1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thấy cả nhà đông vui, muốn vào chào hỏi fát nhưng không login được. Giờ lại được thì tan chợ rôi.
    Sáng nay trường tớ thưởng tết cho cán bộ và giảng viên mỗi người một chai dầu ăn 2 lít (hình như là hiệu best) và một gói mì chính 450gram, tự nhiên tớ cảm xúc dạt dào .
    Lúc đó, tớ đang hí hoáy với mấy cậu sinh viên về đề tài tốt nghiệp thì em thư ký khoa sang gọi lấy quà, trông thật là hối hả và có phần tất bật (đúng với tâm trạng fát chẩn, he he). Lúc tớ sang văn phòng khoa thì thấy anh em đồng nghiệp đã tay xách nách mang. Có ai đó thắc mắc: Sao năm nay thiếu hạt dưa vậy? - Dạ, tại dầu ăn lên giá trong khi "tiền thưởng" vũ như cẩn - Em thư ký văn phòng giải trình, làm mọi người vỡ oà trong những tiếng cười méo mó.
    Lúc ra khỏi văn phòng, đang không biết làm gì với gần 3kg quà tết trên tay thì thằng bạn nó bảo: Ngại xách quà qua cổng trường thì đem ra căng-tin trường, cũng được một chầu cà fê đấy. Trời, thành quả cả năm chỉ đáng giá có bây nhiêu sao? Mà có chi phải ngại nhỉ?? Cứ mang về nhà, của một đồng công chín mười nén, huống hồ đây là "lì xì" của trường nhân dịp tết nhất. Nghĩ và làm, mình le te xách qua sân trường trước những cái nhìn đầy "ngưỡng mộ" của bao sinh viên
    Chiều nay vào nét, đọc được bài báo nói về thưởng tết với những trên 100 triệu cho mỗi cán bộ của công ty. Không cố ý nhưng trong đầu vẫn lỡn vỡn: Cái gì đã tạo nên sự khác biệt?
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chào ông, dạo nè mạng lởm thật
    Quà Tết rồi à, CQ tớ vẫn chưa thấy gì
    Hị hị, bi giờ cái giè cũng leo thang mà thưởng vẫn thế thì chít thật
    Thôi thì méo mó có hơn ko ông nhỉ
    Ông thấy có gia đình hay ko, chứ bảo tớ mang dầu ăn với mì chính về thì chả bít làm gì
    Thôi mang về cho vợ vui, hay tạt qua chợ mua thêm mấy thứ cho xôm

    Ờ, nếu cứ nghe chuyện tiền thưởng của các cty khác thì sốt xình xịch, kệ nó đi, mỗi nhà mỗi cảnh, thưởng nhiều thì ấm vào thân chứ sao
    Hè hè, thưởng của tớ chắc hơn rồi, nói vậy đâm ngại, chia một ít nè
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,xây nhà thì chỉ đẹp hơn thui chứ sao lại tan hoang đc nhờ
    PS: mà là chị chủ àh?sao em cứ thấy chổng ...lên trời thía

  4. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nha,anh k thoát đc với gái nhà già đâu
  5. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mình vừa đọc báo thấy nói ngành GDĐT HN thưởng Tết cho CBCNV mức 250.000đ, cũng đang vừa đọc vừa ngẫm nghĩ xem thế này các thầy cô ăn tết kiểu gì... Hay là bây giờ dân tình chơi tết là chủ yếu, không ăn tết nên không cần nhiều xiền hị hị...
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà này thấy không như ý muốn nên mới nhờ mấy em đập phá đi để xây nhà khác to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.
    MÌnh vừa nói thế xong, anh chàng dkhoai đã kêu (đại ý là): ko thích!
    Không thích thì thôi, mình nhường, cứ để thế đi!!!
    Vậy nên em TV ạ, chị kêu dkhoai về giữ nhà là thế đấy! Rút lại ý định phá nhà roài!!!
    Còn em thuha ới ơi, chị cũng chả hiểu sao lại bị chổng ngược lên thế! Đang định kiện Mod đây
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vậy á, mình ko để ý, sao ít thế nhở
    Cho thế chả đủ bữa bia, hay đây là mức thưởng cho thầy cô ......vùng cao
    Được cái bi giờ tớ thấy mọi người làm Tết ngày càng đơn giản, thế cho nó thoải mái
    Chào bà chủ ạ, cái nhà này cũng sắp đủ tầng rồi, đã có dự định mới chưa ạ, ai xây ạ, ai khai trương ạ, có định ọp cuối năm ko ạ, dạ em hỏi thế thôi ạ
  8. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, bạn gì trên kia nói đến quà Tết làm tớ cũng chợt nhớ ra là bọn tớ cũng chưa được gì cả. Nghĩ cũng buồn cười, có khi vì tiền tết là khái niệm tương đối xa xỉ ở cơ quan tớ nên dường như mọi người chả bận tâm lắm đến nó. Mấy năm trước còn xông xênh vì các địa phương còn về cống nạp nào hoa quả, nào gà, nào cá...Cả cơ quan mấy trăm người cứ vui vẻ hẳn lên, chia chác ầm ĩ, tung tăng đi lại trong sân. Giờ thì tiền không, cá gà cũng hết....
  9. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn gì gì làm ở trường gì gì ở trên ơi, sao trường ấy cho tiền tết kỳ nhỉ? Tớ tưởng những ai làm bên ngành giáo dục đều được măm măm tết khá lắm cơ mà? Tớ biết một thằng, làm ở trường GTVT, không phải là giảng viên đâu nhé mà tiền tết của nó năm này được hơn 6tr cơ đấy...
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thưởng à? Nhiều à? Ít à? Không có à?
    Tớ thì chỉ cần được về nhà đã là phần thưởgn rồi đấy ạ. Một thân 1 mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? hic. Nhớ nhà ghê. Thương mẹ nữa. Mà k biết bao giờ được về đây. Chán.
    @dieplittle : Lâu rồi k nói chuyện. Mà bên 7X, Nguyên không về đấy được nữa. Thế có chán không? Dạo này hư hỏng roài.
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này