1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nhắc tới hoa mới nhớ ra là từ khi xây nhà cấm thấy bà chủ trang trí cho nhà mình lọ hoa nào nên cứ thấy thiêu thiếu cái rì mà nghĩ mãi ko ra
    Hồi mình còn ở với ông già thì thấy nhà ngày nào cũng có hoa tươi trong phòng khách cũng thấy sinh động thêm mấy phần chả bù cho đầu óc mình toàn cờ lê, mỏ lết
    Nhắc tới chuyện này mới thấy dân kiến trúc với mỹ thuật tài thật. Đôi khi chỉ với vài chi tiết nhỏ mà làm cho không gian thật thú vị
    Chả mấy khi viết dài thế này, tự thưởng cho mình chén nữa
    Ý quên, cảm ơn cô Khỉ nhá, tí mình bảo bà chủ sang nhà đáp lễ
    Chậc chậc, đông lạnh về làm mọi người trở nên thân mật và đầm ấm thế
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Xúc động, xúc động
    Đa tạ, đa tạ
    Bữa nào ghé thăm nhà Khỉ này cái nhể
  3. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá!
    Ngắm hoa tươi này thấy cuộc sống đỡ "bộn bề"
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hơ, làm cái giề mà vẫy đuôi tíu tít thế, mai mốt mà có quà thì chả bít thế nào nữa nhể
    Mà bữa nào là thế lào, ko sang ngay đi cho iem bon chen với, xem có cô nào nhỏ nhắn xinh xắn, đi luôn đi mà, năn nỉ đấy
  5. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đang trên đường về Hà Nội, xốn xang ghế. Cuối tuần, nhậu nhẹt cho vui các bác hè. (Nhân tiện tôi nhờ các bác tý việc. Hề)
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay đi biền biệt, những lần về quê toàn chớp nhoáng, ghé tạt chút xíu rồi lại đi. Chiều tối hôm qua, cụ già nhờ đi lùa bò về chuồng mới có dịp để ngoảnh lại với thời gian ...
    Vườn nhà mình trước cau sau chuối thế này này
    Nhìn chuối thích không nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và có cả hoa hồng. Nuột chưa?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm ít hoa đồng tiền (hoa này nhiều người thích lắm đây )
    [​IMG]
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ăn nói hay ho nhỉ????
    Nhưng mà thôi, ko chấp trẻ con nhé
    Sang nhà Canh Thân mà chơi đi, có lời giao lưu rồi đấy, cẩn thận kẻo tan xác nhá. Ko ai cứu được đâu
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ dọa bác ấy thế, bác ý sợ lại chạy mất dày mất dép, em đảm bảo với bác sang đó ko sao đâu lại có đồ mang về đấy
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đô? gi? thế....Mi?nh cufng muốn...hị...hị....
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nuôi cái đồ đấy tốn lắm........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này