1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nào nào, mở sâm panh nèo.......phụp
    Ngày đầu tiên của năm mới chúc cả nhà và bạn bè đi làm vui vẻ, online đều đều để tớ còn ném đá
    Ôi, sao càng ngày càng cảm thấy chả hứng thú rì với lễ lạt hội hè thế nhể, vô tình thật
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chả phải vô tình đâu!!!!!!!!! Già rồi nên chỉ thích ngồi trong nhà nhìn thế hệ trẻ xông pha đấy thôi!!!
    HAPPY NEW YOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Già là già thế nèo
    Mới thêm có 1 tuổi mà đã khóc toáng lên là già, phải luôn nghĩ là mình trẻ trung đi bà chủ ơi
    Cái rì nó cũng thoang thoáng một chút là tự nhiên thấy tâm hồn thư thái ngay ý mừ
    Còn cái vụ xông pha thì chẳng qua là nhậu nhẹt từ hôm trước nên người nó uể oải, chả thiết tha kí rì nữa
    Chẹp, nói thế thoai ko lại bẩu là lấn át chủ
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chả phải tôi kêu toáng lên cho tôi đâu mà tôi thấy có người than: "Ôi, sao càng ngày càng cảm thấy chả hứng thú rì với lễ lạt hội hè thế nhể, vô tình thật " nên tôi nghĩ là người đó già cả thui!!!
    Chứ còn tui, vẫn xông pha lắm
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bà chủ ơi, nếu mà cứ để ý đến lời em nói thì có mà nghĩ suốt ngày
    Cuộc sống của em ý, ngày nào cũng được ăn, được uống, được hát hò thế nên lúc nào cũng như ngày hội
    Mọi người thì mong có ngày lễ để vui vẻ, còn em á, sinh nhật Lênin, đầy tháng Các Mác gì gì ....là em vui tuốt
    Hờ, đi uống về sảng khoái thật
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào năm mới đến tất cả mọi người!
    Vậy là đã có vợ, cuộc sống sang trang...
    Hôm trước đã cố gắng gửi cái hình rõ ràng hơn nhưng không up lên được nên để hôm sau vậy (bây giờ thì không mang theo ).
    Mình làm việc xa nhà, vợ lại sống ở nơi khác nên cô ấy chỉ có một tuần sống ở nhà bố mẹ chồng. Vậy là không có kỳ nghỉ mà mọi người thường gọi bằng hai chữ mỹ miều: Trăng mật - đấy là quyết định của cô ấy và mình tôn trọng, để rồi sau đó quấn quýt bên nàng trong suốt một tuần cô ấy làm dâu ... Thực tình, mình đã lên kế hoạch đưa cô ấy đi nghỉ mấy hôm và cũng là thời gian thả lỏng thân thể sau chuỗi ngày chuẩn bị cho đám cưới với lắm thủ tục và phong tục ở cả 2 quê cách nhau trăm cây số. Nhưng rồi cũng vì hiếu nghĩa nên lại ở nhà, tuy nhiên chính cái khoảng thời gian ấy lại rất thú vị; Nó là dịp để mình đưa cô ấy rông ruỗi qua các nẻo đường quê - nơi đong đầy kỷ niệm ngày xưa ơi! Những sáng cuối năm lạnh sương, hai đứa thức dậy thật sớm để đi nhổ cải ngoài sông cho kịp phiên chợ mai của mẹ. Những chiều mùa noel nắng nhẹ, gió heo may, hai đứa qua sông làm cỏ ớt. Cô ấy bắt mình cỏng đi lắc lẻo rồi thủ thỉ: từ nay chúng mình cùng đi trên một đôi chân ... (Trời, thiệt là quá đáng, người ta đang đau chân mà!)
    Giờ thì cả hai đã quay lại guồng quay cuộc sống: Cơm, Áo, Gạo, Tiền - Bút, Nghiên, Sách, Vỡ.
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hoai76, Greenline: Đúng là tôi đang tham gia trong một phong trào "Nối vòng tay lớn" nhưng vì gián đoạn 2 tuần cho việc "tề gia" nên chưa liên lạc để nhờ sự hưởng ứng, trợ giúp của 2 ông cũng như mọi người trong cộng đồng mạng. Cám ơn hai ông đã quan tâm đến phong trào Sách cho miền cát trắng ở quê tôi. Tôi sẽ sớm liên lạc để tìm sự chia sẽ của mọi người khi đã quay lại trường.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác thật hạnh phúc. Chúc hai bác luôn vui vẻ với 1 đôi chân.
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thôi, đừng kể lể chuyện vợ chồng nữa, rỏ hết cả nước dãi ra rồi đây này
    Về phong trào, việc gì cần tôi thì cứ gọi nhá, giúp được là giúp liền à
    Cái tính tớ nếu ko gọi tên ra thì tớ cứ mặc kệ hè hè...
  10. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ với các bác rồng trai (dân gian gọi là rồng đực), tiến trình lấy vợ là:
    Giai đoạn lảng mạn thì thế này.
    [​IMG]
    Giai đoạn (cô ấy) úp sọt là thế này.
    [​IMG]
    Và khi đã ký vào cái tờ giấy mà ai cũng biết là giấy gì thì thế này này.
    [​IMG]
    Túm lại, giờ thì không còn lông bông được nữa, ngay cả việc bút nghiên sách vở còn giang dỡ cũng phải dẹp sang để cơm áo gạo tiền. Ai đã qua rồi thì chỉ cho tôi thuật toán tối ưu để dung hoà cả 2 thứ trên coi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này