1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ không tha già không thương!
    Vừa đánh trống vừa la làng!
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tuồng nó fải thế chứ bác, chả nhẽ cứ chạy ra nói một câu xong chạy vào, k cừn luôn nhạc đệm rì cả
    Hơ hơ, em quên mất (đã chạy ra roài lại fải chạy vào bổ sung đấy ạ), nhà mình có bác [nick]dkhoai[/nick] chuyên vìa âm thanh rùi nhỉ . Hí hí, cơ mà vưỡn chả có trống, thoai thì chị @yeumaudo kiêm thêm nhiệm vụ gõ trống cũng được, tới lúc thanh toán cát-xê nhận lun 2 fần
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 17/01/2007
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hay đây, mình sang nhà Đinh Tỵ làm nhiệm vụ 113 giảii quyết mấy đồng chí xung khắc lại bẩu mình xì pam
    Cô Song bê cả bát mỳ sang xem tuồng cơ đấy, ham hố ghê nhở. Nhớ mua vé đấy, cấm có được trốn
    Tùng cắc cắc...xèng xèng ...
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 17/01/2007
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà này vẫn xôm trò gớm nhỉ?
    Đã nhờ vả mấy em đập phá rồi mà chưa sập à???
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là các con bác Khoai, trông giống bố quá..hị hị... Nhưng còn cái đứa ở bên ngoài ngồi dưới chân mẹ nó ý, chắc bác phải xem xét lại... Có khi phải đem đi xét ADN... hà hà... (j/k)
    [/QUOTE]
    Lâu lắm mới thấy cô Jun sang chơi
    Đấy, cô đi có một thời gian mà anh đã có bao thay đổi, thấy ảnh so với avatar em thấy già và tiều tuỵ ghê ko, do gánh nặng gia đình đấy em ợ
    À còn cái vụ ADN thì ko cần đâu, đứa đó là con nuôi
    Vì sinh con một bề nên nhận thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ
    Cô Ác min: Anh canh giấc ngủ cho cô ấy thiệt mừ, giữ sức khoẻ cho người iu là chính
    Em Sa ku ra thấy cái mẹt anh tội nghiệp lắm à, có mỗi cái ghế salông thì nằm kín rồi, làm gì còn chỗ mà mặt chả thế
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    anh Khoai iu mấy em cún lắm phải hông? Em cũng xế. hihi. Cơ mà em cũng là cún mờ!
    Hứ, bảo không gọi như thế mà vẫn gọi.
    nhà rồng sao lại có ngưòi giống anh thế nhỉ?
    giống ma
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ừ, ko gọi nữa là ko gọi nữa
    Hoá ra cũng là Cún đấy, iu quá cơ
    Các con vật nuôi anh đều thích, nhưng mà phải ngoan cơ
    Bà chủ: Dạo này tâm trạng nhỉ, ko bít đang nhớ nhung ai
    Nhưng mà mong sập nhà là sao, thế em ở đâu, đi bụi à
    Làm mấy cái ảnh cho vui tươi nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hừm, dạo nì sao mí anh chị nhà Rồng tâm trạng gứm. Anh Khoai thì chán ồn ào, thích lặng lẽ với cún (í lại lộn hàng, người iu chứ), chị chủ thì cư nhớ ai, ai nhớ bây chừ nhớ ai!!!!! LÀm em cũng tâm trạng lây, híc, buồn
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    anh này, mau quên thế. Em nói ngay từ lúc mới vào nhà anh là mọi người vẫn nói, cún thì kị với rồng, hay cãi nhau, em hiền nên em chả cãi bao giờ thế mới có chuyện anh post 1 đống người iu anh lên đây cho cả nhà xem. Hừm, già rùi lẫn cẫn. Chả nhớ zì!
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, nhà anh đầy đủ chó mèo lợn gà dê ngựa cơ mà
    Mà ai lặng lẽ nhở, anh vẫn ồn ào đấy chứ
    Trong lúc chờ đợi âm nhạc sôi nổi tớ đọc tạm bài thơ vui quảng cáo cho nhà cô Thu vàng nhá
    Bà vừa thả cái kim
    Ngựa ông phi như chim
    Phi đi rồi phi lại
    Cái kim vẫn chưa chìm
    **************************
    Bà vừa ...xả đánh "pít"
    Ngựa ông phi mù tít
    Phi đi rùi phi lại
    Lỗ .....vẫn chưa khít
    Khíp, bậy quá, bậy quá, lần sau ko đọc mấy bài đó nữa
    Cái thằng làm âm thanh đâu nhỉ, thế này hát hò gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này