1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hơ, hôm qua oánh mấy dòng vào đây mà, gửi rồi mà đi đâu mất
    Mình bảo là anh em cổ vũ cho cô Giun đánh bại tình iu của dhlv với skeletonn mừ
    Ặc ặc, xã hội sắp đảo lộn roài, chít mất thôi
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 04/12/2006
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ở đây đàn ông cũng đong nhau ác nhỉ....
  3. Ilovebusiness

    Ilovebusiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    dhlv làm chuyển đổi giới tính ở đâu thế? Chỉ tớ với !!! Làm ở chổ "Giáo sư thẩm mỹ quốc tế Nguyễn Xuân Ái" hả ??? Thông tin cho bà kon biết chứ, biết đâu ai có nhu cầu "chuyển đổi giới tính" như dhlv còn biết chỗ mà đến! Hay là dhlv mở dịch vụ môi giới đi, kiếm phết đấy ! hehhehhe
  4. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Cả ngày CN chẳng được tích sự gì, sao mà oải thế chứ ! Chắc các CN sắp tới phải tham gia vào "Hội rảnh Phù Đổng" nào đó quá ! (Than vãn tí....hehehe...)
    Chúc cả nhà ngủ ngon. G9
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi, tối qua đèo tình iu tình báo đi ra công viên mới chợt nhớ ra nó có ti tỉ cái cổng
    Lượn từ cái cổng đầu tiên trên đường ĐCV, đến đâu cũng hỏi chị SGMĐ mà chả thấy. Làm đúng 1 vòng rồi ........về, thôi thì coi như là cũng đã đi chơi há há
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, cũng hơi rét tí nhể
  6. Ilovebusiness

    Ilovebusiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào dhlv không ưa các bác nam nữ cưa cẩm nhau, thì ra dhlv ..............
    Không hiểu sao mấy năm gần đây gặp thành phần "giới tính thứ ba" này nhiều thế, đi đâu cũng gặp!
    Chỗ đồng niên, tôi nhắc khéo dhlv khéo khéo tí, có gì PM cho "người ấy", ai lại ......... Nếu muốn, dhlv cũng có thể mở riêng một topic khác giành riêng cho giới tính của mình chứ đừng để mọi người tưởng nhà Bính Thìn này là ổ "gay" thì chết!!!! Tội nghiệp các Bính Thìn khác.
    Thế nhé.
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Èo, chở tình iu tình báo phía sau thì nhìn thấy đường để đi và ko đâm phải ai là may lắm rồi!!! Còn nhìn thấy cổng kiếc gì nữa cơ chứ!!! Đáng đời nhá!!!
    Hôm nay rét nhể?
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hội nhà Rồng đong đưa ghê răng quá Để tớ kể chuyện tình yêu của thằng bạn, cũng là một rồng, hầu chuyện mọi người nhé.
    Chị ơi, Em yêu chị!
    Tôi có một thằng bạn học cùng lớp cấp 3, không biết cảm mến thế nào yêu say đắm một "mẹ nghé" khi cô ấy mới ly dị chồng 9 tháng. Lúc ấy bạn tôi mới ra trường được 1 năm, về làm việc ở thị xã ĐH (nay là thành phố ĐH). Tuy không còn nhỏ tuổi nhưng xét ra rất chênh lệch tuổi tác (cách nhau 4 tuổi) với lại trớ trêu là cô ấy có một đứa con trai lên 3.
    Tết đó về quê, nghe mấy đứa bạn nói nhiều quá, đa số là phản đối, tôi đâm ra tò mò: vì sao tôi chơi thân với hắn thời còn học đại học mà chuyện này lại dấu kín bưng?? Hôm mồng 4 tết đến nhà hắn chơi, kè uống rượu gạo rồi hỏi thiệt (hắn uống là chính còn tôi phá mồi). Hắn thấy tôi không ngăn cản lại có vẻ cảm thông nên mũi lòng. Thế rồi hắn đưa tôi vô nhà chị ấy (cách đó chừng 15 km), cũng thiệt bất ngờ: thằng con trai xem hắn như cha, nói nhiều câu mà đến tôi cũng phải mến. Còn chị ấy thì looking, nói năng rất dè dặt và gọi tôi với hắn bằng tên, tôi cũng xưng tên gọi họ, còn hắn thì gọi em xưng anh rất nhẹ nhàng. Tối đó ở lại ăn cơm, chị ấy nấu canh cải chua với cá lóc kho tộ ngoài ra còn làm thêm món nem chua với một cái gì đấy gần như gỏi để hai đứa uống bia. Bữa cơm thiệt đầm ấm và thể hiện cái đảm đang của người con gái đã từng một lần làm dâu. Nhà chị có một cái bàn ở giữa để tiếp khách nên bữa cơm dọn ra ở cái chiếu trải phía ngoài. Thằng cu nhảy vô ngồi giữa lòng hắn được 1 tẹo thì chị bảo nó ngồi sang một bên để chú uống bia với tôi, mặc dù hắn vẫn để cho thằng cu ngồi lại nhưng khi nhìn thấy chị lắc đầu thì nó tự động ngồi ra ngoài. Khi ra về, chị bảo hôm nào đi ngang thì vô chơi, tôi nói không hứa trước, còn tuỳ ...
    10h đêm, hai đứa chạy xe ra HL, tôi nói đi về kể khuya nhưng hắn bảo bình thường đến chơi đều về trước 10h, hắn có nói với tôi lý do vì răng chị ấy li dị chồng, xem ra lỗi là tại lão ấy nhưng trong sự chia tay này chị là người chịu nhiều thiệt thòi vì chị quá cam chịu. Tôi thấy tình cảm của hắn là trong sáng, hắn sâu sắc hơn tụi tôi nhiều, có thể vì hắn đã gặp một tình yêu "ngang trái". Lúc đầu tôi cũng thấy lạ vì răng năm lớp 11 hắn được giải Nam sinh thanh lịch, khi học ở H hắn đã có người yêu hoa khôi vậy mà giờ mới đi làm một năm lại yêu đương thế này. Nhưng tối nay chính kiến tình cảm của hắn thì buộc tôi phải nghĩ lại. Hắn có lý.
    Tết năm 2001 hắn cưới vợ nhưng cô dâu không phải là chị ấy, hắn nói không vượt qua được cái rào cản của xã hội mà đặc biệt là gia đình. Chị gái hắn lúc đầu cũng phản đối ghê lắm nhưng sau này bảo "cậu yêu ai thì tuỳ nhưng nếu là người khác thì bố mẹ đỡ vất vã, chị là con gái xuất giá tòng phu" nhưng bố mẹ hắn thì ôi thôi "một là bố mẹ hai là con bất hiếu". Tôi nghe câu này bao nhiêu lần nên cũng trơ ra vậy mà khi nghe hắn nói qua điện thoại thì thấy có trách nhiệm với tình cảm của hắn. Chị ấy đã giúp hắn thoát khỏi cuộc tình éo le; chị cưới vội một anh goá vợ ở tận Bình Dương rồi vào trong đó ở. Chị lúc nào cũng đối xử như một người chị nhưng liệu chị có hạnh phúc không khi chấp nhận buộc sợi dây thừng để tháo sợ dây tơ?! Chị đã làm vậy để giúp hắn trọn hiếu với cha mẹ hay chị làm thế vì chị yêu hắn!? Kể ra hắn cũng lao đao, vợ chồng hắn khục khặc mất nửa năm nhưng bữa nay thì hạnh phúc rồi, cũng nhờ hắn biết cái gì là quá khứ và cái gì là hiện tại. Phải nói là hắn rất chín chắn của một thằng đàn ông ở cái tuổi 25 mà bọn tôi đến nay vẫn chưa chắc đã có được.
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ưa mi tô phô , lão nạp xin chân thành cảm tạ thịnh tình của tráng sĩ dhlv và thí chủ Dun05 .... Tiếc là lão nạp đã theo chốn cửa thiền, ngày đêm chỉ còn biết đắm chìm trong tửu sắc, bế quan cùng các nữ thí chủ luyện Ngọc nữ tâm kinh.
    Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng dây oan trái
    Nếu vì tình yêu Skeletonnn có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau
    Chàng sống mà pin như đã hết
    Duyên bóng cô đơn đôi môi xin phai tàn
    Thương thay cho chàng
    Buồn xa nhân thế ... náu thân .. cửa Từ ... Bi ...
  10. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Dạ chả phải ạ, ý em là em hơi nghi ngờ cái mũi tên màu xanh xanh ở bên cạnh nick của bác dhlv thoai... chứ đâu có ý gì khác.
    Cứ đong nhau như 2 bác DKhoai và Sgmd là em không có phản đối mờ, hà hà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này