1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, mình nhiệt tình ca một bài hát có lâu lâu rồi và cũng vui nhộn thế mà cuối cùng thì được cái gì đây
    - Cô đồng nát thì ném dép rách
    - Cô thì đi vớt váng gì đó nổi lềnh phềnh, tởm
    - Cô thì nhăm nhe dỡ nhà xây cửa hàng kinh doanh thập cẩm
    Bà chủ ới, về quát cái lũ đồng giới này đi nào, để thế này chả mấy chốc mà đến tầng 100, khoá cửa để đấy thì còn ai nhớ đến SG mùa đông nữa. Em làm ôsin thì ở đâu cũng được dưng mà em là em lo cho bà chủ, lo lắm ý, muốn ở mãi với bà chủ thoai
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Muốn ở mãi với bà chủ á? thế tình yêu tình báo bỏ đi đâu???
    MÀ thôi, mình rộng lòng tư bi () , mở lượng khoan dung vậy. Cho theo nhá!!! Nhưng trước hết phải tu nhân tích đức đi. Gom hết mấy mớ đất đá, gạch gộc rải ở các nhà khác đổ ra Sông Hồng đê
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cho theo rồi ạ, đội ơn bà chủ, bà chủ vạn tuế ...vạn tuế ...vạn vạn tuế
    Nhắc đến cái vụ sông Hồng mới nhớ (theo cái đầu óc ngu si của em) là bà chủ ở ngay gần đó, chắc lại muốn đổ đất đá lấn chiếm xây nhà (tình nghĩa vì đằng nào chả đi lấy chồng) chứ gì, okay liền
    Em thì CQ gọi đi nghĩa vụ QS roài, đang đứng ở đầu miền biên cương đây này, rét quá....ắt....xì...
    Thôi thì nhân thể song ca online với bà chủ phát nhỉ, dạo nè CQ nào cũng tưng bừng đâm ra thềm hát hò quá thể
    Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
    Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
    cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,
    nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
    anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
    Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
    Mà em thương anh chiều nay đang
    đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lành không,
    hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm.
    Dù gió mưa, dù mùa đông.
    Vì rằng em luôn ở bên anh.
    Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,
    ở trên anh đầu nguồn biên giới,
    cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    đem lòng mình gửi về miền biên giới.
    Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.
    Hờ hờ, lần này song ca, đứa nào mà ném là mình ....núp vào sau bà chủ liền hà
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Khoai thì vẫn là khoai thôi. Chả tu nhân tích đức được đâu
  5. thuha2010

    thuha2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    khoai này có vẻ "khoai khoái", nhì!!..
    (hóng hớt nói leo 1 tí! )
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị chủ nhà ơi, cho em đính chính hộ anh Khoai tí nhể, ngoại trừ khoai sùng thôi, chứ cũng có nhiều khoai dẻo ngọt, thơm ngon nắm. Úi, thèm thía!!!!!!!!!!!!!
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chúc các bạn năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều điều tốt đẹp và nhiều tiền .
    Loăng quăng vp 1 tí rồi tớ té đi nghỉ thôi.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngày làm việc cuối cùng của năm rồi. Đủ thứ lung tung linh tinh, lang tang đến bề bộn...!
    Thôi, nghỉ thôi. Các Giồng khác chắc cũng nghỉ rồi nhỉ. Chúc một năm mới với niềm vui và hạnh phúc song hành!
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ tu cái chai thôi, đằng nào cũng mang tiếng bất nhân, thất đức rồi (cô Susu nhớ anh nhá )
    Đã có lúc đói kém, phải ăn thịt mình
    Có chai rượu quê ngon mà tối mưa, chẳng có gì nhắm đành phải nhắm với khoai sọ luộc, thế mà 2 thằng cũng làm hết chai
    Mà em thấy cái món khoai môn cũng khoái khẩu ra phết
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Khoai sọ luộc, trời mưa, rượu quê. Phê nhỉ!
    Bà chủ bây giờ toàn bắn tỉa anh em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này