1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chầu rìa nghe kể chuyện và thấy mọi người đều vui vẻ là được roài.
    Bữa nào được nghỉ chiều thứ 7 thì trưa cafe nhỉ???
    Chịu hông?
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác thuộc tuýp người thấy sai là sửa. Em rất thích...
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 10/01/2007
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oạch, lại còn "Dạ" nữa chứ, tự nhiên ngoan thế đâm ngại
    Cafe thì cafe, t01 đâu, thứ 7 hành quân nhờ
    @ hoangthuy: Chả bít thích cái giè, mà toàn nói thích ko, nghe ghét, sang phá nhà bi giừ
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ớ, em bảo em thích người như bác còn gì. Người gì mà thông minh thế, phải để chị em nhắc lại tới 3 lần mới hiểu .
    Em quên, lâu rồi không thấy bác qua nhà em hát hò, em lại nhớ ...... Thi thoảng bác qua cho em vui cửa vui nhà, dạo này toàn đứa tâm trạng bác sang hài hước chút cho đỡ bùn.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 10/01/2007
  5. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dạ, con nhà bố mẹ tớ vẫn ngoan thế thôi!
    Thứ bảy này à? cũng được đấy nhỉ? đầu giờ chiều nhá, như cái hôm lâu lâu rồi mình tel cho ai mà ko dụ khị dc ấy nhi???
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 10/01/2007
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vừa ngon vừa lạ, nói sao nhỉ?? À, nhờ mọi người mà mình biết thêm một góc khuất trong đa giác Hà Thành. Hay lắm.
    Hôm qua định lăn xả: Ăn-Uống-Nói-Cười hết mình, nhưng hình như giọng miền giữa hơi khó nghe nên nói gì ra mọi người cũng phải căng mắt nhìn , làm tớ ngại.
  7. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế nên em có dám ho he gì đâu, làm đừ cả người đi gì nổi nữa... hị hị...
    chỉ tiếc là không được ăn lẩu thoai...
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nàng hỡi, ta đã xin tha mà nàng chẳng chịu. Đành rằng ta chẳng xinh giai, ta chẳng đẹp lão. Đành rằng.... đành vậy..! Ta biết thân biết biết phận tránh xa cửa nhà nàng từ đầu phố. Vậy mà nàng đá đểu ném ta u đầu vỡ trán.
    Nàng ơi, ta vỡ đầu vào viện. Nàng cho ta nghỉ nhá!
    @t01: Lại nhầm nhọt rồi. Khổ thân tôi được ông cho leo cao để con mụ yêu nữ máu đổ đạp 1 phát tan thây. Ôi thôi!
    @hoangthuy: Dạ, huynh ạh. Tớ xin lỗi huynh ĐẠI CA, tớ trót nhỡ mồm.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    So sánh hai cái vàng khè ở trên em rút ra kết luận. Lão Rỉn lai này lật lọng siêu đẳng. Từ "nàng" thân thương là thế mà mấy s sau lão ấy chuyển ngay sang "con mụ". Hic
    Sợ quá.
    EM
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @GL: Đấy nhớ bác nhớ, có bằng chứng rồi nhớ. Đểu nhờ chị yeumaudo nhỉ , đểu quá cơ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này