1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em ăn phải dưa bở à, anh mà tử tế thì xã hội...có mà loạn
    Nhưng mà cái đoạn vàng vàng cũng đúng đấy, cái gì tự nhiên lớn đều nguy hiểm
    Đi ném nhà khác đây, lát quay lại chiến đấu tiếp
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vâng, lâu lâu rồi!!!
    Vậy nên xây đến 56 trang mà chưa có 1 lần offline...
    Cũng chẳng có mấy thành viên....
    Lâu lâu rồi....
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chết các ông chưa, bà chủ tủi thân rồi kìa, thôi nào, nín nào, đen đá ko đường nhá
    Cứ nhẩn nha thưởng thức để em đi tóm cái bọn bay lượn kia về, chỉ được cái mải chơi thôi, ném cho mỗi đứa 1 phát chít bi giờ
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế cho em làm thành viên với nhé, Nần ỌP đầu tiên nhất định em sẽ có mẹt (k tính cái lần các bác zai đi Tam Đảo đâu nhá). Nếu sợ không đông thì em kéo bè lũ (à không, mấy cô nàng) Ngọ nguậy nhà em đi cùng lun
    Bà chị Rồng nhà em đang ở cữ, thoai thì cứ coi như em đi hộ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 26/12/2006
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Songtunu ơi, tớ bám càng theo mấy. Tớ cũng Ngọ nguậy nè.
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ùi, 76 còn ít nhẩy. Có vài ông thì lang thang đâu hết roài
  7. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nghỉ đông nên không vào đây, hôm nay mới vào đọc lại mấy dòng tâm sự nhân dịp Noel của các bác thấy xúc động quá...
    Không phải em ném đá gì đâu, thật lòng đấy
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết thế mà, người đanh đá còn chả dám ném nữa là
    Quan điểm của mình là Cuộc sống thì phải vui. Tự tìm niềm vui cho mình và chia sẻ với mọi người cho cuộc đời ngày thêm tươi đẹp, chẳng nên phiền muộn, chẳng nên giữ mãi những kỷ niệm buồn trong lòng, chẳng nên ghét bỏ ai, hãy nhìn mọi người quanh ta đang sống vui vẻ và hãy nhìn về một tương lai tươi đẹp đang chờ đón ta
    Mỗi người có rất nhiều sở thích trong cuộc sống, họ đam mê và tìm được nhiều niềm vui trong đó, gặp gỡ bạn bè để trò chuyện và chia sẻ với nhau. Trong diễn đàn có người thích du lịch, họ kể về những chuyến đi, có người thích chụp ảnh, họ post cho mình xem những bức ảnh họ tâm đắc, có người thích vật nuôi, họ trao đổi với nhau về những con vật yêu của mình......v....v.....
    Mình lên ttvnol cũng học được rất nhiều thú vị và bổ ích, cũng muốn góp vui với mọi người. Hi vọng những bài của mình làm mọi người thấy thoải mái và vui vẻ dù chỉ là thoáng qua, thế là mình cũng vui rồi, cũng cảm thấy làm được điều gì đó có ích
    Phù, vừa mệt vừa ko được đi ném đá, viết thế thoai, tử tế một lúc thoai
    Tự nhiên lại thế, đúng là thông minh đột xuất ngu bất thình lình
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    ===============================================================
    Nghe giọng trên giọng dưới khác hẳn nhau. Mình đang bận cũng phải vào cho mấy câu.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic... em xin trình bày với các anh các chị 1 điều. Em cực ngưỡng mộ anh Khoai nhà mình. Vì thế em xin phép các anh các chị cho em được ra nhập vào nhà mình với ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này