1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ là Đừng Kích Hoài .
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oạch, vừa đi ăn cơm về (lành quá, mọi khi toàn uống bia) nghe 2 người bình phẩm tên tuổi tí thì ói ra mà chết
    Ông bà già đặt tên thế thì cứ bưng nguyên lên thôi, có phải đi hoạt động bí mật đâu
    t01 à, lo gì chứ, cùn thì ta lại mài, ông có vợ thì khác, tôi về chả ôm tivi thì ôm cái gì, nhưng có lẽ ôm cái chai nhiều hơn
    Biết làm sao được, tạm thời thế đã
    Sau này có thăng thiên mà đem ra ngâm rượu cũng tốt phết đấy vì uống đủ thứ linh tinh mà
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @dkhoai76: ặ, em bênh anh mà anh chỏng hiỏằfu lỏĂi còn trĂch nỏằa . Ý em là bỏÊo bĂc t01 'ỏằông có nói anh vỏưy chỏằâ . ChĂn bĂc thỏưt, bĂc chỏng hiỏằfu ẵ 'ỏằ"ng 'ỏằTi gơ cỏÊ. hehehehehehehehe......
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 09/11/2006
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Bình Thìn thì cũng có ba bảy loại !
    Xem như cái lớp học cấp 2 cũng mình thì đa dang về tính cách, nghề nghiệp, cuộc sống
    Giờ đang bận , chút nữa vào đọc topic này xem có ông mãnh nào hợp cạ với mình ko đây .
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    TỏĂ lỏằ-i, tỏĂ lỏằ-i, nhỏƠt thỏằi không hiỏằfu, có lỏẵ tỏĂi mơnh fn no quĂ nên lú hỏt mỏằ
    Cỏằâ nghâ cĂc cỏằu chiỏn binh (chỏc câng biỏt nhau lÂu rỏằ"i) hă nhau bỏt nỏĂt lưnh mỏằ>i chỏằâ
    HoĂ ra không phỏÊi, lỏĂi còn có thêm 'ỏằ"ng 'ỏằTi nỏằa cặĂ
    CỏÊm ặĂn nhiỏằu
    Ghâ vào 'Ây coi nhặ là nhà rỏằ"i, cỏằ' gỏng ỏằĐng hỏằT cho ngày mỏằTt lỏằ>n mỏĂnh
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 09/11/2006
  6. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tiếp tục thống kê.
    2. Nghề nghiệp và kinh tế
    * Vẫn là cái hội cấp 3: (phải mở ngoặc chú thích cái hội này rõ là một đám nhà quê )
    - 17 giáo viên (trong đó có 6 đứa giảng viên) <-- chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm . Nói chung ở quê giáo viên đồng nghĩa với yên phận (cuộc sống luôn đảm bảo mọi thứ nhưng cái gì cũng ở mức bèo bọt, xoành xoàng). Chưa thấy đứa nào giàu có trừ vài trường hợp ... nhờ bên chồng. Túm lại, hội này nghèo nhưng được cái nhiều người quí.
    - 5 đứa bộ đội (chẳng biết cấp bậc thế nào rồi nhưng sao với gạch thì khá nhiều). Mấy tên này trong cũng không được khá giả lắm nhưng nói chung là ổn định, tính đồng đội cao và xem ra hội này hài lòng với cuộc sống tầm tầm như thế (không dư giả nhưng cũng k đứa nào kêu ca thiếu thốn)
    - 4 đứa là an ninh hoặc cảnh sát. Mấy cha này có vẻ làm ăn được mặc dù chỉ học trung cấp sau đó nâng cấp bằng ĐHTC. Hội này khá thực tế và hoanh hoang nhưng không gây được cảm tình (trừ người nhà )
    - 7 đứa công chức nhà nước ở quê. Đoại loại là học đại học Công đoàn, Luật, Ngân hàng, Nông nghiệp, ... rồi về làm ở các sở, phòng của tỉnh và huyện. Hội này nói chúng là có phong cách Giàu có thì cũng ở mức trung, khoảng 4-5 năm sau ngày đi làm thấy đa số đã có đất, có nhà (vốn liếng chắc tầm 300 -500 triệu/ cả 2 vợ chồng). Mỗi lúc bạn bè gặp khó khăn tai ương, toàn hội này giúp.
    - Được cái lớp tớ 45 đứa thì đều được học hành và có nghề nghiệp, quê rặt ra nhưng không đứa nào phải làm ruộng.
    - Số còn lại thì học đại học rồi bám trụ ở thành phố (Hà Nội này có 5 đứa, Tp HCM có 4 đứa, một thằng ở Mỹ, 1 con ở Nga, 1 thằng ở ĐN, 1 thằng nữa ở Huế). Hội này học vấn tương đối, khá năng động, chịu khó bươn chãi nhưng đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Số những thằng chưa vợ đều rơi vào nhóm này. Tụi nó động viên: Vì tương lai con em chúng ta, nhưng xem ra khá vất vã vf tất bất. 7-8 năm sau ngày ra trường nhưng vẫn ở nhà thuê 1M/tháng.
    * Hội đại học:
    - Hội này còn 27 đứa tất nhiên là cùng nghiệp nhưng nghề cũng phân bố toán loạn. Ngoại trừ 1 số làm giáo viên thì số còn lại làm mỗi thành một nghề.
    - Hôm trước nghe tụi nó chát chít trên diễn đàn của khoá thì có mấy đứa khá khá. Một thằng nghe đâu có khoảng 4 tỷ và một thằng nữa có trên 1 tỷ (đồn đại nhưng chắc là thật)
    - Nói chúng cái hội ĐH này kinh tế tương đối. 4-500 triệu sau 8 năm ra trường không phải là khó. Nhưng so với hội cấp 3 thì hội ĐH ít giao lưu hơn. Thỉnh thoảng í ới qua yahoo chứ chưa bao giờ ngồi lại với nhau được 1 bữa. Tớ cũng mới sự được 2 cái đám cưới của hội này.
    Vài nét phác hoạ về 2 lớp Thìn của tớ là thế. Lớp các bác thì sao?
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đang nói đi Mỹ, Nga bác lại bảo ở ĐN làm em mất mấy giây suy nghĩ xem ĐN là cái nước nào .
    Chẳng nói gì lớp Bính Thìn của bác, lớp Mậu Ngọ của em cũng dứa. Cũng lang thang lắm, đấy là chúng nó bảo tuổi Ngựa nó thế, hoá ra tuổi Rồng cũng khổ chẳng khác. Nhưng hình như đến cuối năm nay thì tụi con gái lớp cấp 3 chúng nó bỏ em đi lấy chồng hết cả, hic, khổ thế...
    Con trai lớp cấp 3 của em thì cũng chỉ còn lác đác vài mống, toàn những thằng có tham vọng nhớn cả. Hic...
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bác t01vẫn liên lạc và có thông tin với bạn học cũ thế là pro rồi
    Phải bầu ngay cho bác 1 phiếu mới được
    Các lớp tôi học thì chắc không có người cầm trịch đứng ra hô hào nên anh chị em cũng thưa thớt lắm, cũng còn nhóm này nhóm kia nhưng thông tin về nhau cũng mịt mờ lắm
    Nhưng nói chung biết là mọi người đều ổn định, thế là tốt rồi
    Ko thấy nhiều Bính Thìn vào đây nhỉ, có lẽ là ko biết với lại ko phải ai cũng có điều kiện ngồi máy tính nhiều ( hay người ta nhiều việc ko rảnh nhỉ )
    Chít, thế mình cũng phải cố mà làm thôi
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Phải có đồng đội bác ạ, chiến đấu ở đâu cũng thế, cứ có chút đồng đội thì tự nhiên thấy mình mạnh lên mấy phần, hihihihihiii......
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Bác nào ở HN cuối tuần rảnh anh em ngồi làm vài cốc bia ê a cái, Số điện thoại của E đây : 0919166508 , vovinamhanoi@yahoo.com      Tìm được "bạn hiền" cùng cạ sinh năm 1976 sao khó quá, anh em nói chuyện gì cho có chiều sâu tí, tán nhảm như những bố già "cưa sừng làm nghé" như một số box thấy hơi chốiÝ là Tớ muốn nói về hội của bọn mình đó, sinh hoạt thế nào cho nó hay, rôm rả và thành thật và chiều sâu tíMặt của Tớ đây : [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này