1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đọc trang trước cứ tưởng 2 chàng rủ nhau đánh lẻ, mình đã tiếc hùi hụi vì chiều thứ 7 mải mê chinh chiến và ... nên ko vào TTVN được.
    Không dè, chưa xảy ra gì cả. Khà khà....
    Ui, mà hồi hộp thế! Sao ấy nhỉ????
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, cứ tưởng bác Rồng này tay ném đá của nhà BT thì bít đùa chứ nhỉ. Chẹp, hay tại hôm qua long thể hơi bất an, nhìn cái bài viết của bác ý thấy rõ ràng thế, mâu thuẫn cực kỳ nhé. Vừa bảo người ta không nên post bài nhưng lại thank vì được góp ý. Chứ không post bài góp ý thì sao mà bác bít được. Thui, được một ngày bỗng dưng bác bỏ nghề thì bạn em lại có hứng thú tung hứng đá, vậy là tư tưởng nhớn chưa gặp nhau được. Để lần khác thiên thời địa lợi nhân hoà ném tú cầu vậy nhá
    @bà chủ nhà: Lúc nào mà chả hồi hộp, lúc nào mà tim chẳng loạn nhịp. Có tranh ăn lại với các rồng khác không mà hí hửng thía nhở, có câu "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo"...bác chủ nhà may ra được nhường thì mới có chút...
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, lúc đấy ko phải là long thể bất an ký rì đâu mà là đầu óc bất bình thường. Mọi khi còn nói bậy khiếp hơn mà chả sao thế mà nói thêm 1 câu thì lại bị mắng đâm ra tiếc cho những lần chửi bậy trước thế ko biết
    Thế nên bực mình làm 2 câu xong cũng thấy xuôi xuôi, xoá đi thì tiếc công mình ngồi mổ cò (tớ chả bít oánh máy 10 ngón mừ ) chả xoá đi nữa nên đành cố thêm 1 câu nhạt phèo vào thì câu chữ mới lổn nhổn thế đấy
    Hờ, ko ngờ mọi ng để ý ghê phết nhờ, loánh thoáng lại còn có ng khen nữa chứ, hic hic, xúc động gì mà xúc động thế ko bít
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thôi ạ, xin bà, bà bớt hồi hộp đi cho anh em con nhờ. Thứ 7 đi chinh chiến chắc chứ đủ đô nên vẫn còn hồi hộp thèm khát chứ rì
    Mí lị muốn đi chơi mà chả cho iem cái số mồ bai thì iem gọi vào số chứng minh thư hả bà chủ
    Mau mà iem đang làm nhà nên ko dư đá chứ ko thì chớ có kể, còn chỗ nào lành lặn thì hơi phí
    Thế hôm nào chị rảnh để còn đi tiêu thụ quà cáp nào, alô cho iem nhá
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bọn tớ đi 1 ngày nên chẳng có lịch trình gì cả. 7h xuất phát, cứ chạy thẳng từ Hà nội, Lạng sơn, chạy lên MS. Ăn trưa rồi chơi lang thang một chút. Chiều khoảng 3h chạy xuống Lạng Sơn, ăn phở Vịt quay với măng chua, còn thời gian lang thang chợ Đông Kinh tẹo rồi khoảng 6h chạy về HN. Nếu thích dừng lại Bắc Giang làm ngụm trà nóng. Đúng 9h30 là có mặt tại HN. Chạy MS giờ này lạnh lắm đấy, nếu đi nhớ mặc thật ấm.
    Xin lỗi các bác Bính Thìn nhé. Em mượn ít đất tâm sự với songtunu, mong các bác bỏ quá cho em. Thanks các bác.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, kin nhỉ, nghe cái giọng mà tưởng tưởng ra cái hình dáng đang đứng cong cong của bác Rồng nay. Chẹp, ghê gớm thía không bít, đanh đá thía không biết, chủ nhà mà cũng bắt nạt nữa. Bà chủ nhà vào mà xem này, cuối cùng không biết là ai đàn áp ai cả, mình mà là bà chủ nhà là...., ngôi thứ cứ lẫn lộn hết cả
    Oài, mà sao số mồ bi chưa cho bà chủ nhà đã cung cấp số CMT vậy ta, có dấu hỏi to đùng nhá. Hay là bác rồng này ...lộng ngôn nhỉ. Uiiiiiiii...rồng leo....có 1 con rồng đang leo
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Suỵt, khe khẽ cái mồm chứ , vì bị ghét nên chính ra hôm nay anh ko được vào nhà đâu cô ợ dưng mà rét mướt thế này mà chường mặt ra đường thì máy con hỏng chứ nói gì người
    Với lại nhà bốn mấy tầng nhưng nào có được ở dưới đâu, toàn bị bà chủ đẩy lên tum thì làm gì mà chả phải leo. Thôi thì làm em ăn thèm vác nặng, được cái trên cao ít muỗi, chả phải màn mủng gì cả
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là đồng chí muốn cái gì đây hả???
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là em muốn bị tóm lại, xếp cho cái phòng nào gần bà chị ý
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này