1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 - ai có biết chăng????? - Chúc mừng năm mới nhà mình và những người bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Để Chip tragn hoàng nhà cho nha.
    @Eo: Thế còn trẻ thật ah?
  2. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em chip_gau về xin cái ảnh mang sang đây dán đi, có gì chị xin ý kiến chủ nhà cài làm avarta cho nhà mới luôn
    Lần này quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng để xây cái nhà hoành tráng luôn nhỉ...
    Nhà cũ giờ khách đông hơn chủ, chủ nhà hiếu khách quá... hờ hờ..
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá. Lại có mấy cô nhăm nhe ý đồ xử lý giai Giồng độc thân. Mấy lão xem xế lào, nhở!
    Sắp Tết rồi, đọc bài của lão "tờ không mốt" vừa bi vừa hài. Hì, truyện để "cười" thì nhiều lắm. Kệ đi lão, đi chơi chợ Xuân vui hơn. Chắc lát nữa tớ cũng quăng mịe nó công việc xách súng đi tăm tia "hoa".
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, nghe trên núi họ đồn có người có bộ ngắm mới tuyệt lắm, chẹp, thế là hoàn thành mong muốn rùi nhá, khao đê. Đề nghị thể hiện lun về "hoa" tăm tia được đi.
    Tặng bác chủ nhà bông hoa xứ sở cho đỡ nhớ nhá. Sắp đc hội ngộ lại chốn xưa rùi, cứ bình tĩnh. Chúc Xuân cho cả nhà rồng luôn ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tim tím cho nỗi nhớ nhá
    [​IMG]
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, chào cả nhà
    Mấy hôm nay chắc ai cũng bận mới lại ttvn lởm quá
    Em vừa sửa nhà xong vẫn còn vôi đây ạ, chả cần mua đâu bà chủ ạ
    Thu vàng: tâm trạng có vẻ vui nhỉ, cứ thế nhé
    Jun: em là người nhà mà, khách đâu mà khách
    Chíp: cấm quảng cáo lung tung làm mất tập trung nhá
    Cô Khỉ: lâu rùi mới sang, lại mang hoa nữa, ngại chít
    Gỉn lai: hoa ăn thịt người đó, cẩn thận ko thì chả biết ai săn ai đâu
    Phù, lại chào, em lượn
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hix, Khoai ui, e có quảng cáo kí rì linh tinh đâu. Có một chị xinh cực đang tìm chồng mừ.
    Em ko nhớ link của nó nữa.
    mà thui, e hông quảng cáo hộ cái chị ấy nữa, E tự ứng cử lun bên nhà Rồng nhá. Các a chị Rồng nhá. Hì hì
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế kiến đã kiện được củ khoai hà nhão nhoẹt đó chưa? Nó chối đây đẩy, chả thèm quan tâm đến em đâu nhóc ạ.! Phù lại hho.
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới các anh, các chị. Một chút sắc vàng của mai cho ngày Tết:
    [​IMG]
    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 12/02/2007
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy màu hoa tím, đúng màu em yêu thích (cùng với màu vàng) up tặng luôn các anh, chị nhà Rồng bài thơ con cóc của em:
    Mãi muôn đời vẫn yêu màu hoa tím
    Màu của thuỷ chung, tím đợi tím chờ
    Hoàng hôn tím khiến hồn ai ngẩn ngơ
    Nghĩ về truyền thuyết một chàng trai xưa
    Lặn đáy hồ hái bông hoa tím biếc
    Tặng người dấu yêu để rồi ly biệt
    Có điều chàng trai không hề nghĩ tới
    Màu hoa xưa đã trở thành bất diệt
    Biểu tượng tình yêu chung thuỷ trọn đời
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Sao chị TV giỏi thơ nhỉ? Em ngày xưa cũng ham hố lắm nhưng giờ chả tìm được tí cảm xúc nào nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này