho tui!!!!!!!!!!!
    Đầu giờ chiều, vào bệnh viện cho dễ thở vậy . Đến nơi, bà bác sĩ hất hàm: "để hồ sơ đó, ngồi chờ!!! ". Thì chờ, 1 người rồi 2 rồi 3 người vẫn chưa đến lượt mình!!! Thời gian thì có hạn, cái mũi thì đang biểu tình đòi xông với hút thế mà mình vẫn phải chờ!!! Ôi chao, mùa đông làm chi cho cái mũi tôi nó khổ thế này???
    Sau hơn 1 h, cũng ra về được. Chưa về đến cty, lại bị réo!!!
    Đau cả đầu....
    Còn giờ, mới kịp vào thăm nhà thì đã có kẻ chê bôi
    Có ai thương cái thân tôi không hả trời?????
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 30/11/2006
  7. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu qúa mới về nhà ! Chào các thân hữu nhà BT chúng ta cùng các cô cậu hàng xóm !
    Công nhận trình độ "ném đá" của các em hàng xóm lợi hại thiệt, mới mấy ngày mà đã lên đến hơn 30 trang! Bái phục !
    Chúc cả nhà một đêm ngon giấc.
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì ai ngủ dậy muộn nhẩy????
    có ai trót dậy muộn nên trễ giờ làm không???
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Suỵt, nói nhỏ thôi bạn ơi, họ vừa mới đi khỏi đấy. Lỡ nghe thấy khen lại hứng chí lên quay lại ném tiếp thì chít, sợ lắm cơ
    Dạo này mình đi gây thù chuốc oán khắp nơi nên cũng sợ rồi, hôm nay nhất định ở nhà tĩnh tâm, ko qua lại chốn giang hồ nữa
    Bà chủ à, hôm qua ko biết nên ko có tội nhể
    Thế bánh mỳ mua về đã ăn chưa, ko thích ăn thì để em ăn, vứt cho.......chó nó phí
    Uhm, mấy bệnh mũi họng thì chỉ có vào SG là sướng nhứt, với không khí trong đó thì ít bị lắm, iem thấy bảo vậy. May quá là mấy năm nay em chả ốm đau rì nên ko biết cái chốn bệnh viện nó ra làm sao, thi thoảng chỉ đi thăm người ốm thoai
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Uh, bỏ qua cho vụ ngày hôm qua.
    Nhưng mà chả thấy bánh mì đâu cả???? (Dù mình ghét ăn bánh mì nhứt nhưng ai cho thì sẽ dùng. Không nên phụ lòng tốt của thiên hạ!!! )
    Vào Saigon mà sống á? Chả thích. Vì vào đó rồi mà vẫn viêm họng như thường.
    Chắc tại thiếu cam của người thăm nom
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này