1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bính Thìn và những người bạn - Mở nhà vào 14/2 mong tất cả mọi người đều có tình yêu của mình trong

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dkhoai76, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn zai em là Rồng nên vào đây ném đá ạ .....đừng đuổi em nhé
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đầu tiên mới vào SG đúng mùa khô. Ôi trời, ở có 1 mình mà tháng dùng hết 3 khối nước. Cuối tháng gãi đầu gãi tai, chẳng hiểu mình làm cái gì mà dùng lắm nước thế hở trời. Chắc là ngày phải tắm x lần, giặt xx lần... mới hết vậy.
    Hì, nóng và khô đâm ra thèm mưa phùn, thèm lạnh. Có đợt ra Bắc đúng đợt lạnh, kêu thích quá. Thế là đám bạn cho lượn 1 vòng thành phố giữa lúc lạnh 16-17 độ. Lượn xong tớ mẹt tái mét, môi thâm xì như thằng xì ke ngòai đường. Run cầm cập. Ặc!
    @ông bạn: Tớ hay lượn ra lượn vào chạy loăng quăng suốt. Hoa chân nhiều hơn hoa tay mà. Hy vọng lúc nào rảnh có dịp gặp nhau.
    @dkhoai76: Hì, công việc mà. Gợi ý hay nhưng không khả thi lắm. Có lẽ in ra gắn vào ghế hay hơn.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 20/03/2007
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chà, xem ra nhà Rồng mình tưởng hiếu khách mà cũng bình thường thui, Mình post mới có 2 bài mà đã đuợc bóng gió là đạo tặc rùi. BÙn ghê nhỉ? Myhaohao thik xin chữ ký hả, mai mang giấy đến đây cho cả trang lun, người thoáng tính mà
    @Khoai: hông dám qua mặt anh đâu. Nhà anh thì anh tổ chức thui, Chip chỉ kêu gọi hộ vì thấy có mấy a trong SG mún ra HN choi thui mà
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, tớ thành thực xin nhỗi về sự hiểu nhầm của Chip_gau nhé, tớ k có nói Chip_gau là đạo tặc đâu, tự Chip_gau vơ vào "Chip_gau là đạo tặc" đấy nhá . Chuyện xin chữ ký nhất định mn fải cho đấy, tường nhà đang chả có cái rì để cheo
    À, chúc nhà Giồng ngày mới vui vẻ - bữa trưa ngon nghẻ
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ cô này có quen ai đó nhà mình
    À đúng roài, ban trai em chắc là bạn của bạn của bạn của ....của AT76 đúng ko
    Dạo này thời tiết phập phù nên bà con cũng làm sao ý nhở, người thì nhớ , kẻ thì buồn , có đứa thì tung ta tung tẩy
    Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đạt bẫy cài chông
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ối anh Khoai, em thích bài này nhất trong số các bài hát về Tây Nguyên.
    Tháng Ba Tây Nguyên
    (Thanh Thuý trình bầy, em không biết tên tác giả )
    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông.
    Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trị hổ báo.
    Tháng ba mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suối nhỏ, tung lên trờI vạn cánh sao rơi.
    Hoa lách bay để lạI nụ cười.
    Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ, làng buôn vang tiếng chiêng múa hát, bầy chim muông cất cánh rợp trời, sông từng đàn con cá lộI bơi.
    Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho ngườI em mến.
    Chiều chiều anh dựng lạI nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
    Tháng ba trời trong xanh như suốI ngàn, cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh rộn núi rừng buôn làng, em ca giọng vút mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba người tây nguyên chan chứa tình, con tim xao xuyến đôi môi hé cười, tháng ba mùa núi rừng sôi sục, tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi tháng ba tô thắm cuộc đời.
    Nghe tại Nhạc số: http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5E526/
    ---------------------
    "Tháng ba mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suối nhỏ, tung lên trờI vạn cánh sao rơi.
    Hoa lách bay để lạI nụ cười." Nghe câu này em chỉ muốn xách xe chạy ngay tới Tây Nguyên . 30/4-1/5 chạy Tây Nguyên không bác Khoai ơi .
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hị hị, em thì nhớ...........
    "Chiều nay cùng với những cơn mưa đầu mùa có lẽ thêm chút không khí lạnh Miền Bắc tràn vào khiến Sài Gòn thật khác lạ....."
    Em cũng nhớ cái không khí se se lạnh của Sài Gòn chỉ hơi mát một tí thôi, khi ngọn gió lướt qua thấy nhớ nhớ mùa Thu Hà Nội. Giờ ở HN thì nhớ Sài Gòn da diết .
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ko fải AT76 ạ ...........em làm j có diễn fúc đó ........em chỉ là bạn của T76 chứ bạn em ...........không fải là bạn ..bạn ...bạn...( hình như hơi mỏi tay ...) của AT76 đâu ạ ...........
    @Khoai .......ai tung tẩy ......ai bùn thía bác ......nếu thế thì đổi đi ......đổi nhé
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Mình bit ngay thếnào cũng nhận được câu trả lời này mà. Nói không có ý đấy mà còn cố tình bổ sung là chuyện chữ ký nhất định phải xin. Mâu thuẫn quá nhỉ? Thế này Chip đi khỏi nhà Rồng cho mọi ngừoi yên giấc ngủ.
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hai cô nỳ rượt đuổi nhau làm hỏng hết cái cửa xoay của nhà mình roài
    Thế...thế...ko...phải....phải.....phải .....à...à...
    Mà ko bít ai với ai thì đổi cái giè đây hả trời
    @ hoangthuy: trong máu anh chỉ có hồng cầu, bạch cầu, sắt, cồn ....nhưng "lượt phượt" anh lại ko có mới đau
    Thôi cô cứ đi Tây Nguyên, anh ở nhà hát hò cổ vũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này