1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn 1976 mời vào nhà mới nào.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi steedboy, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có cảm tình với các bác rồng, nhưng mà cũng mệt vì các bác này lắm
  2. D

    D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vương cái gì chứ, tầm này vẫn đang lênh đênh lắm chưa có gì cả.
  3. Duquocdong

    Duquocdong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    3
    Khổ bỏ mẹ chứ đế vương cái gì. Ông làm như ai cũng được làm bang chủ như ông chắc
    Biết bao giờ mới được cưỡi Shadow 750 nhể
    Hi hi !!! Chào nhà mới
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, tìm mãi mới gặp đồng bọn rồng lửa đây rồi, vui quá! Mến chào các anh chị em rồng! Rồng chính là một loài khủng long bay và phun ra lửa. Thực ra trong 12 con giáp thì tuổi rồng chính là tuổi Khủng Long đấy! Mà Khủng Long thì tuyệt chủng hết rồi hoặc thoái hoá thành các con vật như Tê giác, kỳ đà, lạc đà, đà điểu, cá voi, đại bàng, chim ưng...nói chung tổ tiên của 11 con giáp còn lại chính là Khủng Long thoái hoá mà ra. Mình đoán thế!
    Rồng à: Tuổi rồng thì rất tuyệt vời, ai chưa tuyệt vời thì sẽ lên đời sớm thôi! Rồng 76 nhân hậu, chân thành, cương trực, khéo léo, sắc sảo, đôi khi lại hơi ngang ngang như cua 1 tí, sẽ thành đạt trong khoảng từ 35 tuổi đổ ra,sau này sẽ khá giả, tài giỏi, có khả năng lãnh đạo người khác, thường công tác ở vị trí quản lý chở lên, không cần tranh giành, đấu đá nhưng vẫn có được vị trí cao trong tổ chức. Đặc biệt tính tình hay thương người, thích giúp đỡ người khác, thành viên cái bang mà gặp các bạn 76 này thì tỉ lệ thành công là khá cao (6/10). Đa số là thủy chung, thỉnh thoảng nếu không kiềm chế được lòng (do hoàn cảnh xô đẩy) thì cũng sẽ tỉnh táo mà hướng thiện liền Dưng mà tuổi này tâm hồn rất lãng mạn, thơ mộng và hay "ngoại tình trong tư tưởng".
    Rồng 76 năm nay là có hạn về sức khỏe và vạ miệng, cố gắng giữ gìn sk, giữ gìn lời ăn tiếng nói thì sẽ giảm được khá nhiều rủi ro (tớ mới bị chấn thương giãn dây chằng đây nè, chữa đã mất tiền và tiêm đau lắm).
    Mới vào làm quen, có gì vô duyên mong các mem bỏ quá cho nhá!
    http://www.mqthai.com.vn/intro.htm
  5. phpbuilder

    phpbuilder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi 76 cái gì cũng chậm...
    chỉ được cái nhanh mồm thôi
  6. Duquocdong

    Duquocdong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    3
    Ngoài nhanh mồm ra còn nhanh 1 số thứ khác nữa ...
    Hệ ... hệ ...
  7. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào cũng có ngưòi nhanh người chậm bác ạ.
  8. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    hề hề, CÁI GÌ CŨNG CHẬM THÌ cũng hơi buồn nhưng có cái chuyện "ấy" mà chậm thì là thích quá rồi còn gì, chị em phụ nữ ghét nhất đàn ông "ấy" nhanh quá, như vậy cứ gọi là "đi đến hết chợ rồi mà vẫn chưa hết tiền..."
  9. phpbuilder

    phpbuilder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cái tuổi này đôi lúc cảm giác sao nó vất vả thế; khả năng cũng nhiều, làm việc cũng tốt, nhiệt tình lắm chứ nhưng lại muốn ..chuyển việc liên tục. Công việc chẳng được sếp quan tâm đến, chắc do thẳng tính quá, không biết hót hay! Có nhiều lúc chỉ muốn fang cho sếp một trận sau đó giải tán! Chắc do tính cách mình thôi, trai Mùng 1 mà!
    Về tình cảm à? Cũng cô đơn ra phết nhỉ? Lúc vui với bạn bè cứ tưởng nhiều bạn lắm, chơi thả phanh luôn,..., bây giờ ngồi lại nhìn quanh chỉ thấy có 1 mình.
    Được phpbuilder sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 02/06/2009
  10. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vàng1: Tôi cũng giống bác, nhưng kiên trì hơn tí, trước đây đây làm leader ACNielsen phía bắc, năm ngoái giận quá bỏ ACNilsen luôn sau 13 năm tận tuỵ xây dựng Cty tại Hà Nội và các tỉnh thành phía bắc. Giờ về làm cho Công ty gia đình rồi. http://www.mqthai.com.vn/gioithieu.htm
    Vàng2: Bạn bè à!? tôi thấy cuộc đời này nhiều lúc Bè thì nhiều mà Bạn thì ít cho nên mới có câu Bạn Bè mà, "khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn thì nào thấy ai". Tuy nhiên bạn bè trên TTVNOL thế này cũng rất tốt đấy chứ, vì chỉ Cho(lời khuyên) mà không cần quan tâm Nhận gì cả.
    Tôi cứ luôn tự an ủi mình rằng: "đời là thế, ông trời đã cho ta cuộc sống thì ta hãy sống sao cho vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nhiều người còn bất hạnh hơn ta(mù, điếc, tàn tật, khó khăn trăm bề...) họ còn yêu đời, yêu cuộc sống, thế chẳng có lý do gì mà mình thấy buồn cả.
    Có câu chuyện thế này: Một nhà danh nghiệp sau khi bị phá sản mà không có cơ hội gì làm lại những gì đã mất liền quyết định lao vào đầu xe hơi để kết liễu cuộc đời, khi anh ta đang chuẩn bị bước qua vỉa hè để lao xuống đường thì bỗng nhiên có người ăn xin bên đường xèo đôi bàn tay ghẻ lở ra xin của bố thí, người đàn ông định tự tử nọ liền móc hết số tiền ít ỏi còn lại trong ví chỉ đủ mua 1 cái bánh mì và quẳng cho người ăn xin. Người ăn xin nhặt vội và rối rít cảm ơn, sau đó người ăn xin vui vẻ dựa vào cột điện và hát nho nhỏ câu hát "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man rợ thét ghào, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích, dù cho....", nghe tới đây nhà doanh nghiệp chợt dừng lại trong khoảnh khắc và lơ đễnh nhìn lại phía người ăn mày và ông ta bỗng giật mình tá hỏa khi phát hiện ra rằng người ăn xin nọ đã bị cụt mất cả 2 đôi chân đến tận bẹn và đang ngồi(hoặc di chuyển) trên một tấm phản gỗ có gắn 4 chiếc bánh xe. Trong giây phút xúc động đầy cảm xúc như vậy nhà doanh nghiệp suy nghĩ, người ăn xin kia tưởng chứng đã quá bất hạnh cùng cực của xã hội như vậy mà ông ta vẫn còn thiết sống, vẫn còn cố gằng từng ngày để được sống và ...vẫn hát...., thế thì có lý gì một con người thân thể lành lạnh, trí não vẫn bình thường, gia đình , bạn bè vẫn cò đó...như mình thì tại sao lại phải mất niềm tin và cuộc sống, tại sao phải chia tay với cuộc sống còn bao điều mới lạ, hạnh phúc dù bình dị... Sau đó nhà doanh nghiệp đó liền chở về nhà, việc đầu tiên là anh ta đến thăm bố mẹ để ôm lấy ông bà trong vòng tay và nói lời cảm ơn, những người đã cho ông ta cuộc sống,, ông ta đã bắt đầu từ con số không, tiếp tục đi xin 1 cv làm thuê bình thường với mức lương tối thiếu của mặt bằng lương xã hội, đủ để duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn của mình cho tới 1 ngày tương lai, hạnh phúc sẽ mỉm cười với ông ta. Hiện nay người đàn ông này đã trở thành ông chủ của một tiệm bánh mì pate, thịt nướng đông khách tại một thành phố bình dị như bao tp khác, có 1 cô vợ cũng bình dị, hiền lành, thủy chung yêu thương và ngưỡng mộ chồng và 2 cháu gái kháu khỉnh. Ông ta đang sống hạnh phúc. 2 vợ chồng tần tảo lao động bình thường với quán bánh mì pate đem về lợi nhuận trên dưới chục triệu hàng tháng cũng đã đủ chi tiêu cho cả gia đình....
    Mình tin rằng họ sẽ còn hạnh phúc mãi mãi....
    http://www.mqthai.com.vn/gioithieu.htm

Chia sẻ trang này